Ðề: Nhật ký 8h làm việc nơi công sở... Em thì có nhiều khi 8 tiếng vẫn không đủ. Nhiều lúc bận việc dã man mà lại sinh ra những chuyện ko đâu kiểu như mất điện, mất mạng.... Nhưng nhìn chung là do em làm cty tư nhân nên cũng đông việc, thấy mình có ích và vui vui!!! ^^
Ðề: Nhật ký 8h làm việc nơi công sở... Hix. E thì một mh một mảng, thik làm thì làm hok thì dồn cv mai làm nhưng lúc nào cũng in tình trạng như tào tháo đuổi ấy ah. mệt nhưng mà vui lắm lắm ah. Hiii
Ðề: Nhật ký 8h làm việc nơi công sở... Công việc của em thì tùy từng thời điểm, có ngày bận tối mắt tối mũi, có khi 8 tiếng vẫn là k đủ. Nhưng sếp cũng thoải mái, thỉnh thoảng cảm thấy mệt mỏi thì có thể vào face hoặc xem gì đó một lát để thư giãn.
Ðề: Nhật ký 8h làm việc nơi công sở... Ngày nghỉ lễ mà vẫn phải đi làm nè các mẹ ơi.... Buồn thỉu buồn thiu ấy.
Ðề: Nhật ký 8h làm việc nơi công sở... Mình cũng giống chủ top, muốn có việc để làm cho nó nhanh hết ngày nhưng chẳng biết làm gì hix
Ðề: Nhật ký 8h làm việc nơi công sở... Có phải việc chính rảnh rỗi nên mẹ nào cũng có thêm nghề tay trái ấy nhỉ, hihi, chúc nghề tay trái hay tay phải cái nào cũng đem lại thu nhập tốt cho các mẹ nhé,
Ðề: Nhật ký 8h làm việc nơi công sở... hết nghỉ lễ dài các mẹ lại ngồi công sở, em vẫn ở nhà chờ đi chơi về rồi mới lại lao vào công sở , chúc mọi ng làm việc hiệu quả
Ðề: Nhật ký 8h làm việc nơi công sở... Nghỉ lễ xong đi làm thấy chán chán. Mấy hôm nay lúc nào cũng lượn vào lamchame để xem có việc làm thêm gì không. ôi tiền! Sao mà khó khăn vậy chứ
Ðề: Nhật ký 8h làm việc nơi công sở... E cũng thế các chị ạ, cty e làm về thiết kế bé tý teo. Em làm kế toán, mà các chị biết rồi đó, cty thiết kế thì lấy đâu ra cgai Nhìn đâu cũng con trai, tới cty muốn buôn cũng k được T.T
Ðề: Nhật ký 8h làm việc nơi công sở... Đề tài cho chị em VP đây hử? Mình cũng VP đây, 8h đối với bên mình có hôm thì rảnh kinh, những cũng có hôm bận cong mông lên được VP thì toàn con gái thôi, tám chuyện cũng có cái hay nhưng có tý zai vào chắc nói chuyện nó mới được vui Kinh tế khó khăn hình như mẹ nào cũng có nghề tay trái hết cả, có mẹ nào bán mỹ phẩm hay gì đó mà làm trắng da hem? em thích trắng nhưng thị trường nhiều loại quá nên cũng rất chi là sợ hỏng da( bình thường da cũng trắng phết roài đấy ợ) Có mẹ nào thích da trắng như em hem
Ðề: Nhật ký 8h làm việc nơi công sở... em thì ngày nào làm việc ngày đó, sợ các cảnh dồn 1 cục rùi chạy nước rút lứm rùi ạ.
Ðề: Nhật ký 8h làm việc nơi công sở... bi giờ ra người đường nhiu chị em trắng thía, ai cũng xinh ý mẹ nó ạ. thị trường thấy toàn kem ko có nguồn gốc thui. haiz
Ðề: Nhật ký 8h làm việc nơi công sở... hi. em hôm rảnh hôm bận, nhưng dạo này nghiện lcm nên onl cũng tương đối, em cũng chả làm nghề tay trái tay phải gì, vì kinh doanh em ko có vốn, ko có tài cũng ko có phương tiện nên cũng khó.
Ðề: Nhật ký 8h làm việc nơi công sở... Mình cũng tình trạng như Mom này này, thê thảm hơn là vì nhàn quá nên lương cũng chẳng cao, tìm cách bán hàng online thì cả tuần không có order nào, càng buồn hơn =(((
Ðề: Nhật ký 8h làm việc nơi công sở... công việc nào cũng phải cần time, đặc biết lạ bán hàng online, cứ kiên trì là được. t đang chán cv hiện tại, mún làm đúng ngành của mình quá mà chưa được
Ðề: Nhật ký 8h làm việc nơi công sở... Uhm, mình cũng có đam mê với kinh doanh nên đến giờ này vẫn đang kiên trì. Thời buổi này nhảy việc khó lắm, cố qua thời gian này, kinh tế sáng sủa hơn chút rồi nhảy việc sau cũng được bạn à.
Ðề: Nhật ký 8h làm việc nơi công sở... thà làm việc vất vả còn hơn ngồi chơi ạ. hichicc. Mà lâu dần lại sinh ra lười (
Ðề: Nhật ký 8h làm việc nơi công sở... em đã nhảy việc, chỗ mới công việc khá đều nên thấy thích ^^ cũng thoải mái nữa
Ðề: Nhật ký 8h làm việc nơi công sở... vợ em hôm nào cũng than thở như bạn đó,lên cty dân kế toán suốt ngày ngồi chơi thi thoảng mới phải đi thu công nợ.kêu hoài suốt