Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Các mẹ ơi, tình hình là tối qua, mình thấy con thỉnh thoảng đạp thúc xuống dưới, làm cho mình thấy tưng tức, đôi khi hơi nhói ở cửa mình ( 1 chút thôi và thỉnh thoảng mới bị), đây là lần đầu tiên mình bị như thế, thấy hơi lạ và lo lắng, gọi cho bác sĩ thì bảo là nghỉ ngơi, theo dõi xem có ra nước gì ko, cả ngày hôm nay mình vẫn bình thường như mọi ngày,ko có dấu hiệu gì bất thường, nhưng mà mình thấy hôm nay con yêu thi thoảng cử động ở phần dưới ( gần cửa mình), chứ không cuộn và đạp ở phần trên rốn như những ngày qua nữa, Có mẹ nào như mình ko, như vậy có bình thường không các mẹ nhỉ, giờ thấy sinh non nhiều quá nên mình chỉ sợ...thoi, mình được 31W rồi
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Không biết có sao kông chị nhỉ, vì e thi thoảng cũng thấy thế từ hơn 2 tuần nay rồi, e thì chỉ nghĩ là con đã quay đầu nên hắn ngọ nguậy, e đang mang thai tuần 32.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Mình nhớ láng máng hồi tầm thai đó cũng cảm thấy con thúc xuống dưới thì phải
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 mình cũng ko biết thế nào, cũng thấy nhiều người bị đạp như thế, bạn cũng bị ah, thỉnh thoảng bị đạp, thấy tưng tức đúng ko bạn, cảm giác con xuống thấp nhỉ, tối qua 2vc mình lo quá huhu, mong là hiện tượng bình thường thôi, mình đi siêu âm tuần 30 thì con quay đầu rồi, ko biết có xoay trở gì trong ko mà thế nữa huhu
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Trước mình cũng hay bị thế, ko sao đâu mn ạ, chắc là do con xoay đầu xuống dưới rùi nên hay bị tức ở dưới đó. Mn mới 31w thì đi lại cẩn thận nhé!
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Em 31 tuần cũng bị thế đây ạ. Thi thoảng thấy đau nhói phía dưới ạ.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 E cũng thi thoảng bị như vậy. Có phải là e bé đang quay đầu để thuận ngôi k nhỉ?
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Tớ mới 29 tuần mà cũng đã bị tế oy, thỉnh thoảng có hôm ku cậu chơi uỳnh uỵch từ chiều đến tối ko nghỉ làm mình lo phát sốt, nhung wa ngay hôm sau thì lại thấy ko j cả..Tớ nghĩ là tại bé h cũng to ot nên ngọ ngoạy nghịch ngợm, nó thúc đc chỗ nào thì cứ thúc thôi, xoay lung tung ấy mà
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Có địa chỉ nào matxa khác không mẹ nó, mà giá cả thế nào vậy.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Chắc thế, giờ lớn rồi nên con cứ xoay trở, ngọ nguậy thôi, đạp được chỗ nào thì đạp, chắc cũng là hiện tượng bt thôi, vì thấy nhiều mẹ thế này quá, em chỉ bị tối hôm kia đấy, tối hôm qua thì ngủ ngon lành cành đào rồi, ko vấn đề gì nữa, thỉnh thoảng con đạp chỗ này chỗ nọ, có khi cũng đạp phía dưới nhưng ít lắm..... Mà tối nào em cũng cho con nghe nhạc, mỗi lần như thế con lại ngọ nguậy tưng bùng, ko biết con thích hay là khó chịu nữa đây hihi, các mẹ cho con nghe nhạc từ thời gian nào vậy???
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 em cho Soc nha em nghe nhac tu luc 5 thang cac me ah.ma co nang co phan ung ro ret luon nhe. luc nghe may ban nhac giao huong "bac hoc" thi co nang dap bung em tung bung,luc album cua Celine Dion thi chi thay nang ta cu dong nhe nhang nhu kieu tro minh ngu y, yeu cuc . e cung thik nghe Celine Dion hon nhac bac hoc nen thi thoang moi nghe the loai do , con hang ngay nghe Celine Dion cho no nhe nhang ^^
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Đúng đấy chị ah, thấy tưng tức mà cứ cảm giác như là hắn muốn troài ra vậy, mấy chị cùng công ty bảo là hạn chế đi lại, tối phải gác chân lên cao, không được ngồi vắt chéo chân....mai là e đi khám lại tròn 32 tuần e phải hỏi bác sỹ mới được
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 các mẹ đã chọn dc viện để sinh em bé chưa? mẹ nào cũng sinh o 103 thì ới em nhé, em cũng dự sinh o đó.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 nhà tớ bà nội nhờ bs trong PSHN rồi nên bà ngoại muốn bảo sang đẻ Việt Nhật cũng chịu. mà nhắn nhủ các mẹ là mẹ chồng tớ trước làm y tá trong 108 cũng bảo là ở đấy không chuyên sản đâu nên nếu mẹ nào định đẻ 108 thì sang Việt Nhật còn hơn các mẹ ạh.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Tớ lúc đầu đi khám từ tuần 24 để đk sinh ở 108, nhưng chồng lại thích sinh PSHN hơn, nên chắc mình chuyển qua PSHN, giờ lại tìm hiểu xem thủ tục DK sinh ở PS như nào đã, chỉ sợ đông thôi các mẹ ah
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Có mẹ nào đi học lớp tiền sản ở Kidplaza ko, tuần sau e đăng ký học ở đó
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 tuần sau cũng có hả mẹ nó, thứ mấy nhỉ, mình cũng chưa update thông tin bên đó, để qua xem thế nào mình cũng đăng kí, mình thì định chờ rồi đki ở Hồng Ngọc
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Hôm qua bên kidplaza gọi mời e đi, nhưng mà e bận e hỏi họ tuần sau có ko họ bảo có mà, e cứ đi hnao hồng ngọc mà có lớp rỗi lại đi tiếp vậy, học nhiều thì nó vào nhớ nhiều
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Các mẹ ơi giúp e với, e mới 29w mà bắt đầu khoảng 3-4 hôm nay ng e cứ bị sao ý. Ng rất khó chịu, như mún bốc hỏa lên đầu, lúc ngủ thì không sao chứ cứ tỉnh dậy là cáu kỉnh khó chịu, n lúc con đạp n bụng e bị đau, hoặc có khi khó chịu đến mức e chỉ mún cho nó im ko đạp nữa ý. Bình thường thì khi ngồi cũng khó thở, như ko có đủ chỗ để thở vậy, tức ngực và lo lắng nếu mình không thở đc. Nằm xuống cũng chỉ đỡ đc vài phút đâu lại vào đấy, mà ko hỉu sao e rất khoái nằm úp bụng xuống, đg nhiên là ku cậu đạp tung bụng và e lại cáu kỉnh lật trở lại. Mặt mũi lúc nào cũng cau có, nhăn như khỉ. Không mún nói chuyện, cáu giận vô cớ, chỉ mùn cãi nhau, thậm chí n lúc mún phá phách, ném đồ đạc để khỏi stress. Như kỉu bị lên cơn điên ý, nhìn mặt ck h khó chịu lắm. Chỉ mún sinh sự thôi, mà không sinh sự thì cũng bị ức chế trong lòng, đầu óc quay cuồng, phát điên lên đc. Hay e bị tự kỉ oy, lúc nào cũng trong tình trạng phải kiềm chế cơn giận của mình ức chế phát điên. Mà có phải mún ngủ cho yên chuyện là ngủ đc đâu, dạo này toàn 4h sáng mới ngủ đây, vì cứ nghĩ ngợi linh tinh ức chế nên ko ngủ đc thì phải. Không hiểu mình đang gặp vấn đề j nữa, thậm chí đêm ko ngủ đc nhìn chồng ngủ xoay ngang xoay dọc trên cái giường e cũng cáu mún tẩn cho 1 trận. R lại kiềm chế vì chồng đi làm cả ngày ko lẽ h về đến nhà, đến giấc ngủ mình cũng gây sự. Nhưng e chả biết phải giải quyết vấn đề này như nào, ông ấy làm j cũng ko vừa mắt, chỉ mún tung hê bỏ nhau cho xong vì cứ cáu kỉnh sao ý. Khó chịu lắm. Cả tuần ck đi làm, để e ở nhà chỉ ăn và chơi chả phải làm j e cũng khó chịu khi cứ luẩn quẩn w cái phòng, cái giường...r đến cuối tuần hắn chuồn đi lo cv hay sửa xe j đấy cũng làm e khó chịu. E điên mất/SIZE]
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 mình mới đi đăng kí dự sinh ở 108 về nè, tập 1 mình cũng đẻ ở đấy, đẻ thường thôi nên h mình lại đăng kí ở đó, chị mình 1 ng dự kiến đẻ thường nên cũng vào 108 còn 1 chị phải đẻ mổ nên mới vào PSTW, mình thấy ở đó ko chuyên sản nhưng các bác sĩ cũng toàn những ng có chuyên môn mà nếu mẹ nào dự kiến đẻ thường thì cũng k nên lo lắng nhé, nhà mình tận Văn Điển mà mình về tận đấy để đẻ đấy. E bé nhà mình 29 tuần rồi mà nặng 1 cân 3 hình như hơi nhỏ hơn so với các mẹ phải ko ạ, bác sĩ lại còn bảo các chỉ số xét nghiệm máu của e đều thiếu so với tiêu chuẩn, thế là e bị thiếu máu rồi mà mẹ thiếu máu thì dinh dưỡng vào con cũng bị hạn chế, buồn ghê cơ. Ăn cái j để còn 2 tháng nữa con đc hơn 3 cân giờ các mẹ )) Mẹ thaotjn88 chắc do ko đi làm ở nhà buồn quá nên xì trét đấy mà, mẹ nó phải tự cân bằng cuộc sống nhé, có thể cơm nước dọn dẹp nhà cửa cho mình thấy bận rộn hơn ko có thời gian nghĩ linh tinh nữa, lúc rảnh rồi vào mạng tìm hiểu về chăm sóc trẻ sơ sinh chẳng hạn, nếu ko tự cân bằng đc mình sợ đến lúc sinh bé xong bạn sẽ bị xi tret nặng hơn đấy, vì diễn biến tâm lí của phụ nữ sau sinh hay tủi thân và dễ bị thế lắm. Mình đã phải nói trc với chồng kiếm cho cái dát giường và cái chiếu để ở nhà dưới để lúc đẻ rồi, những lúc mọi ng cơm nước mình cũng xuống đó nằm chứ cứ ru rú trong phòng chắc buồn chết mất.