Chả là hôm trước có thêm chút thu nhập phụ bất ngờ thế nên cầm hí hửng ra chợ định bụng sắm 1 bữa thật ra trò cho bố nó, ấy thế mà khi ra đến chợ thì ngẩn tò te ra chẳng biết nên mua gì nữa vậy là lại lủi thủi quay về. Híc híc Các mẹ đã bao giờ giống em chưa?
Ðề: Mẹ nào đi chợ mà không biết mua gì thì vào đây tám nhé e thì thường lên kế hoạch trước rồi mới đi chợ chị ạ nên e đi chợ nhanh và ít khi thiếu gì lắm, ở nhà định hình sẵn chỉ việc đi thôi
Ðề: Mẹ nào đi chợ mà không biết mua gì thì vào đây tám nhé hxhx, mình thì thường xuyên ý, cứ đứng loanh quanh ở chợ, đi vài vòng mà chả biết ăn gì, haizzzz
Ðề: Mẹ nào đi chợ mà không biết mua gì thì vào đây tám nhé em cũng vậy ạ, ngày nào cũng nghĩ xem món chính là gì, loanh quanh vẫn thịt lợn và tôm cá, dạo ni cúm gà tùm lum nên e ko dám mua nữa =((((
Ðề: Mẹ nào đi chợ mà không biết mua gì thì vào đây tám nhé Em thì thường xuyên. Có khi ra gặp rau gì ăn rau đấy. Đợt này phải tính trước ăn gì để mua không bị lãng phí. Nhiều lúc mua nhiều quá về để héo beo.
Ðề: Mẹ nào đi chợ mà không biết mua gì thì vào đây tám nhé Chuẩn chuẩn mình thường đi chợ theo ngẫu hứng. Nhiều khi chả biết măm j bây h hihi
Ðề: Mẹ nào đi chợ mà không biết mua gì thì vào đây tám nhé Em ấy à, đứng trước hàng rau toàn nhìn chán chê mà chả biết ăn cái gì Đứng trước hàng thịt cũng chê chán mà chả nghĩ ra mua thịt về nấu món gì Khổ )))
Ðề: Mẹ nào đi chợ mà không biết mua gì thì vào đây tám nhé E thì cuối tuần mới nấu, nhưng mà lên kế hoạch rùi mới đi chợ ^_^
Ðề: Mẹ nào đi chợ mà không biết mua gì thì vào đây tám nhé Xem ra có nhiều mẹ giống em quá, Chúng mình có nên lập ra cái Hội " Đi đến chợ ko biết mua gì" ko nhỉ các mẹ
Ðề: Mẹ nào đi chợ mà không biết mua gì thì vào đây tám nhé em cũng hay vậy lém ạ,em dang tính lên thực đơn cho cả tuần luôn và chỉ việc mua về thôi ko phải nghĩ nữa ,lại tiết kiệm hơn là mua ngẫu hứng ,híc,cân đối chi tiêu cũng như hợp lý cácc thực phẩm cũng rất tốt phải ko các mẹ,hay các mẹ cũng làm đi xong tung lên đây cả nhà tham khảo đổi món của nhau nhỉ
Ðề: Mẹ nào đi chợ mà không biết mua gì thì vào đây tám nhé Ý kiến của mẹ cuonghuong86 hay đấy, em ủng hộ luôn, hôm nay em sẽ hy sinh buổi tối để nghĩ thực đơn, các mẹ cùng tham gia nhé
Ðề: Mẹ nào đi chợ mà không biết mua gì thì vào đây tám nhé mình nhiều khi ra chợ cũng chẳng biết mua j về ăn, hỏi chồng thì chồng bảo anh cũng k biết. hic. mùa này nóng nữa canh chua mãi cũng chán
Ðề: Mẹ nào đi chợ mà không biết mua gì thì vào đây tám nhé Em không phải mẹ nó mà là bố nó. Cơ mà em có điểm giống các mẹ trên topic là khi ra chợ thường không biết mua gì. Cơ bản tại mình kém ko biết nấu nhiều món để kết hợpc ác loại nguyên vật liệu. hichic
Ðề: Mẹ nào đi chợ mà không biết mua gì thì vào đây tám nhé Bố nó thì lại càng không biết mua gì là phải rồi )
Ðề: Mẹ nào đi chợ mà không biết mua gì thì vào đây tám nhé Hi hi, có Bố nó vào đây hội họp vui quá nhỉ
Ðề: Mẹ nào đi chợ mà không biết mua gì thì vào đây tám nhé cả tuần nay nhà em ăn cá rùi, thấy mấy chị đang kháo nhau HN đã có lợn tai xanh, gà đang dịch, chả biết trứng gà, trứng vịt ăn có sao không? em chán cá quá rùi
Ðề: Mẹ nào đi chợ mà không biết mua gì thì vào đây tám nhé món cá m ko ăn quá đc 1 bữa 1 tuần, các thứ khác thì đúng là sợ dịch
Ðề: Mẹ nào đi chợ mà không biết mua gì thì vào đây tám nhé hic,lâu lắm lắm rồi em ko đi chợ,đoảng thế đấy, cuối tuần sang mẹ chồng, bà mua hơn triệu tiền đồ ăn cho, mang vể, bà ngoại chuyên được mấy ông quan tỉnh gửi gạo lên biếu, từ chối mãi ko xong, cũng tống cho e toàn gạo ngon, chồng đi làm suốt, mang đồ ăn sang ăn vạ nha bà ngoại,thế là được nấu hộ.. Nhiều lúc cũng muốn tự săm săm ra chợ mua mua,bán bán cũng có cái thú đó chứ, mà ko cần..hồi trước khi còn dỗi nhà chồng, ko qua nhà mchong thì cũng đi chợ, e ko bị như chủ top là ko biết mua gì, mà là mua quá nhiều, vô tội vạ, nhìn cái gì cũng nghĩ nhà đang thiếu, cuối cùng lưu cữu trong tủ ko dùng được tới,rất phí.. haizz, cứ như cm trên dặn e thấy hay đấy, trước khi ra chợ xác định trong đầu mua gì rồi ra cứ theo danh sách mà xử lí thôi..
Ðề: Mẹ nào đi chợ mà không biết mua gì thì vào đây tám nhé Mẹ Putins sướng quá nha! Thi thoảng ko dùng đến cái sướng đó thì lên trên này chia sẻ với các mẹ đang khó khăn với nhé hihi
Ðề: Mẹ nào đi chợ mà không biết mua gì thì vào đây tám nhé Đúng là có những lúc mình không biết mua gì thật , vì khi mình lên phương án rồi thì cái thứ mình muốn mua nó lại không có , còn các món kia có đầy thì mình lại không muốn mua vì ăn nhiều thứ ấy quá rồi , nhiều lúc phải đi chơi loăng quăng hóng các bà xem có món gì mới mới , lạ lạ để làm cho ngon .