TO ALL: theo tớ HR nên bổ sung điều lệ là: bạn nào mà không lấy quà của mình sau 1 tháng thì sẽ có 2 kết quả như sau: 1. Là thu hồi lại quà tặng 2. Là sẽ bị khiển trách Vì bản thân người mua quà nếu cứ để tình trạng như vậy sẽ rất mất hứng. 2 là chúng ta nên có trách nhiệm với tập thể hơn. Nếu ai đồng ý xin vào thanks cái nhé. (câu đấy )
ôi trời, gặp đồng minh rồi nhưng tôi khác bà là vc tôi đều ở HN chứ k phải ở sg, tôi thuộc diện được bảo lãnh theo chồng (nghe oách nhỉ), ở nhà chăm 2 đứa. Nhà tôi ở quận bình thạnh, bà ở đâu, cho tôi số đt rồi hẹn gặp nhau ọp mini nhé.
>>Vân Anh: Thôi hẹn Tết năm sau em bé cứng cáp thì gặp nhau vậy. Em bé nhà ấy 4 tháng 7kg thì không phải lo đâu. Con cứ cứng cáp và dài người là được. Bin híp nhà tớ hồi 4 tháng cũng có 6,9kg thôi. Ảnh này em Bun xinh quá cơ, mắt to tròn, yêu ơi là yêu. P/S: Tớ vẫn mê nước da của ấy, vừa trắng vừa mịn. Ấy có bí quyết gì không, chia sẻ cho bọn tớ với.
Tớ chả thôgn báo kế hoạch đánh bắt xa bờ rồi còn gì. Đi câu thì sẽ chỉ được từng con một. Đánh vó đựoc nhiều hơn nhưng vẫn là kéo tay thủ công Đánh bắt xa bờ phải trang bị tàu thuyền thiết bị hiện đại, chuyên môn tay nghề cũng phải tập trung tí. Bù lại làm ăn ... nhớn nên hiệu quả. Khà khà :finga::finga::finga::finga:
Đồng ý với Bình là mọi người nên có trách nhiệm với tập thể hơn. Tớ bổ sung là không chỉ mất hứng mà còn vất vả nữa. Vì mỗi lần đi ọp là lại phải đem quà đi. Nhiều khi mọi người bảo là đến ọp nên mới đem đi, sát giờ có việc đột xuất không đến lại phải mang quà về. Trà là người mua quà và giữ quà rất nhiều lần phải mang quà đi, mang quà về mà Trà lại đang bầu bí nữa.
Bạn Đôi bờ chắc giống mình định lên Leader trước Tết đây mà. Nhưng bạn Đôi bờ còn có hơn 20 bài nữa nên với tốc độ thế này thì mai là lên hạng rồi. P/S: Tết mày có vào SG thì liên hệ với Vân Anh ọp mini trong SG đi. He he.
Hay là tớ có khi cũng phải học đôi bờ, mới hôm nào 1xx thế mà giờ sắp là 1xxx tương lai sẽ gắn sao Hay là chuyển sang dùng mìn (tuy hơi hủy diệt môi trường nhưng mà lớn bé gì chơi tất)
Em Bun đúng là xinh nhỉ, quả này mẹ nó có khi xây cả mấy cái biệt thự mà không cần mua viên gạch nào ý chứ .
Bà Hạnh nói gì một íc với 3 íc tớ chả hiểu gì cả. Đề nghị bà viết rõ ràng, không viết tắt, viết mật mã nhé (hí hí)
Tôi cũng giống bà này, con giai đẹp giai, nhưng khác là, mẹ nó cũng xinh phết đấy chứ....Không thèm nịnh đâu nhé, vì có được gì đâu...hihi...nghĩ thế nào nói thế thôi...