Chúc mừng 7 năm ngày cưới của đôi vợ chồng trẻ Hương Thỏ Nhím nhé, chúc vợ chồng ấy mãi mãi như đôi chim cu artyman:
Các bà có đi tết sếp k? Trước tớ làm liên doanh, chẳng bao h phải xử lý vụ này. Giờ sang công ty cổ phần (vốn trước đây là nhà nước), mọi người đi ầm ầm, mình không đi thì ... Cứ thấy làm sao ấy.
He he, thế à. Mày cứ hay mắng 'nải chuối vàng' làm tao giật mình Năm nay khách thì đông, 1 hãng thì dừng bay, 1 hãng đang 6 chiếc còn có 2 chiếc thế là bao nhiêu khách dồn hết sang 'nải chuối vàng'. Theo kế hoạch là tăng khoảng 800 chuyến nhưng giờ là gần 1000 roài. Bạn thông cảm mắng 'nải chuối vàng' nhẹ nhẹ tí. Ke ke. P/S: Ngoài HN nóng thế trong SG có nóng không?
Ừ những doanh nghiệp có "tiền thân" nhà nước thì khoản đi sếp này vẫn còn nặng nề lắm. Tớ có mấy khách hàng như vậy, các thủ tục nịnh sếp và xin duyệt này nọ lịch bịch kinh khủng Chỗ tớ làm doanh nghiệp tư nhân, chả phải lo vụ này. Có nhân viên mới nào chưa biết tết vác hoa với kẹo đến chơi thì một là bị sếp lôi cổ ở lại ăn cơm 2 là sẽ có 1 vài đứa nữa "bị" gọi đến buôn cùng cho nó ...vui
Bà đểu vừa thôi nhé! Tôi mà ko mặc gì ra đường thì ..... artyman: Mai tôi đi biếu quà Tết trên mạn đó sẽ tạt qua bà lấy đồ nhé! Lúc nào đi tôi sẽ gọi bà trước.
Chúc mừng bạn Hương nhé! Chúc 2 vợ chồng bách niên giai lão. Sao mà mấy bạn tên Hương, Thương hội mình trông trẻ thế nhỉ? Ghen tị quá đi mất cơ.
Xin kính mời bà tham gia Câu lạc bộ Làm cha mẹ tốt nhé! Bà có thể tham khảo thêm các thông tin ở đây http://www.lamchame.com/forum/forumdisplay.php?f=94
Hê hê, biết ngay là sẽ có đứa lên tiếng bảo vệ uy tín mà Gần tết nào mà chả thế. Còn độc quyền thì còn delay với cancel. Mà dịch vụ trên các chuyển bay cân tết và trong tết chán lắm nên ớn nhất là bị đi công tác tầm này & sau Tết. Biết đến bao giờ cái tàu cao tốc Bắc Nam mới trở thành hiện thực đây
Thế hả, thế thì tớ sẽ tạt qua đó ngay khi có thể. Tớ định mua loại quần âu chất vải dày một tí hoặc quần dạ ý. Hôm trước nhìn chị ý mặc mà mê quá, mải ngắm quên cả hỏi. À, mà báo cáo cho Ngọc biết là tớ giảm thêm được 1 size quần và 1 size áo rồi nhé, hehe... Chịu khó đi tập đều tí là ngon ngay. Nhanh nhanh đi tập đi NGọc ơi, mọi người nhắc cậu đấy! Quên, nhớ vụ tôi SMS cho bà tuần trước nhé. Cuối tuần này tôi qua được ko? Chắc CN thôi vì thứ 7 là ông công ông Táo rồi. Hôm HC đi muộn quá nên ko nhớ ra mang bờm cho BA.
Tầm tuổi như bé nhà ấy là bắt đầu có chính kiến riêng nên nhiều khi bố mẹ thấy con rất bướng . Mình phải tùy hoàn cảnh mà lựa theo con. Nói chung là mọi việc nên thỏa thuận trước và cố gắng xây dựng nề nếp để con thực hiện theo. Cần nhất là mọi người trong nhà phải thống nhất về quan điểm dạy con chứ bố một kiểu, mẹ một kiểu, ông bà một kiểu thì không được. Thêm nữa là bố mẹ phải rất rất kiên nhẫn và bình tĩnh, giải thích với con thật nhiều. Mọi người cứ nghĩ là nó còn bé chưa biết gì nhưng thực ra trẻ con nó biết hết đấy. Nếu có tình huống cụ thể gì thì ấy cứ đưa ra. Nhà mình có hai "chuyên gia" về vấn đề này là Trà - mẹ yêu Chíp và Bình - MeCuMoc. Nếu có thời gian thì ấy nên tham gia CLB Làm cha mẹ của diễn đàn này. CLB này có đóng học phí (120K/6 buổi). Khi tham gia rồi ấy sẽ thấy rất bổ ích P/S: Mình định quảng cáo cho CLB Làm cha mẹ thì Trà đã nhanh tay hơn rồi. He he.
Hì hì, vất vả nhỉ. Tớ từ ngày ra trường đi làm tới giờ chưa biết tới biếu quà sếp nào cả. Có mỗi sếp mời nhân viên tới nhà măm măm thôi.