Hihihi, hôm nay sinh nhật thằng Bob nhà PIt à? Chúc Bob luôn ngoan ngoãn, học giỏi , bảo được em để bố mẹ yên tâm kiếm nhiều xiền nhé [/B]
Thì cũng phải bon chen cho "bằng chị bằng em" chứ nhể Mà hôm nay vẫn nóng nhỉ, SG thì 33 độ, 11 rưỡi đêm qua tớ xuống máy bay mà còn đc nghe thông báo nhiệt độ ngoài trời 23 độ. Hôm nay mặc áo thun cộc tay như mùa hè luôn. Mà Tết có lạnh thì cũng lạnh vừa thôi, cầu giời đừng có rét với mưa. >> all Bà nào chủ trì vụ ọp thịt chó cuối năm làm ds ọp đi nào
Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới nhà Nhím Thỏ nhé, nhà này 2 vc bằng tuổi, 2 con cũng bằng tuổi nhau luôn. Gia đình kiểu mẫu 1 trai 1 gái, chúc 2 anh chị luôn hạnh phúc nhé. Chúc mừng SN Thương nhé, chúc hai vợ chồng sớm được đoàn tụ. Chúc mừng SN con mẹ PIT, chúc bé mạnh khỏe và hay ăn chóng lớn. @ Ngọc Bin: Nghe Tây nó đồn là chương trình Táo quân cuối năm nay cũng lên tiếng bảo vệ cho "nải chuối vàng" lắm mà. Hihi, mình cũng đã từng là dân "chuối vàng" nên vẫn có tí tự hào dân tộc. @Bobo, Sếu: Hôm qua Sếp của tớ đích thân đi chọn các giỏ quà cho từng nhân viên một, của ít lòng nhiều, ai cũng nhận được quà ưng ý. Công nhận là bao nhiêu năm nay không bao giờ biết đến vụ đến nhà Sếp, sướng ghê. Văn mình la nó phải thế nhỉ Đấy, cả nhà mình có mỗi tớ là gương mẫu, toàn post bài dài thôi nhé, không câu kéo gì cả.
Rồi, nhưng chắc phải mai tôi mới qua được vì hôm nay là ngày cuối cùng sếp ở đây, mai đi vắng rồi, tha hồ lượn. Mà cái vụ SMS là tôi bảo bà về dọn tủ với dọn kho bên nhà bà ngoại cho tôi chứ còn gì nữa, có thế mà cũng quên. Định bắt Hổ hử? Hay là lấy lý do để trốn tập đấy. Kinh nghiệm thương đau của tôi là đẻ 2 đứa liền nhau lít nhít khổ lắm bà ạ. Thôi, để BA lớn thêm tí nữa đi bà, ko thì nó cũng thiệt thòi lắm vì phải chia sẻ với em bé. Mình thì chả chăm được cho cả 2 đứa, cũng mệt.
Nói đi thì cũng phải nói lại. Tớ đi công tác nước ngoài ít khi đi hãng khác (trừ trừong hợp bất khả kháng VNA ko có đường bay đến đó) bởi vì khi được hỏi mày đi hãng hàng không nào, lúc trả lời là Vietnam Airline cũng tự hào lắm. Chả là lần đầu tiên tớ đi côgn tác nước ngoài là SIng năm 2000, chọn SIngapore Airline cho nó sướng. Lúc ngồi ăn tối có cả mấy thằng Pháp, Đức và Đan Mạch hỏi han nhau mày đi hàng không nào, tớ vừa trả lời là SQ thì mấy thằng Sing cảm ơn rối rít, sau đấy có 1 chú Pháp khoe là bọn tao đi đâu cũng chon Air France và ánh mắt rất chi là tự hào. Hồi đấy dịch vụ của VNA cũng chưa tốt đc như bây giờ, toàn đi máy bay bé nên hầu như đến sân bay nào cũng bị cho đi cầu thang chứ ít khi đc đi thẳng = ống lồng vào nhà ga, mình cũng có tí tự ti.
A khoe cả nhà lịch bạn Lan mới làm cho Kiên nhà tớ. Cảm ơn Lan nhé, tớ ưng ý lắm artymanartymanartyman:
Hì hì, cái áo choàng này là của chị Tuti nhưng vì mẹ thích quá nên vẫn giữ lại, định để cho em con nhà dì Tuti nhưng chưa đưa kịp thì trời rét đậm thế là lôi ra cho con diện luôn. Em ku Bòi toàn bị mặc lại đồ của chị Tuti thôi, may mà tớ cũng mua quần áo cho Tuti nhiều màu chứ không em Bòi lại toàn phải mặc màu hồng thì chít.
Minh Anh ơi, Bòi nhà tớ và Tôm nhà Ngọc Bin đang tranh nhau xếp gạch em Lana nhà mẹ Trà Chíp đấy. Tiện đây xếp luôn cục gạch em Hải Anh nữa (hơn nhau 7 tháng ko vứn đề gì, học tập bố cháu lái máy bay bà già cũng được, nghề gia truyền mà )
Lịch của Kiên đẹp thế. Xinh trai quá cơ. >>Giang cachua: He he, đã mời chào thế thì tớ đặt cục gạch nữa, đằng nào cũng mang tiếng quăng gạch lung tung. >>Đôi bờ: He he, lâu lắm mới được nghe bạn MA khen 'nải chuối'. Thơm bạn chụt chụt cái nào.
chào các bà bạn. Lâu rồi không vào nhà thăm các bà, k biết có bà nào nhớ tới tôi không vì cái tội của tôi là không tham gia ọp được với các bà ở ngoài HN. thôi thì chúc mừng đám cưới muộn nhà Momo và nhà An, nhà Nhím thỏ nhé ( k biết còn nhà nào nữa không nhỉ, các bà buôn nhiều quá tôi chóng hết cả mẹt, đọc không nổi). chúc sn bé Phúc ăn ngoan, chóng lớn. Báo cáo với cả nhà là thằng cu nhà tôi hơn 4 tháng rồi (7c, bé tẹo, lười ăn), lẫy nhanh như bổ củi, k trông là ngã. têt này lần đầu tiên 2 vc tôi ăn cái tết xì gòn nóng chảy mỡ, chán phèo, không họ hàng nên chả biết làm j cho hết mấy ngày tết, chắc lượn đi xem đường hoa Nguyễn Huệ và mấy trung tâm ngắm cho đỡ nhớ Hà lội vậy. Mà cái ông hàng xóm nhà tôi sáng 30 mới về sg, mùng 3 đã đi ctac rồi. Đấy tình hình tôi là thế đấy, có bà nào ngán ngẩm cho tôi không? tôi xin cảm ơn ( hi hi)
Ơ, lại một sinh nhật trong ngày hôm nay nữa này. Chúc mừng sinh nhật em Bob (bắt chước X gọi cho nó yêu), con mẹ PIT Thúy, chúc em ngoan, mạnh khỏe nhé. @ Các bà: vụ nải chuối vàng là gì thế? Táo quân năm nay có gì hay không? Có ai làm ơn tóm lại cho tớ với được k? . Thấy bà BB nói tới vụ tự hào với VNA, khoảng năm 2004, lúc đó nghe nói, hehe, Airfrance với VNA cũng được xếp hạng 3 sao, ngang nhau đấy nhé. VNA, và các airlines khác trong khu vực Châu Á có đội ngũ tiếp viên tuổi trung bình trẻ nhất thế giới, (youngest fleet), tiếp viên xinh đẹp nữa. Chứ tớ đi mấy airlines ở CA rồi, tiếp viên già, béo hơn nhiều, hehe. Mà đi đâu cũng vậy, chỉ thấy công việc làm tiếp tân, kiểu reception, admission, ở VN là dùng người trẻ xinh thôi, chứ các nước tớ đã đi, mấy nhân viên này vẫn dùng người già, có khi tới 60 hoặc gần 60 tuổi rồi ấy chứ. Nhưng chắc họ phải thay đổi giống vn thôi nhỉ, hehe, mặt tiền thì phải xinh, trẻ đẹp chứ.
mẹ Bun ơi nhà bà ở quận nào, có gì giao lưu cái nhỉ. Tôi thì Tết nào cũng phải về nhà chồng sau khi đón giao thừa và chơi 1 Tết trừ năm ngoái sắp nhảy ổ nên ko "phải" vào SG ăn Tết thôi
Công nhận, tiếp viên các hãng HK khác già đinh, xấu và khó tính dã man con ngan, nhất là bọn châu Âu dân số đã già lại còn thích hưởng thụ. Vụ nải chuối là như thế này. Sau khi VNA thuê các bạn nhật thiết kế cho cái logo mới xong thì bị dân tình nhà quảng cáo mang ra đâm chém, trưng cầu xem nó giống bông sen hay giống cái gì thì thấy đa số cho ra kết quả là giống ... nải chuối vàng
Bà ơi vừa phải mềm vừa phải rắn bà ạ. Tuti nhà tôi hồi 2.5 tuổi cũng bướng lắm, nói gì nàng ta cũng "nhưng mà..." nên lúc thì tôi chiều theo ý con (trong giới hạn cho phép nhé) nhưng cũng có lúc cho nàng ta ra nhà tắm đứng 1 lúc hoặc úp mặt vào tường đến khi biết lỗi ra xin lỗi mẹ thì tha. Bây giờ thì đỡ hơn rồi nhưng câu "nhưng mà...." thì vẫn là câu cửa miệng của nàng ấy.
Ôi, wellcome ấy trở lại HR sau cả 1 năm í nhỉ. Vẫn nhớ hồi VANH ra HN ọp là em bé mới hình thành, thế mà giờ em bé đã 4 tháng tuổi rồi. VANH ơi, ảnh avanta là ảnh Bun được giải đấy à? nhìn yêu quá. Năm nay phải ăn tết trong Nam là vì em bé bé quá à? chứ nếu mà máu lên thì cho cả em bé ra HN ăn tết được mà hihi. Xúi giục đấy. Chúc em bé và cả gia đình mạnh khỏe nhé.
hi hi lâu lắm VAnh mới vào nhà nhỉ! Tình hình em cu có vẻ "nhanh" nhỉ, tớ thấy 7kg không bé đâu, quan trọng là các mốc phát triển của em ý. Chị Bun xinh quá là xinh cơ Cả nhà nhìn ava của meBun nhé, ảnh này là ảnh giải đặc biệt của cuộc thi ảnh trên Mẹ và bé đấy nhé!