ơ hôm nọ chị thấy da em cũng trắng đấy chứ, sao ai bảo da em ngăm ngăm nhỉ, chắc kính có vấn đề roài, hoặc ko đeo kính hị hị
À, cái cậu chipheo hay seriden gì đó kêu da em hem trắng! Đó chị thấy ko, có ai bẩu em ko trắng bao giờ đâu:finga: Cuói năm chị bán hàng có chạy ko?
Có gì đâu anh! Chị Nghé trêu em là mai anh với chị In ọp riêng, nhưng em mấy hum nay anh hùng núp bên nhà HỔ Mèo nên bít được là mai hội Hổ Mèo ọp tất niên:finga:
Ôi zời ơi, em làm lại cái thẻ ATM, loại thẻ 12 con giáp, lúc đăng ký làm lại thì em đã để là tuổi Tý. Hôm nay đi lấy thẻ lại bị thòi ra cái thẻ con Hổ, em cằn nhằn làm nhầm, các chị ấy trêu bảo thôi năm nay năm Canh Dần làm con hổ cũng được!
Chị cũng đi à? Oài, mỗi lần gặp anh King chị lại đắt hàng, kiểu này từ giờ trở đi ngày nào cũng gặp nhau nhỉ, chả mấy mà giaug hị hị
Người em bã ra rùi hixhix, mai em bận ko online được! Các chị vô nhà mở cửa hộ em nha! Nhớ thứ 7 em cho lên tầng đó