Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Ôi nghe các mẹ nói kinh dịch em cũng muốn đi xem quá. Mà ở hà nội xem ở chỗ nào hả các mẹ? Em cũng muốn đi xem cả tử vi nữa. Có mẹ nào biết chỗ xem tử vi ở hn thì chỉ em với
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Em cũng hóng muốn xem ah, nhưng chẳng bít chỗ nào cả, mẹ nào bít cho em địa chỉ với nhé
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Nếu vậy thì phải kết hợp quẻ dịch với tứ trụ em ạ. Theo chị hiểu một mình quẻ dịch không thể xem hết được.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi ............................................................
Theo những gì em chiêm nghiệm thì tử vi chiếm đúng 70 - 90% những gì diễn ra trong cuộc đời. Việc cải số là có nhưng rất khó Em nhớ mang máng có lần chấm tử vi có đại ý là đời em sẽ lên voi xuống chó hơn chục lần... thế mà em thấy cứ chó mãi chả thấy voi đâu
Ðề: Re: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Ha ha...bà to như con voi coi rùi còn giề))))))))))))))))))))
Ðề: Re: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi nhịn cười ko nổi với bà này, hêh có lẽ ý ông thầy tử vi ông ấy bảo là nếu bà buôn bán kinh doanh, thì sẽ bị phá sản vài lần ( đoán vậy, ko trúng đừng ném đá nhé ) mà bà ko làm ăn lớn, nên cảm thấy cứ bình bình, chưa lên voi đã thấy xuống ..........đất luôn rồi đôi khi, vận hạn may mắn, tươi đẹp của bà nó chưa chịu tới, vận hạn là 10 một lần cơ mà, lâu nhỉ, ihi
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Vô tình tớ biết có topic này nên đã dành tầm 2 ngày để đọc từ đầu đến giờ. Tớ cũng từng đi xem tử vi nhiều nơi, trong đó có ông Trứ nổi tiếng ở Nguyễn An Ninh và con trai ông ấy, nhưng khá buồn là cả bố lẫn con đều nói không đúng cho tớ dù giờ sinh của tớ là chuẩn nhé (chuẩn nên ông Trứ mới xem cho, trong khi đó ông con phán là sai giờ , không xem cho và mời cô về, hic..hic...). Tớ có thắc mắc nhờ mẹ Đẹp giảng giải hộ tớ: tớ đọc ở mấy trang đầu có thấy bạn nói là Gầm Giường KHÔNG nên để cái gì, tớ không hiểu lắm, ví dụ nhà chật chội quá phải tiết kiệm diện tích để đồ thì tránh sao đc nhỉ? Tks adv. Bạn Dầu tràm: tớ đang có việc quan trọng muốn nhờ ông xã bạn xem cho, bạn có thể pm cho tớ địa chỉ, thời gian qua được không? Tớ cảm ơn trước. Tớ đây cũng mệnh VCD đó, mà nghe các mẹ hiểu biết về tử vi có nói ng nào mệnh này không được tốt lắm, hic..hic..ngẫm lại về bản thân thấy mình thế thật. Chán lắm ý.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Gầm giường để đồ, ẩm thấp rồi càng thêm ẩm tháp, con gì nó tụ tập ở đấy, tối tối nó hứng chí nó leo lên ngủ cùng thì làm thế nào mệnh chính diệu có gì mà ko tốt, ví như Gia Cát Lượng cũng vô chính diệu đấy thôi, lưu danh muôn thuở đấy nhé. Vô chính diệu chỉ cho thấy con người đó ko thể đứng ra hứng mũi chịu sào thôi, chỉ nên là phó phụ là tốt nhất. Tớ đã chứng kiến nhiều vụ vô chính diệu cứ cố cố đứng ra làm chủ, hic, thất bại thảm hại ấy, nàng a!
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Giường ngủ rất quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe, duy trì hạnh phúc gia đình. Để gầm giường ngủ thông thoáng là khí được lưu thông, tránh ám khí tích tụ mẹ nó ạ. Ở nhà đồ cũ hỏng, vỡ cũng nên vứt đi, không nên tích nó lại, sinh ám khí.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Gia Cát Lương lúc làm trợ tá thì siêu giỏi, vô cùng đắc lực cho minh chủ nhưng khhi minh chủ chết, ông đứng ra cáng đàng mọi việc thì sụp đổ hết.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Mẹ nó ơi cho em hóng với. Có ai biết xem tử vi ở đâu. Hay có mẹ nào biết xem không ạ ^^
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Lúc đọc được lời khuyên nhủ này dù chưa nhận được còm của hai bạn thì tớ cũng tự chủ động cất túi nilon đựng đệm ra chỗ khác rồi dù đều là đồ mới cả nhé vì tớ nghĩ chắc là lời khuyên muốn tốt cho mọi người nên bạn Đẹp mới khuyên chân thành như thế, giở đọc đc thế này càng thêm phần yên tâm hơn. Kiu kiu hai mẹ. Mấy năm về trước tớ cũng từng ngâm cứu về môn này nhưng đúng như mẹ dầu tràm có nói, không có duyên thì không nhập tâm được, tớ không có duyên nên thành ra bỏ dở chừng dù rất thích, hic..hic...
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Ui topics này hay quá! em cũng mê món này nhắm nhưng chưa xem đc ở đâu làm mình tâm phục khẩu phục, em xin 1 chỗ bon chen hóng hớt nhé!
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Không hiểu sao nhé, từ hồi xưa chưa học về phong thủy, tớ cũng hiếm khi để đồ xuống gầm giường dù nhà chật đến mấy. Chật thì tớ cứ bày bừa ra, luộm thuộm cũng được nhưng nhất định ko để xuống gầm giường
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi em giỏi thật đấy nhiều môn quá! cho chị hóng với nào?
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Em ngày xưa ko tin, ko tín đâu chị. Sau rồi mê món này như cái duyên í mà. Cũng chưa đâu vào đâu, biết lơ mơ thôi, đủ để chém gió lật phật í mà chị. Có hôm hâm hấp, đắp chăn đi ngủ rồi còn lồm cồm bò dậy bật điện để mở lá số ra ngó nghiêng. Hi hi hi.
Re: Ðề: Re: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi bác chấm tử vi cho em xem em đã làm ăn to bao giờ chưa đi Em tuổi thân giờ dần đấy nhiều khi em cũng muốn đi xem... mà nhiều khi lại ngẫm mình ko ác với ai nên chắc chả có thất đức phá số gì,,,, cũng chả có gì quá tử tế để cải số,,,, thế nên ,,, mà sao cái số em hay gặp '' cao nhân '' lắm,, hồi học đại học năm thứ 2,,, đang ở SG ra HN thăm ông bà nội, đi chùa hương đang thở phì phò đi ngang qua cái cây có ông già ngồi đó ông ý kéo em lại bảo '' sau chuyến đi này của cô cô sẽ mất tất cả những gì bây giờ cô nghĩ là của cô'' lúc đó thề với lòng là em có nghĩ đến những thứ '' của em '' như là bạn trai, như là tài sản riêng... mà đúng là sau đó mất hết dù ngay lúc đó em cười khinh khỉnh chả tin đâu.... Trước ngày đi du học thì qua nhà đứa bạn nhậu, vô tình gặp 1 bà thầy bói bà ấy bảo chuyến này cô ko đi được đâu cô trên 25 tuổi mới có số xuất ngoại, mình cũng cười khinh chả tin vì visa vé máy bay cầm đầy đủ trên tay rồi... thế mà cuối cùng ko đi thât,,,, bà ấy còn mạnh miệng bảo cô mà đi được tội chặt đầu cho cô ngồi ( lúc đó mình còn nghĩ láu cá là tôi đi rồi ai chặt mà bà nói cho sang) TRước khi lấy chồng thì đang đi spa gặp 1 bà thầy bói lên đó coi cho con bạn, mình ngồi cạnh hóng thôi chả có ý định coi bà í quay qua bảo '' cộ về lấy cái anh tuổi tị đó nhé ,, đừng lấy anh tuổi thìn làm mãi chả có tiền đâu ( lúc ấy mình còn nghĩ bụng 12 tuổi đã ngồi chợ soái kình lâm đếm 1 ngày cả trăm triệu tiền chợ mà kiểu gì ko có tiến nổi )................nhưng.......... Tóm lại cái gì đến rồi cũng đến... mỗi mốc cuộc đời đều như có run rủi cho có người nói cho mình nghe trước,( toàn mấy người tự kéo áo mình lại nói chứ ko chủ tâm đi coi đậu nha ) mà có thay đổi được gì đâu? Bà khỉ Tâm Anh kia đi đâu cũng trêu tôi,,, để vài hôm tôi diet rồi diện sexy cho bà lác mắt