@Thương: CHúc mừng sinh nhật Thương nhé, chúc bà năm mới có nhiều niềm vui, cu Bin ngoan, khỏe mạnh, chồng "bỏ việc" về đoàn tụ hi hi
Cám ơn mẹ nó, mẹ nó đi ra nước ngoài rùi mà vẫn yêu quê hương ra phết nhỉ? Tui cũng đang sử dụng các hãng đó nhưng đồ ở đó chỉ dành cho công sở, diện tết thì phải cái loại hoa lá cành 1 tý, tui vốn đồn bóng mà...hihi...
ơ hay, bà này, bà đưa con đi viện khám cơ mà, sao giờ này vưỡn ở đây buôn bán nhỉ? Lại còn úp sọt tui bên kia nữa chứ... Thôi, cố gắng thuốc thang cho con mau khỏi, để mẹ còn làm ăn dịp tết....hihi...
Em bé ốm à, khổ thân. Nếu uống thuốc hạ sốt không hạ thì phải chườm thêm đá cho con. Nắng âm lên nên nhiều muỗi bay, không loại trừ khả năng ngoài sốt vi rus còn có thể có sốt khác. Con mới hơn 1t vẫn còn non lắm, lơ mơ gì là phải đi bác sỹ và vào viện khám ngay nhé. Tớ đưa thứ 2 rồi mà dướt 1t hay tầm này vẫn không lơ là được vì tớ cả 2 đứa đều bé và kém ăn so với bọn trẻ con khác. Tớ có cho con uông multivitamin nước của Mỹ (không mua được của CL khi nhờ người đi công tác), nhưng cho uống kèm Canxi và Magie của CL. Tớ thấy uống vitamin trộm vía đỡ ốm vặt, nhưng quan trọng nhất là phải giữ bọn nó đặc biệt mấy hôm giao mùa hay thay đổi thời tiết. Con nhà ấy đi học nên trăm sự nhờ cô thôi.
>>Vân Anh - Bun : Buồn thì vào nhà “kéo vó” cùng Ngọc + Trà + Minh Anh đôi bờ cho vui nhé. Các bà ấy đang trong giai đoạn thực hiện chiến dịch chạy đua lên chức. Tớ cũng là 1 fan hâm mộ nước da của 2 mẹ con nhà Vân Anh. Chúc cả nhà đón tết ở Sài Gòn vui vẻ nhé. >> Hạnh + Thủy X : Trưa nay đi chị Hạnh à, khuân được cái gì không ? >> Thủy S + Thương + LoLa + Kevin : Tôi vừa phát hiện ra 1 quán “Lẩu 1 người” ăn ngon mà cực rẻ ở gần công ty tôi, với đủ các thể loại hải sản, thập cẩm, gà nấm ect, loại rẻ nhất là 45K, loại đắt nhất là 70K. Trưa nay ăn 3 người no lè mà chỉ mất 200K thôi. Chỗ đấy thoáng mát rộng rãi, phụ vụ chu đáo tận tình, là địa điểm ọp lý tưởng đấy. >> Đôi bờ : Chúc bà mau lên chức nhé. À mà 600 post là chức gì ấy nhỉ? Quên mất rồi ? >> Chúc mừng sinh nhật Thương 1 phát nữa : Chúc bà vạn sự như ý. >> Chúc em Bốp - con trai mẹ Thúy hôm nay nhận được nhiều quà nhé. Lâu rồi không thấy bà này vào buôn nhỉ ? >> May : Chưa vào hóng sờ kai nên chưa biết tin vui gì nhưng cứ thấy thông báo có tin vui là chúc mừng cái đã. Mà tin vui liên quan đến BÁC HỒ thì lại càng mừng. Cheear !!!! artyman:
Ôi sao rẻ thế, mới mở à? Qua tết hội CG khai xuân nhé, nhưng chờ khai xuân chắc mụ Lola nằm ổ roài artyman:, hội CG có thêm mụ Civil Huyền đới
Chào cả nhà. Hôm qua nhà tớ bị lỗi mạng ko vào được mà đọc mãi mới hết bài. Vì vậy tớ quyết định sẽ làm mấy bài liền cho bõ công... tối nay nhà tớ sẽ được ăn cá hihi.
Cảm ơn mọi người đã chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tui. Có điều bọn tôi là kỷ niệm 8 năm ngày cưới nhé heheheartyman:. @; Trà: Tôi đọc bài của bà tưởng bà này ở trường Luật ra hihi. Nghe đầy "mùi" luật hôn nhân và gia đình.
Trước hết chúc mừng mọi người cái đã. Hôm nay mới đúng sn Thương, tớ chúc lại lần nữa nhé. Chúc Thương thêm tuổi mới nhiều niềm vui và hạnh phúc !
Ôi Ngọc ơi, tối nào mà anh ấy chẳng lượn mấy vòng vào HR. Nhiều khi tớ bận ko vào được còn truyền đạt lại tin tức cho tớ ấy chứ. Hơn nhau 4 tuổi nhưng được cái anh ấy cũng tào lao nên được nhiều người khen là vui tính (khoe khéo tí hihi). Hôm qua ở nhà Ngọc ra còn bảo tớ: Ngọc có vẻ hiền và dễ gần, hôm off Noel sao anh ko thấy nhỉ? Ngọc có hiền thật ko đấy ???????