Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi chị ơi, em đang muốn xem tử vi của cả hai vc. Chị PM cho em địa chỉ,thời gian xã nhà chị xem nhé. Em cảm ơn chị nhiều!
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi mình cũng có nhu cầu như mẹ này ạ, mẹ nó gửi cho mình với nhé, thanks
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Em cũng có nhu cầu xem ạ. chị PM cho em địa chỉ với
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Em ới, chị cũng mệnh thủy cũng không trồng cây được à
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Tùy người thui chị ơi, em tay...thúi nên mới ko trồng đc. Hí hí hí.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi haha, chắc tay cũng thế bác ạ, trồng ít rau muống mà hôm ay thấy chết hết rồi bác ợ
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Hôm nay mùng 1 các mẹ có đi chùa k hay chỉ thắp hương lễ ở nha thui?
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Tớ bị vẫn đi chùa như thường. Chả việc gì phải kiêng. Ngày xưa các cụ coi vụ đèn đỏ là nhơ bẩn còn giờ thời đại nào rồi mà còn kiêng cái đó chứ? Dân VN là chúa hay phịa ra những cái kiêng vô lý.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi e cũng nghĩ thế, nhưng đựợc 1 bác sư ở chùa giảng đạo cho thấu hiểu luôn
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi hic, nhà mình 888 kinh quá, e lội mãi mà k thấy chủ đề e hỏi đi đằng nào rùi, huhu,
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi hôm nay mùng 1, bị mua hộ khối việc, cả tháng lại đc đi làm khối việc không tên, hix
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi vâng ạ, thực ra em chưa có ny, đi xem bói họ toàn bảo phải cắt tiền duyên, rồi giải cô thần gì đó ạ, nên e cũng muốn xem tủ vi để xem mấy vấn đề đó ở tử vi thì hiểu thế nào thôi ạ. Để ra trường , 1,2 tháng nữa e sẽ đến nhờ a xã chị tư vấn nghề nghiệp hehe
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Tử vi là khoa học đấy chứ không phải linh tinh đâu các chị ợ, cô giáo em từng bảo nếu ai đã từng nghiên cứu về cái này thì sẽ biết. Tuy nhiên cô bảo tử vi chỉ là dưới KINH DỊCH thôi, KINH DỊCH thì gần như là nói lên chính xác 99,99% cuộc đời và các sự kiện trong cuộc đời người đó tuy nhiên nó mang chiều hướng bi kịch hóa, cô em bảo nghe mấy cái kia vẫn là nhẹ nhàng thôi, ai yêu tim nghe kinh dịch thì chắc là KHÓC. Cô em kể có 1 lần đi xem KINH DỊCH, có 2 cô, cô xem là 1 phụ nữ xinh đẹp, là giám đốc của một công ty nước ngoài có tiếng đặt chi nhánh tại Việt Nam, học thức cao, nhà super giàu, nhìn vào chẳng ai nghĩ là khổ sở đâu, thế mà cụ già xem KINH DỊCH cho chị ấy nói xong chị ý ôm mặt khóc rưng rức vì không còn gì chuẩn hơn, cụ bảo vừa đi bệnh viện về đúng không? ( chị nè bị chồng đánh đau phải đi khám đó ), có phải trước đây chồng cưng chiều, đỗi xử tử tế nhưng kể từ khi sinh em bé số 2 thì bắt đầu bị chồng đánh đập, đối xử tàn tệ,blah blah không? Chị í chỉ biết gật đầu tăm tắp..rồi ôm mặt khóc, cụ bảo chính vì sinh em số 2 nó ảnh hưởng ntn đấy đến chị ấy, bây giờ ông chồng sẽ không trở lại như xưa đâu và chỉ còn cách giải thoát duy nhất là li dị thôi. Tuy nhiên, li dị xong thì cũng chẳng mấy chốc có chồng mới đâu ( vì kể cả xét thực tế cô em bảo chị này nhìn không khác gì mấy cô người mẫu, hoa hậu cả @.@ ) nhưng tuyệt nhiên không được sinh nữa, sinh nữa là sẽ mất mạng :-ss ( Còn đây là câu chuyện tiếp theo về BÓI BỔ CAU, có chị nào biết về cái này không, cô em đi xem BÓI BỔ CAU, 1 hình thức bói cổ nhưng chính xác và giờ ở HN chẳng mấy ai còn biêt xem bói bổ câu, chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô em bảo cô em phải lên tít chỗ Chèm để xem thì phải của 1 cụ già. Trước khi đến, cô em có được dặn là tự tay mua mấy quả cau đến tuy nhiên trên đường đến vội quá cô bảo bác bán cau chọn luôn cho cô vài quả. Khi đến xem, bà cụ bổ quả cau rồi bảo đi về vì bảo đây không phải quả cau do cô tự chọn, không phải số mệnh của cô. Lần sau đến, ngừoi yêu cô đèo, lần này cô em cẩn thận chọn cau đem đến, cô em nói cứ bổ một lát cau, bà cụ lại nói đến 1 mảng trong cuộc đời mình và đại khái cô em nói lại là bà cứ thế nhìn chăm chú lát cau rồi tự nói những điều như bố mẹ cô tên gì, nhà ở dâu hướng nào, có mấy mảnh đất ở những chỗ nào và hướng ra sao ) Có ai đang yêu thầm cô, ngừoi yêu cô ( chồng tương lai) là ai, bố mẹ người yêu cô như thế nào, nhà ở đâu, tính tình ra sao?? Khi cô em kể cho bọn em, thì cô đang có bầu rồi ) và cô bảo cho đến tận thời điểm ấy, tất cả mọi việc đều chính xác Nhưng mà em cũng sợ, chẳng dám đi bói bao giờ, nhỡ có gì không tốt lại ảnh hưởng
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Cái kinh dịch thì mình không phủ nhận. Còn cái bói bổ cau, mình đọc xong có cảm giác như là thầy bói nuôi ÂM BINH ấy. Những trường hợp nhà thầy có điện thờ âm binh thì thường đi 1 lần sẽ không xem được, phải đi đến lần thứ 2. Chỗ mình hồi trước cũng có bói hương, mình đến chỗ nhà thầy mua 1 thẻ hương, vào đấy rút 3 cây, thắp lên thầy nhìn hương và phán. Có những điều phán cực kỳ kinh dị như thầy bảo: về nhà ngay lập tức đi, nếu đi nhanh sẽ gặp đúng thằng ăn trộm xe máy màu đỏ của nhà anh (, choáng lắm cơ đấy. Nhưng đi xem nhưng chỗ đấy sợ lắm cơ
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi giờ mới biết lắm dạng bói quá các mẹ nhỉ xem ra tử vi e thấy vẫn khoa học nhất còn kinh dịch thế nào e chưa xem bao giờ chưa biết kinh dịch thì thấy sẽ căn cứ vào đâu để luận gải ra mẹ nó nhỉ
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi hic, đi đâu đâu, chiều về, đón con về, thì cũng coi như mất đường online mà, hihi