Tôi cũng nằm trong danh sách giống bà đấy, chả thấy ai khen tôi với bà xinh nhờ thôi tự nhận mình xinh vậy artyman:
Bà này chủ quan quá để đến hôm nay mới cho con đi khám , chúc con mau khỏe để mẹ còn đi ăn thịt dog giải đen nhé :x:x. Cua nhà tớ đang bị viêm thanh quản, hôm qua cho nghỉ học, sáng nay tống đi lớp rồi, chả có ai trông, cuối năm bà Nội còn đi mải họp phường xã (, mà dạo này ở nhà anh ý nghiện xem hoạt hình lắm, ghét ghê, chỉ lo cận giống anh Tít thì nguy :-s
Rắn lại còn Đinh Tỵ nên Thoa không cần phải trộm vía đâu, he he Rắn không lo già, vì già thì lột da lại trẻ Rắn mà vào HR thì lại càng trẻ nhỉ!!!
Kể ra bà cũng hơi liều đấy, con bé thì phải cẩn thận hơn, bọn tớ con lớn rồi, cũng kinh qua nhiều trận sợ vã mồ hôi rồi, nên mới dám lỳ Chúc em bé chóng khỏe nhé, để Tết còn đi "thu hoạch"
Tớ cứ tưởng như mọi lần, con sốt hạ sốt là ổn thôi; con tớ yếu lắm ấy; đang có điện mà mất điện ko có quạt thế là sốt đùng đùng; trời đang lạnh mà nắng lên lại sốt với ho; Nhà mình có ai cho con uống multavitamin của CL không? Tớ đang nghe ngóng cái đó để mua cho con. (Tớ xin lỗi các bạn; từ lúc đi sinh nhật bạn Thương về tớ chưa đọc hết từng trang nhà mình nên chưa quater hết cả nhà)
Họ lấy máu để xét nghiệm đấy. Vào viện là thủ tục đó rất hay diễn ra khi con sốt chưa biết nguyên nhân. Tớ nghĩ Huyền nên tìm 1 bác sĩ nào đó tin cậy nhiệt tình gần nhà cho con chuyên ra khám tư, chỉ vào viện khi thật cần & có chỉ định của bác đó. Nhà tớ bên Gia Lâm tìm đựoc 1 ông bác sĩ QUân y về hưu,nhiệt tình chu đáo cẩn thận, mỗi tội thiết bị ko tiện nghi. Chỉ cho con ra khám khi mẹ cảm nhận đơn giản, còn khi linh cảm ko nhẹ nhàng thì tớ bắt taxi ra số 2 Thợ Nhuộm (phòng khám Nhi của 3 bác sĩ Trưởng khoa Nhi VN -CuBa). Ở đó sạch sẽ, nhiệt tình, giá cả rất hợp lý.
Nhà tớ toàn bác sỹ Tuấn khám cho con, mà thuốc bác sỹ ấy nặng lắm; mấy lần trời mưa tớ ko mang con ra ngoài mời bác sỹ khác về nhà khám; nhìn thấy đơn thuốc bác Tuấn kê cho con trước đó đều lắc đầu bảo sợ thuốc bác Tuấn quá, tớ cũng đang đau đầu vụ này quá;
Chí lý chí lý, Rắn mình trẻ thật. Hôm qua tớ lên Hàng mã mua đồ linh tinh gắn Đào, mình bảo "mua về treo cho bọn trẻ nhà em cảm nhận ngày Tết ", chả biết chị í đãi môi hay ngạc nhiên thật, bảo tớ " Tảo hôn à, mấy tuổi mà đã có con "????
Đi làm chỗ mới hay lương tăng ????? Đề nghị cho bà con hay tin vui với nào !!!! Dù sao thì tớ cũng chúc gia đình Giang nhé, từ hồi Giang sang bể đây có lẽ là lần đầu tiên tớ thấy Giang báo có tin vui nhỉ.
Bây giờ tớ mới lăn lại, thấy nhiều thiệp quá. Cảm ơn Hằng bíu với công việc như mọi khi nhé. Chúc Mừng Sinh Nhật Thương Cầu giấy nhé, chúc ấy tuổi mới ko gây sự chú í chăm sóc của HR cũng như mọi người nữa. hiểu í tớ ko ??? Chúc mừng Ngày Cưới gia đình Hương Minh Nhím Thỏ, chúc gia đình ấy hạnh phúc mãi như ngày đầu. CHúc tiếp Sinh Nhật bé Phúc , chúc con mạnh khỏe cho mẹ Pit chú tâm đếm $ nhé.
Tin vui là tin vui là tin vui thôi, hihi. Nhà tớ save được money, thời gian vì tớ k bị ốm nữa. hihi. Cụ tỉ mời Thoa vào sờ kai nhé, hihi.artyman:
Các mẹ sành điệu ui, tự dưng thích thú mặc váy quá, bà nào làm ơn chỉ cho tui vài địa chỉ sắm váy mặc tết nào ( loại vừa xiền thôi nhé, khoảng 800k đến 1000k thui). Đang thèm khát đây này...
Tớ bon chen trả lời xem có trúng k nhé, bà thử qua Jojo bà Triệu, Ivy, New Nem, eva de eva, chic chic, ..., trong tầm tiền đó, bà mua ok đấy, có khi gần Tết lại tha hồ giảm giá nữa./
Khổ thân con. Mẹ nó ơi, ngoài cho uống hạ sốt, mẹ nó lấy nước ấm lau khắp người cho con cũng hạ sốt nhanh đấy. Nhưng mà sốt cao như thế nhất quyết vẫn phải làm xét nghiệm thôi. Chúc con mau lành bệnh