chắc thế nào cũng bọn chen, Khánh năm nay hoặc sẽ giống bà già nô en, hoặc là giống ông thần tài, hi hi
Hnay anh ăn cháo thịt nạc với rau rùi, tin rủ muộn quá. Giờ này anh chuẩn bị tu bình sữa rùi nhá artymanartymanartymanartyman: Hiii cả nhà Tom đều hok thích cho mặc kiểu đó có mỗi mình em là thích nên k đấu tranh được. Cả nhà chỉ thích cho mặc đồ bụi bụi và jeans thôi :-s:-s:-s:-s:-s:-s:-s. Hânl có thích mặc áo bà ba ko?
Mẹ Thủy cậy Tôm có nhiều hình xinh quá nên cứ thay avatar suốt, chị ghen tị đấy nhá. Phải hỏi em Tin xin 1 cái avatar mới mới được.
ỐI thế hả Na em lại bị ho à cả mẹ Na cũng ho luôn à hixx con virut ho của Tom quả là độc hại ghê lây truyền vào tận Đà Nẵng. Anh Tom của Na chộm vía hết ho rồi Na ạ, mẹ anh mừng lắm. Thế Na em khỏi hăm chưa? Hôm nay bôi thuốc đủ 3 ngày chưa? Mẹ Tom đang gặm bánh mỳ chưa mở cửa được. Cám ơn MK nhá nhưng nần sau MK quét nhà thì MK lau nhà dùm luôn nhá. 2 Hnay nhà Tom hok lau rùi bửn ghê :Cuoi MAI LÀ NGÀY ÔNG CÔNG ÔNG TÁO, CÁC MẸ CHUẨN BỊ GÌ CHƯA - Ở NHÀ CÓ LÀM LỄ GÌ KHÔNG?
Tôm có mấy hình mới chụp hôm qua, mẹ Tom chụp = DT nên ảnh k được net lắm các mẹ xem đừng kêu ca nhá TÔM VÀ BỐ NGỒI HỌC NÈ TAY CẦM SÁCH NHƯNG MẮT HƯỚNG RA PHÍA NGOÀI ĐANG UỐNG SỮA MÀ NẰM NHƯ ÔNG KỄNH CON [-X[-X[-X[-X[-X[-X ( ẢNH NÀY LÀ BỐ TOM'S CHỤP ĐÓ )
Nhìn thấy tác phẩm của mình bị vẽ lên điên tiết quá đi mất, nói thật với em Thủy là ảnh Tôm chụp bằng đt đẹp hơn rất nhiều với ảnh đi studio nhé, tớ là thích những gì thuộc về tự nhiên( ví dụ như mỏ của Tôm ấy....hehêh)
Trộm vía Tôm yêu quá, trộm vía nhìn đợt này cũng đầy đặn hơn rùi đấy. Mẹ Thủy dạy con khéo thế, biết tự nằm cầm bình sữa tu nữa chứ. Ngoan thật.
à mà bộ liền có hình hai bàn chân em mua ở đâu thế, chỉ chỗ chị mua một bộ cho Bom mặc tết nhé, có nhiều hình khác nhau không???
Cám ơn MK nhiều lém. ỐI hôm đó 2bc nó ngồi vẽ lên sách, ông bố vẽ lên trang nhất của cuốn sách Bom tặng hình gì biết k? Bố Tom vẽ hình Tom ngồi ị :Cuoi:Cuoi:Cuoi Ôi nhìn vậy thôi cô Nga ạ, cháu còi lắm. Nó vẫn tu bình nhưng lúc nào mải chơi là ko tu đâu phải xúc thìa đó
Ối giời, vụ vẽ lên sách bảo ông xã liệu hồn nhé, phỉ báng quá đấy, ghen tỵ nghe, MK đâu sao ko ới nhà tôi một câu thế hả????huhuhubắt đền , bắt đền, nhà MK luôn
cu bom bự hơn MK và TÔM mà,thui để tui đi tìm áo nào xinh và độc cho cu bOM,bà này tui chưa oánh bà cái vụ cho nhà tui ăn mấy món kinh khủng quá