Nhất trí khoản Tết hẹn hò en chơi, hihihihi. Em đang chưa bít Tết làm j, chơi j đây. ^^ Em dạo nì cũng hay ăn cơm cháy lắm, đừng có dọa em nha.
Chị mướn em đi, em làm trợ lý ghi chép cho, đồng thời tự ghi tất cả những món em thích lun. kekekekkeke
thế thì cho tham gia với nhé, với tinh thần là học trò, sai việc gì làm việc đó. Tớ thích làm bánh lắm mà ko khéo tay, hihihi
Cho em vào họp nhóm nữa nhé, em học và làm cũng lâu lắm rùi, hum đi cửa hàng đồng giá, thấy mấy cái đuôi bắt bông kem đẹp quá, mua về...cất nữa rùi!!!artymanartyman:
e lượn vào chào cả nhà cái, bác ơi, bác nào học làm bánh, cứ học nhiệt tình vào, lúc nào cần người nếm thì ới e, e làm chuột bạch cho
Mấy chị nhá, em là thợ làm bánh ờ khách sạn 4 sao được 3 năm mà ko thèm rủ em nha', giận giận :finga::finga:
chào cả nhà, cho mẹ Bun học làm bánh, nấu ăn cùng nhé. Mẹ cháu vụng lắm, muốn đi học lâu lắm rồi mà chưa đi được.\\/
Lúc trước em làm được 3 năm, nghỉ lâu cũng quên công thức nhiều, hum trước dọn nhà mất tiêu cuốn sổ công thức bánh. Nhưng bánh sinh nhật, bánh bush Noel thì làm vô tư nha'.
Hum qua em mới ghé của hàng của chị mua váng sữa mà hem có chị ở nhà. Kutin nhà em nó ghiền món này chị ui hehehe
chị ới, thằng cu nhà em hơn 4 tháng, cuối tháng thứ 5 e định cho ăn dặm mà không biết nên cho ăn loại bột nào tốt, ngon hả chị? chị có cao kiến gì chỉ cho e đi.Mai chị có mặt ở cửa hàng lúc nào để e qua gặp chị nhờ chị tư vấn và buôn dưa lê, bán dưa leo với chị 1 lúc?
Có bột ăn tập ăn dặm cho bé đấy em ơi! Bé mới bắt đầu ăn thì cho nếm thử tí xíu thôi, sau đó tăng dần lên. Mai mấy giờ em qua chị?