Cả nhà mìn chuẩn bị tết đến đâu rồi ạh, tết năm nay em chán quá các chị ơi, híc chán như con gián, tết đến nơi mà chảng có đồng nào.
mà cả ơi cho em hỏi nhờ tý, có ai biết chỗ nào bán đồng hồ giá cả vừa phải ( khoảng 1tr 1 đôi mà chất lượng ok, chỉ em với em muốn mua huhuhuhu
chị cũng đang hết xiền đây này, có bao xiền là lấy hàng hết huhu chị cũng lười lắm, nhiều hôm chả makeup gì cả, trông rõ xí. Nhưng rõ ràng khi makeup bằng sp mình bán thì người mua sẽ yên tâm khi tận mắt nhìn thấy hiệu quả của sp, vì thế chị phải makeup em ạ Lâu rồi chị ko đeo đồng hồ, trước đây chị hay bám đuôi mẹ mua ở chợ Đồng Xuân, (họ có bán lẻ đồng hồ), hình thức đẹp, giá cũng vừa phải em ạ
hị hị thứ 7 ông công ông táo mà chị vưỡn phải đi làm huhu. Ôi ước sao có cái nhà trong nội thành để bán hàng tại nhà, chả phải đi đâu nhỉ
trời, vừa vào topic " Hình ảnh tại Hội Chợ" nhìn thấy em Queen và chị CUpeo. Cơ mà ai trông cũng khác khác.........
Bác phét thế đấy, bác mà mạnh mẽ thế thì đã lấy 1 anh hầm hố từ lâu rồi chứ không phải bác giai nhà bác đâu, em ạ!!!
Em thi chang bao gio co cơ hội đi hội chợ cả, vi nha qua xa trungtam, ma 1 tuan moi co 1 ngay o nha lam osin cac chi ah
hí hí kính em í mờ roài bác nhỉ, kính bác vẫn xịn đới Mà em đang định mua kính mới nhưng lười quá, nhà mình có ai muốn mua ko cho em đi cùng với
uh, em thì chị nhìn thấy cứ ngợ ngợ, nhưng chị Cupeo thì phải xem đến cái ảnh thứ 2 mới nhận ra. Thế là ngắm đi ngắm lại càng thấy.......quen.....ha ha ha .....
Chít thật, thía lày thì phải ọp ẹp cuối năm cái nhể, ko có rồi tết nhứt ra đường nhìn thấy nhau cứ bánh bơ thì chít:mrgreen: