@anhtuan: Chúc ba em mau khỏe nha! Thấy vợ chồng em cũng vất vả quá! Tội nghiệp mấy đứa nhỏ nữa! Cố lên em nhé!
đính chính là cái dt mẹ susu gọi thì bị chuột dấu ở đâu tìm ko ra..muh số khuyến mãi thì chả biết là sô mấy thế nên đâu gọi cho nó reo được , tìm hoài ko ra thế là đi ăn với chị hà , bé tường luôn... xách theo cái iphone,,ai ngờ nó cũng bị điên luôn mất sóng gọi vào cũng ko được gọi ra cũng ko xong.. chạy về gần đến nhà mẹ su định ghé nhưng ko có dt gọi lại nhớ ra là mesusu nói đang ở quận 1 sáng nay thế nên ko lên nhà susu nữa muh vọt về nhà luôn...làm hụt buổi xem bói..hic hic hic
Hú le,tìm hẽm được vé òy,tết ny en tết sì gòn òy......bùn như con chùn chùn.....artymanartymanartymanartyman:
Trùi ui, em chỉ sợ các chị bựn, hông ai đi chơi với em thoai. ^^ lúc đó thấy số em nheo nhéo suốt ngày hông ai thèm nhấc, hehhehehe:finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
ráng dưỡng sữc đến tân niên chơi cùng hợi chị nhé..tầm cuối tháng 2 đầu tháng 3 dớt xong nhớ vụ làm bánh nhờ tụi em qua thử nha:partymanartymanartymanartyman:
Chia buồn, chia buồn!!!!!!!!!!!!!! Em thì ko tìm đc vé, chị thì ko đc quyền mua vé! Xáp lại nhau en ún cho đỡ bùn en ợ!
Gặp nhau ăn trưa rùi 8 lun em hả? Để chị rủ rê thêm mọi người nữa cho vui hen! Khoảng 10h em qua chị đi.