Ðề: Cháu hư tại... ông bà Ước gì ông bà nghiêm khắc với cháu hơn, mình đang rất đau đầu vì chuyện đó, không có ông bà ở đó, nói con nghe dăm dắp, nhưng từ khi ông bà nội chuyển đến ở cùng ( vì nhà ông bà đang xây nhà), chỉ có mấy tháng thôi, nhưng mình đang bất trị con. Ức chế kinh khủng. Chỉ sợ con hư mất mà không biết làm sao?
Ðề: Cháu hư tại... ông bà Chia sẻ với các mẹ có con được chiều quá. - nói chung là xã hội giờ khác nhiều rồi, trẻ con cưng chiều quá sinh ra chơi bời, ngông cuồng và không coi ai ra gì. - lớn lên sẽ sinh tính bướng bỉnh, không biết nghe lời ai, không có chí tiến thủ.... rồi bỏ nhà đi chơi thâu đêm, suốt sáng... như cơm bữa Một là có nhà riêng, tự dạy con, nuôi con theo khoa học và phương pháp tiến bộ. Hai là gửi về quê - nơi người ta sống vẫn chân chất để cho trẻ con đi học và lớn lên " trong sáng"... Như mình ngày xưa. - Còn nửa tỉnh nửa ta, nửa tây, nửa việt - sớm muộn gì, những đứa trẻ bé nhỏ sẽ trở nên ' KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC THÂN ÁI, CHÚC CÁC BÉ NGOAN ĐỂ BỐ MẸ BỚT PHÀN NÀN.
Ðề: Cháu hư tại... ông bà thực ra điều này giờ không còn đúng nữa rồi, trẻ em hư hay không là do cách dạy dỗ chứ không đổi tại ông bà chiều được
Mà cũng lạ, nhiều nhà bạn em, bố mẹ rất nghiêm khắc với bạn nhưng khi làm ông bà lại rất chiều cháu. Vấn đề này cũng phải khéo léo, nếu không ông bà dễ tự ái.
xuất phát vì ông bà thương cháu mà thôi. nhiều khi ông bà lỡ làm cháu ngã thì còn lo sợ hơn cả mình làm con mình ngã í chứ.
Ðề: Cháu hư tại... ông bà Được cái cả bên nội và ngoại không bao giờ ra mặt khi mình dạy con nên 2 nhóc nhà mình chẳng có chỗ bấu víu khi bị phạt.
Ðề: Cháu hư tại... ông bà Không có bố mẹ ở nhà thì chẳng ông bà dạy cháu ak mẹ nó, vậy ko đổ lỗi cho ai bây giờ? Bà nội Ken nhà tớ còn không cho cháu ăn được, còn nhìn thấy mẹ cho ăn thì phải há mồm to! Nhiều lúc cũng ức vì nhìn bà chiều cháu, tớ lại quát mắng con trc mặt bà, có lúc căng thẳng còn tát thẳng mặt, nghĩ mà thương con thôi, trách bản thân ko biết kiềm chế, cũng chẳng biết lựa ông bà theo kiểu gì để ông bà khỏi tự ái đây!
Ðề: Cháu hư tại... ông bà Cái tên topic đã quá chuẩn rồi, bt các bậc bme con cái thì ko chiều, nhưng đến đời cháu thì vừa chiều vừa nhịn đến mức ko thể tả đc, hihi
Ðề: Cháu hư tại... ông bà Điều này đa phần các gia đình đều mắc phải. Không phải ông bà không nghiêm khắc, hồi xưa dạy bọn mình thì còn hà khắc nữa ấy chứ, giờ với cháu thì coi nó như vua ấy. Bởi vậy, mình ủng hộ kiểu hộ gia đình hạt nhân - 2 thế hệ thôi.
Ðề: Cháu hư tại... ông bà ông bà chiều là đúng rồi vì bâyh hầu như nhà nào cũng có mỗi 1 con trai, cháu nội thì cũng chỉ có 1-2-3 đứa là cùng nên ông bà chiều là đúng rồi
Ðề: Cháu hư tại... ông bà gần như khi đã có tuổi niềm vui của ông bà là các cháu bao nhiêu tình yêu thương ông bà dồn hết lên cho cháu yêu cháu quá ông bà sinh ra chiều nhiều lúc dạy con mà ông bà cứ bênh nó biết được bênh thành ra không nghe lời hở tý là ông ơi! bà ơi! mình phận dâu cũng khó cảu sợ nói ông bà lại tự ái
Ðề: Cháu hư tại... ông bà ông bà thi thường hay bênh cháu nên tạo cho cháu 1 thói hư, nhiều lluc có góp ý kiến thì ông bà là nói bố mẹ
Ðề: Cháu hư tại... ông bà Khỏi bàn cãi câu nói "thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho đường". Nhưng vấn đề ở chỗ là nhiều người thương con, thương cháu là lộ hết ra - chiều con, cháu quá độ. Haizz
Ðề: Cháu hư tại... ông bà ông bà thường hay chiều cháu, nhất là khi thấy con mình mà đánh cháu đích tôn thì có khi chưa đánh được cái nào đã bị ông bà quay ra mắng át đi, thành ra bọn trẻ càng được đà cứ thấy có ông bà bênh là được nước khóc to.hichic
Ðề: Cháu hư tại... ông bà Các mẹ hay thật, không có ông bà trông còn sướng hơn người giúp việc trông, dù gì cùng "máu chảy ruột mềm". Còn con hư hay ngoan không thể đổ hết cho ông bà được! Con là con mình nên vẫn phải trách nhiệm.Các mẹ cũng thông cảm vì ông bà yêu cháu!