Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới nhà Nhím Thỏ nhé, nhà này đúng là tảo hôn có khác đã 7 năm rồi cơ à :finga::finga::finga:. Mà cũng chọn ngày dễ nhớ nhỉ, cả nước kỷ niệm ngày thành lập Đảng thì nhà mụ này cũng kỷ niệm ngày cưới
@ Lan Bống và tít: thứ 3 tuần sau ọp Thịt chó ấy mang bôi muỗi đi cho tớ nhé, nếu trường hợp tớ ko có mẹt được thì ấy gửi Cạ Hằng bíu cho tớ, thanks ấy nhiều. @ Ngọc bin ; Trà: chóng mặt với tốc độ câu của 2 bà này ....
Gớm, vào mạng muộn mà tình hình ngày nào cũng 10 trang thế này chắc tớ toét mắt mất. Hí hí Hôm nay không hóng đươc. Chả biết các bạn "nóng" thế nào???
Các mẹ có con gái ơi, khi bé 2.5 tuổi bắt đầu bướng bỉnh thì làm thế nào nhỉ? Cu lớn nhà mình vào tuổi này cũng bướng nhưng là con trai nên mẹ sử dụng "liệu pháp rắn". Với con gái thì bố yêu cầu mẹ phải mềm mỏng và nhẫn nại nhưng bắt đầu nóng tai và nóng tay rồi mà cô nàng vẫn rất lì. Mệt quá ạ :finga:
Ngọc rõ là khéo câu. Chồng cũng trong sg và hnay hân hạnh đc ' naỉ chuôí vàng yêu quí vna' chuyển cho bay vaò sáng mai rồi nên chỉ có HN nóng vãi mỡ thoai
@ Bình Mộc: HA nhà tớ biết đi rôì. 10 tháng 3 tuần là bắt đâù tự bỏ tay ra lâý thăng băng và buơc đi luôn. tớ đang lo nó sẽ chậm noí đây
vưà nhận được thông baó sắp lên chức nên tớ post baì naỳ nhằm mục đích thông báo chiến dịch đánh bắt xa bờ đã bắt đâù
mà công nhận, mình phục mình quá cơ, buôn j mà buôn khiếp wá. Chưa bao giờ tớ tham gia 1 diễn đàn naò laị có thể post đc qua 20 bài. HR mình quả thật là một tiệm buôn chuyên nghiệp. Tớ đi ngủ thật đây. Chốt thêm phát nưã
@ Thương: Chúc mừng sinh nhật Thương, chúc bà luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, mau đoàn tụ với chồng nhé. Nhất Thương đấy, sinh nhật thật ấm cúng và vui vẻ. Các bạn HR thật là tốt bụng. @ MA 2B: Câu nghĩa lộ quá :finga::finga::finga::finga:
Mừng kỷ niệm ngày cưới hai bạn Hương Minh, chúc vc bà trọn đời hạnh phúc, mãi mãi tươi trẻ như teen, khỏe mạnh, nhiều tiền để chăm hai đứa con xinh xắn.
Khiếp với bà Đôi bờ này quá thôi, không hổ danh là bạn của Hội trưởng, trình độ cất vó lên tay quá ! Chào cả nhà ! Hôm nay chắc là nóng nhỉ ? cứ như mùa hè, không biết bao giờ lại lạnh?
Hic, nhà tớ vừa giặt một núi quần áo mà trời thì đang dọa mưa đây. Lạy Trời đừng mưa hôm nay cho con nhờ với ạ.
Hu hu, nóng thế này thì chít tớ. Hôm nọ đi tác có mua cho vợ sếp cái áo lông định bụng làm quà biếu tết. Giờ làm seo nhỉ?