Mí bà ui, tui bực mình ghê á. Trước khi cbị có bầu tui đã đi kiểm tra răng cỏ hết rùi, có j thì xử lý hết cho tui, vậy mừ mí hni tui thấy ê ê răng, sáng nay đi kiểm tra huhu...cái răng trong cùng hàm trên nó bị sâu huhu...bs bảo chỉ có nhổ chứ k trám đc nữa, mà tui có bầu bự vậy rùi nên bả k dám nhổ kêu tui vô bệnh viện xem nta có cách nào k...giàng ui, đau khổ j đâu á
Đúng rồi, kế bên Chợ Rẫy. Ở trên đường Trần hưng Đạo cũng có 1 cái BV RHM, nhưng tui nghe đồn là ở NCT giỏi hơn.
Ở Trần Hưng Đạo mắc lòi , đi bên Nguyễn CHí Thanh đi bà cphương Bố tui đi 1 lần về la làng, khám có xíu hết mấy trăm ngàn
Bị sâu có nặng không? Nếu không nặng thì bà ngậm nước muối đỡ vài hôm cho nó êm rồi sinh xong tính tiếp. Không thì trám tạm thôi, sau này cạy ra trám lại. Mà tui nghĩ trám răng cũng không có vấn đề gì đâu, nhổ mới ảnh hưởng nhiều hơn vì phải dùng thuốc tê chứ, trám răng tạm tui cũng có làm rồi, chỉ là làm sạch chỗ sâu rồi dùng composite hay cái gì đó trám lấp vào để thức ăn không nhét vào được, nếu không đau nhức gì bà để 1 năm sau cạy ra trám lại kỹ cũng ok mà. Tốt nhất là không nên nhổ trong giai đoạn này đâu, cứ trám tạm đi đã rồi tính, nhổ răng vừa phải dùng thuốc tê vừa phải dùng thuốc giảm đau giảm viêm... đụng tới thuốc thang là thâý không tốt rồi.
Nhà mình có bà nào cho con dùng bỉm GOON ko? mua chổ nào? Có giao tận nơi ko cho tui xin địa chỉ nhé. Tui nghe bảo bỉm này xài tốt ko bị hăm, chứ tui xài của Hugis thấy nóng và hầm quá àh.
bả hỏng tặng tui cũng đòi, bà đừng lo hehehe, mí bà mà gặp con trai bả là mê liền, đẹp trai lắm, nhìn cưng lắm ah
hình Bon mới chụp lúc sáng đây http://www.upanh.com/dsc00379/v/6786875.htm http://c.upanh.com/upload/2/704/HC0.6786971_1_1.jpg http://c.upanh.com/upload/2/704/G90.6787175_1_1.jpg http://c.upanh.com/upload/2/704/920.6787228_1_1.jpg
Trong thâm tâm tui là sẽ cố chịu đựng đến khi sanh xong, tui sợ nhổ rùi uống tùm lum thuốc xong rùi ngồi lo cho con thì khổ lém. Thứ 7 tui đến bviện để xem ngta trám cho tui đc k.
tui mới gởi pm cho bà mua thêm 2kg khô bò đen nữa đó! bà thấy chưa? sáng thứ 2 giao gium tui nha vì tui phải gởi về quê. Thanks bà
Bà Hạnh flower, bà Ly: Tui đang giữ bánh phồng của bà Hạnh, quần áo của Bà Ly, trưa mai ( thứ 6) tui mới mang qua nhà bà Hạnh đc nhé.
Bon chụp trong lớp học hả bà? Thấy nó đẹp trai quá đi, đàn ông nữa í. Tui hong có con gái chứ không là tui kết sui gia...artyman:dzứ bà liền! he he...
Cái răng nó hành bà nhiều lắm không? NẾu còn chịu đựng được thì cố chịu để sinh xong xử luôn. Hồi tui có bầu 4 tháng tui có đi lấy cao răng thôi chứ k làm gì hết. Còn nhổ thì bà hỏi BS bầu coi họ tư vấn ra sao nha bà! Sợ thuốc này kia nó vô máu rồi chạy vô con đó!
ở trường tổ chức gian hàng trò chơi dân gian ah, tui vô chụp hình cho tụi nhỏ, hehe tui cũng thèm con gái lắm nè,
Tạm thời bi giờ thì nó mới ê sơ sơ l1uc tui ăn uống xong í, giờ thì tui vẫn chịu đc nhưng tui sợ 1 thời gian nữa lỡ chịu k nỗi mà qua quý thứ 3 mất tiu thì hết chạy chữa lun...thía mới lo. Bs bầu bảo là trong giai đoạn này vữn có th6ẻ can thiệp đc mừ tui cũng k dám. Khổ cái là tui bị cái răng trong cùng nghe nói k lấy tũy để trám đc mới ghê chứ chỉ có nhổ thui à. Để thứ 7 tui đi nha sĩ xem họ phán thía nào.
hế nhô mí bà, mấy hôm nay tui lu bu quớ ko vào nhà được, thấy trang tăng vù vù nên chỉ đọc trang cuối, ko hiểu gì hết he he Nhà mình chuẩn bị Tết tới đâu ùi, có ai ăn Tết lớn ko? Bà Hà ná, từ giờ tới Tết mình còn ọp bữa nào nữa ko bà?
Tui thấy bà can đảm lên đi nhổ cho nhẹ người, để như vậy không ăn uống được càng khổ. Nói gì thì nói chứ leo lên cái ghế nha sĩ là tui run lập cập