Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Chia sẻ với mẹ nó nhé....mà sao bé mẹ nó đạp đau thế nhỉ, mình cảm tưởng là bạn đau lắm ý, mình đôi khi cũng bị đau nhưng nhẹ và chỉ 1 chút thôi, Mình nghĩ mẹ nó đang stress rồi.....có nhưng hôm mình đi làm, thấy người mệt mỏi, rồi mặt nóng bừng, y như rằng hôm đấy cáu tùm lum, ai chạm vào cũng dễ cáu gắt, nhưng tối về nghỉ ngơi là hết. Mình nghĩ mẹ nó thử tập yoga, hít thở xem sao, cho người thư giãn chút.....chúc bốc hỏa thế hay cáu và chán lắm mẹ nó ah. mẹ nó cũng chú ý điều chỉnh lại ăn uống nhé, mẹ nó ăn uống cân bằng âm dương trong cơ thể sẽ thấy dễ chịu hơn đấy, chúc mẹ nó sớm lấy lại cân bằng, vui vẻ, mẹ khỏe con khỏe nhé
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Các mẹ có thấy bị chảy nước ở âm đạo không. E không biết là bị rò ối hay là són tiểu nữa. Phân biệt thế nào hả các mẹ ơi, chỉ e với. Nếu bị rò rỉ ối thì nguy hiểm đúng k các mẹ.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Uh, đúng là tớ ko đi làm, vì đợt cưới xong bầu bì nghĩ đi làm vài tháng lại nghỉ thì ngại nên nghỉ nhà lun, w lại tớ bị nghén ngủ cũng chả làm ăn đc j nên ở nhà cho khỏe. tớ cũng hay tìm hiểu cách chăm trẻ con nhưng mà đọc cũng chả nhớ đc nhìu ý. w lại cứ đc lúc là lại chán.bạn kiếm cái dát giường để nhà dưới để làm j. đẻ xong nằm lun ở đó ah. hay chỉ lúc ăn cơm thôi, mà nếu chỉ lúc ăn cơm thì cần gì dát giường????
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Cứ thỉnh thoảng lại có 1 hôm đau phết mẹ nó ah, còn bt vẫn chịu đc.2 mẹ con e vẫn ăn uống bt mà, nhưng mà lúc nào cũng cảm giác ko hài lòng về cách cư xử của chồng ý. Cứ thấy ck vô tâm, vô trách nhiệm kỉu j, nghĩ đến thôi cũng mún cáu oy. Nhưng thật ra nếu mà nói thì e mà làm đc như chồng e thì cũng phát mệt, chỉ là cảm giác như bị bỏ rơi ý. lúc nào cũng thấy thiếu thiếu j đó khiến e cáu giận
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Mình đồng ý với mẹ Like2010. Mình thấy các triệu chứng ấy bình thường thui. Các mẹ bầu thường xuyên bị mệt mỏi, đau nhức...nên tâm tính cáu kỉnh thay đổi muh. Buổi tối bạn nên đi bộ nhẹ nhàng thư giãn, thường xuyên tâm sự buôn dưa lê với bạn hoặc chị em thân, nghe nhạc...nói túm lại là làm j để giải tỏa stress. Nếu không giải tỏa sau này dễ bị trầm cảm sau sinh lắm, lúc đó còn mệt hơn, khổ mình, con và gia đình. Cố gắng lên mẹ nó!
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 em hôm nay đến công ty chỉ mún ngủ thôi, hic hic. tối qua 12h em ngủ, sáng nay 7h30p mới dậy trưa ở cty thì ngủ từ 12h đến 1h30p thế mà người vẫn mệt, vẫn muốn ngủ. hic hic.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 các mẹ ơi, huhuhu, em bị đãng trí quá cơ, có mẹ nạo bị như em ko ?
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Em thì dạo này bị mất ngủ, con đạp nhiều, tiểu đêm 5-6 lần, cả người nằm phía nào cũng đau nhức và cực kỳ đãng trí. Túm lại là cố lên, khổ nhiều nhưng và sẽ vui bất tận, vì các thiên thần bé nhỏ của chúng mình cố gắng lên các mẹ nó nhé!
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Em thì dạo này bị mất ngủ, con đạp nhiều, tiểu đêm 5-6 lần, cả người nằm phía nào cũng đau nhức và cực kỳ đãng trí. Túm lại là cố lên, khổ nhiều nhưng và sẽ vui bất tận, vì các thiên thần bé nhỏ của chúng mình cố gắng lên các mẹ nó nhé!(u)
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Tớ nghe bảo càng tháng cuối dịch AĐ sẽ ra nhiều hơn, đợt này tớ cũng thấy nhiều hơn thật (tớ 33w rồi) mọi khi chỉ dùng bvs hàng ngày mà giờ phải dùng loại dầy hơn. Nhưng chắc tớ đang bị viêm vì cũng thấy ngứa nữa ( Các mẹ bầu hay tủi thân lắm mẹ nó ạ, dễ cáu, dễ nổi giận, dễ khóc nữa. Chồng tớ cứ đợt nào mải mê cv hay bù khú bạn bè, ít quan tâm đến vợ là tớ thấy tủi tủi tn ý. Nếu mẹ nó khó chịu quá thì nên góp ý vs chồng chứ đừng để trong lòng dễ stress lắm, mấy ông ý vô tâm lắm ko để ý vợ nghĩ gì đâu, chờ các ông đoán đc thì chắc là never nên mình cứ phải chủ động.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Đúng rồi, đầu óc đãng trí, người ngợm thì mỏi nhừ, đau ê ẩm toàn thân. Mấy hôm nay tớ còn chuyển nhà nữa, mặc dù mình cũng ko phải làm j nhưng đứng lên ngồi xuống đi lại một lúc cũng mỏi hết người vs chân. Đêm ngủ mà trở mình thì mới là chật vật, xoay kiểu j cũng mỏi, cũng đau, sợ thật đấy. Mà tớ dạo này thì ngơ ngẩn tn ý, toàn nói nhịu xong mau quên, lúc chồng nói thì ko để ý, một lúc sau nhớ ra mới lại hỏi lại.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Đúng rồi, đầu óc đãng trí, người ngợm thì mỏi nhừ, đau ê ẩm toàn thân. Mấy hôm nay tớ còn chuyển nhà nữa, mặc dù mình cũng ko phải làm j nhưng đứng lên ngồi xuống đi lại một lúc cũng mỏi hết người vs chân. Đêm ngủ mà trở mình thì mới là chật vật, xoay kiểu j cũng mỏi, cũng đau, sợ thật đấy. Mà tớ dạo này thì ngơ ngẩn tn ý, toàn nói nhịu xong mau quên, lúc chồng nói thì ko để ý, một lúc sau nhớ ra mới lại hỏi lại.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Uhm, tư duy chậm lắm, có hôm tớ định nói về 1 thứ gì đó mà nghĩ mãi ko ra nó là cái j đấy, hic hic.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 em bị khổ thế này cơ, mở vòi cho nước máy lên téc, thì toàn quên tắt, để tràn cả tiếng ko bit, cái téc thì ko co chế độ tự ngắt. tháng sau ng ta thu tiền nước thì khốn. từ mai em fai cố hẹn giờ det dưa nươc lên và tat nươc ko thì chít...........
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Muốn phân biệt là rò ối hay són tiểu thì bạn mua ít giấy quỳ nhé. Nếu khi nào cảm nhận như són tiểu bạn đặt giấy quỳ vào đó, nếu giấy chuyển mầu hình như là từ vàng sang xanh (lâu rồi lên mình ko nhớ rõ) thì chắc chắn là rò ối, còn nếu giấy ko đổi màu thì là nước tiểu ko sao đâu bạn nhé.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 e đãng trí vô đối luôn nè mẹ nó.đi mua đồ về cho nguyên đống đồ vs cái ví vào tủ , sau đó lục tung cả phòng và bắt cả nhà đi tìm ví , đến nỗi mẹ chồng phải tìm cả trong thùng rác vì e bảo sợ lỡ tay nhét cùng túi rác :| và rút cục là đến chiều chồng e phát hiện cái ví nằm trong tủ cùng đống đồ :|đấy là vụ to nhất , còn ba cái chuyện tay cầm chìa khóa xong vẫn đi tìm hay bỏ lược hoặc điện thoại vào tủ lạnh là điều rất bt ah :|
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 úi, mẹ này đãng trí thật đấy. hay nhất là vụ bỏ vào tủ lạnh
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 có mẹ nào đi tiêm mũi UV 2 về mà bị sốt không ạ Em mới tiêm hôm t7 về mà ng cứ ngây ngấy sốt thôi, chẳng hiểu tnao nữa
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 em thu 6 này tiem mũi 2 ạ, mẹ nó bị sốt cơ ah, hỏi coi có sao ko? cái này em ko rõ lém
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 hix, bt e cũng hay quên rồi , giờ them cái lãng đãng bầu bì vào nữa nên chán chả buồn nói. chồng e cứ trêu sợ khi đẻ xong không khéo quên cả tên chồng )