Mình Chưa Biết Làm Thế Nào Là Tốt Nhất.

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi chamthao, 11/5/2013.

Tags:
  1. chamthao

    chamthao 0919 669 456

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,504
    Đã được thích:
    698
    Điểm thành tích:
    823
    Con gái mình năm nay 11 tuồi, học lớp 5. Trước giờ con vẫn ngoan, học cũng tạm ổn - có tham gia các kỳ thi học sinh giỏi và thể thao đều có giải. Con lớn rồi, mình cũng tin tưởng con, hơn nữa dạo rồi mình cũng bận nên tối không kiểm tra bài thường xuyên được nữa.

    Thứ 5 rồi con đi học mà không làm bài tập, cô bắt làm bản kiểm điểm và yêu cầu cho mẹ ký xác nhận. Con đã viết và lấy chữ ký của mẹ tô vào. Cô giáo phát hiện nên yêu cầu viết lại.

    Mình biết chuyện, về đến nhà mình chỉ hỏi con có chuyện gì cần nói với mẹ không, con ngập ngừng rồi cũng kể. Khi con nói cô bảo viết lại kiểm điểm và lấy chữ ký của mẹ mình đã bảo "mẹ luôn nhắc nhở con học bài, việc không học là lỗi của con sao mẹ phải ký và bảng kiểm điểm".

    Mình biết mình không ký xác nhận thì cô không cho qua việc này nên rồi cũng phải ký thôi. Giờ không biết làm sao để con biết tự giác? Không nói dối nữa (giả chữ ký của mẹ là lừa dối cô giáo mà)

    Đến bữa cơm tối mình hỏi sao con ăn mặc chỉnh tề thế, con bảo con muốn xin phép mẹ đi sinh nhật bạn, Mình đã không hề do dự trả lời rằng con chưa ngoan nên không được đi đâu cả, từ giờ về sau cũng thế, không sinh nhật tham quan gì hết, khi nào con tiến bộ mẹ sẽ xem xét lại. Con vào phòng khóc, mình kệ. Một lát sau có 3 người bạn của con đến đón con đi sinh nhật, mình vẫn giữ quan điểm không cho đi. Đêm đó vào phòng học của con thấy có mẩu giấy viết rằng "con rất ghét mẹ".

    Chồng mình là bộ đội, ở xa, không giúp gì được mấy. Con lại là con nuôi nên mình làm găng quá mình cũng sợ con lại so sánh, lại suy nghĩ tiêu cực. (từ ngày mình sinh con, thi thoảng con lại so bì với em). Không nghiêm thì con lại không ngoan. Không biết phải làm thế nào nữa các mẹ ạ. Buồn quá thôi.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chamthao
    Đang tải...


  2. Mẹ yêu Chou

    Mẹ yêu Chou Phương Anh: 0903.828.826

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    26,150
    Đã được thích:
    6,081
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Mình chưa biết làm thế nào là tốt nhất.

    Em không có kinh nghiệm, chia sẻ với chị! Nhưng phải làm sao để bạn ấy không so bì chuyện con nuôi chị nhỉ:(((
     
  3. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,443
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mình chưa biết làm thế nào là tốt nhất.

    em chia sẻ với chị chuyện này. nhưng em thấy chị làm căng quá với con, trước hết chị nên hỏi nguyên nhân vì sao con không làm BT (có thể bé mệt, bài khó quá......) rồi mới khuyên bảo con nên ý thức được lỗi sai mà sửa chữa. sau nữa là chị không nên cấm bé đi sn bạn, con chị mới phạm lỗi lần đầu, nên nhẹ nhàng khuyên bảo, có thể cho con đi nhưng phải nói rõ đây là lần đầu và cũng là lần cuối mẹ tha thứ cho con. bạn con chị đến tận nhà rủ bé, chị ra mặt không cho đi, trước hết là làm con mất đi thời gian vui vẻ, sau nữa chị làm con mất uy tín với bạn bè (bé đã hứa đi thì bạn mới tới rủ), ngày mai lên lớp nhiều bạn vào hỏi lại làm con khó xử.

    bé đã là con nuôi, lo sợ mất đi tình yêu của ba mẹ, chị càng phải cư xử nhẹ nhàng, dùng tình yêu mà dạy con. con chị không hư, bé chỉ là phạm lỗi lần đầu, chị không nên quá nghiêm khắc, con sợ, xa lánh mẹ, sau này có chuyện gì còn dám nói với mẹ không. chưa kể tuổi của con cũng bắt đầu vào giai đoạn dậy thì, nếu nó suy nghĩ nông nổi, hành động để thể hiện bản thân mà đi sai lệch thì khổ đấy ạ.

    em dùng kinh nghiệm hai con gái để nhắn chị vài điều, mong tin tốt từ gia đình chị.
     
    chamthao thích bài này.
  4. chamthao

    chamthao 0919 669 456

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,504
    Đã được thích:
    698
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mình chưa biết làm thế nào là tốt nhất.

    Cảm ơn em. Chị thấy mình cũng nghiêm khắc quá nhưng không nghiêm lại e con được đà. Hôm đấy nóng quá chị còn nghĩ sẽ không tổ chức sinh nhật cho con luôn cơ - cuối tháng này. Nhưng lúc ấy chưa nói, giờ bình tĩnh lại thấy không nên.
    Con bé đã thiệt thòi đủ thứ nên chị không muốn sống với chị mà con cảm thấy mình khác với em. Nhưng việc rèn vẫn phải rèn cho nên mới khó.
    Tuy nhiên việc phạt không phải phạt chuyện không học mà phạt chuyện dám giả chữ ký của mẹ em ạ.
     
  5. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,443
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mình chưa biết làm thế nào là tốt nhất.

    à, em nghĩ là bây giờ chị nên nói chuyện thẳng thắn với con. có thể vào hỏi thăm con, trò chuyện thân tình (chị đừng vội khơi chuyện, bé càng lo), sau đấy có thể nói với con là chuyện mẹ không cho con đi sn chỉ vì muốn con ý thức được hành động con sai, chứ mẹ không cấm đoán con có thời gian vui với bạn bè. hỏi con xem con cảm thấy thế nào khi không làm bt (lo lắng, bất an....), so sánh với cảm giác khi con đã làm bài trước khi đến lớp (vui vẻ, an tâm, tự hào.......) để thấy cái gì lợi hơn. nói con rằng khi cô bảo viết kiểm điểm, con nên đưa mẹ ký, mẹ chắc chắn sẽ ký và không đánh con nếu chuyện con làm sai có lý do chính đáng, đồng thời mong con hiểu tình yêu và niềm hi vọng ba mẹ đặt vào con, tin tưởng con sẽ không tái diễn chuyện này. về sau chị đừng bao giờ nói lại chuyện này, cũng cần khéo léo bảo cô giáo không nên nói tới, tránh làm con tổn thương.

    ngoài ra, sau buổi nói chuyện, vào ngày khác, chị có thể đưa con đi chơi, hay làm một bữa ăn có món con thích.....để gắn kết tình mẹ con. sau này bé ngoan ngoãn thì cũng nên khen thưởng, động viên con, khoe với ba của bé................để con không bao giờ phạm lỗi nữa.

    ý kiến chủ quan của em, chị xem tham khảo nha. hãy làm những gì trái tim người mẹ chị biết là tốt nhất cho con.
     
    chamthao thích bài này.
  6. aquagreen.vn

    aquagreen.vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mình chưa biết làm thế nào là tốt nhất.

    chị phạt hơi nặng với con. nên để lối mở để con còn sửa chữa chứ k nên nặng nề với con quá, con lại chai lì chị ah. việc đi sinh nhật bạn là con có thể đi.
    còn việc nói dối, thực ra khi bắt đầu lớn lên các bé đều có thể trở thành nói dối vì một số lý do. chứ chưa chắc là con chưa ngoan đâu ah. chị hỏi con lý do vì sao lại giả chữ ký. đồng thời trong cuộc sống hàng ngày chị nên để ý tới trạng thái của con hơn để phòng tránh việc con nói dối, trẻ con khi nói dối sẽ có biểu hiện chứ k như người lớn đâu ah.
    phát hiện được thì hãy nói cho con biết về hành động sai trái của con và để con biết rằng k phải mẹ k biết, để con k dám nữa
    CHị đừng phạt con nặng quá tội nghiệp con ah
     
    chamthao thích bài này.
  7. chamthao

    chamthao 0919 669 456

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,504
    Đã được thích:
    698
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mình chưa biết làm thế nào là tốt nhất.

    Mình không biết phải làm thế nào để thật sự bình tĩnh, suy nghĩ kỹ trước khi phạt con khi con mắc lỗi. Nhiều khi phạt con xong rồi mình buồn lắm. Cũng tham khảo nhiều cách giáo dục để con tiến bộ mà không phải phạt nặng hay đánh đòn. Tuy nhiên, lý thuyết thì vậy nhưng thực hành khó lắm thay.
     
  8. qlinh

    qlinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mình chưa biết làm thế nào là tốt nhất.

    Em nghĩ chị cư xử cứng rán thế là đúng. Nhưng chị nên dành them thời gian tâm sự, nói chuyện với con. Tìm hiểu them về bạn bè con mình chơi, giành them thời gian xem film,chơi cùng con,... Khi đó chị có cứng ran thì con cái sẽ it nghĩ mình độc đoán chị ạ.
    Khi con nói ghét mẹ. Thì xảy ra tình trạng chiến tranh lạnh giữa con và mẹ, chị nên chon thời điểm phù hợp nc nhẹ nhàng với con xem sao.
     
    chamthao thích bài này.
  9. chamthao

    chamthao 0919 669 456

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,504
    Đã được thích:
    698
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mình chưa biết làm thế nào là tốt nhất.

    Sáng nay con thi vậy mà tối hôm qua lúc dọn dẹp trong bếp xong ghé vào phòng học con một tí thấy nàng đang ngồi vẽ, Chán ơi là chán. Tuy nhiên vì sáng nay nàng thi nên chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, Chiều về sẽ phạt nhè nhẹ cái gì đó cho nàng nhớ.
    Sao cái tuổi này khó bảo thế nhỉ???
     
  10. mebecong2004

    mebecong2004

    Tham gia:
    27/2/2007
    Bài viết:
    13,094
    Đã được thích:
    3,124
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Mình chưa biết làm thế nào là tốt nhất.


    Ôi con gái tôi hôm sau thi, hôm trước liếc qua bài tí, hoặc vẽ, hoặc chơi là chuyện thường mà bà. Tôi chỉ "bắt" học từ trước chứ hôm sau thi tối hôm trước tôi cũng không giám sát chặt chẽ lắm đâu. vẫn cho con đi chơi đến 7h, tắm rửa xong, ăn uống xong 8h, ngồi bàn học đến 9h30 là nghỉ. Sau giờ đó nàng làm gì thì làm, đọc sách, chuyện, xem ti vi hoặc đi chơi tùy thích. 10h là cả nhà chuẩn bị đi ngủ.
    Ngõ nhà tôi nhiều trẻ con nên lũ trẻ í ới ác lắm.
     
  11. choi1biet2

    choi1biet2 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Mình chưa biết làm thế nào là tốt nhất.

    Chào mẹ, mình cũng thấy mẹ hơi căng quá với con, hình như con đang bị áp đặt nhiều mà chưa được tự chủ làm việc gì đó. Bình thường con vẫn ngoan mà, vẫn học bài tốt, lại còn đi thi học sinh giỏi nữa, điều này chứng tỏ con đã rất cố gắng trong việc học tập của mình. Vì sao bé lại chưa làm bài tập hôm đó? do bài quá khó hay là do bé mải chơi? tình trạng này có thường xuyên không? hay chỉ 1 hôm đó thôi? Về việc con giả mạo chữ ký, mẹ có nói là mẹ sẽ không ký vì do con không học bài. Có lẽ bé nghĩ, đưa cho mẹ thì mẹ cũng không ký, lại còn bị mắng nên bé mới quyết định giả mạo chữ ký như vậy. Nếu mẹ biến việc ký bản kiểm điểm của con trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ là một việc báo cáo tình hình học tập thì bé sẽ mạnh dạn, và tập cho bé được cách đối mặt và tự chịu trách nhiệm với những lỗi lầm của mình và từ sau con sẽ không nói dối mẹ như vậy nữa. Mẹ đừng quá căng thẳng, chỉ cần nói chuyện rõ ràng với con quan điểm, hỏi con về mong muốn của con và những mong muốn của mẹ. Hai mẹ con cùng thỏa thuận và cùng thực hiện. Cả việc so sánh với em cũng vậy, 2 mẹ con cùng thỏa thuận xem vì sao bé lại so sánh với em như vậy, trao đổi với bé xem là bé muốn như thế nào thì không so sánh....
     
    chamthao thích bài này.
  12. tk_nangla

    tk_nangla

    Tham gia:
    29/7/2010
    Bài viết:
    10,352
    Đã được thích:
    2,337
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mình chưa biết làm thế nào là tốt nhất.

    e ko có kinh nghiệm, nhưng vào đây ủn hộ chị, cũng học hỏi thêm các chị.
     
  13. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,986
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mình chưa biết làm thế nào là tốt nhất.

    nếu bé biết mình là con nuôi thì hay chạnh lòng bạn ạ, nhưng mình đồng ý với bạn, trể con k được nói dối
     
    chamthao thích bài này.
  14. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,411
    Đã được thích:
    923
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mình chưa biết làm thế nào là tốt nhất.

    pé xem tivi còn đỡ chứ con zai mình nó nghiẹn chơi game này , hic hic
     

Chia sẻ trang này