Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Từ khi có bầu mình cũng hay quên nhưng k đến mức như bạn. Chắc k quên tên chồng đâu, cùng lắm là gọi tên chồng thành tên con thôi.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Trọm vía, em đi tiêm mũi thứ 2 về như chưa tiêm tý nào ý. Chả đau hay tê gì cả. Người vẫn khỏe re. Em còn lo họ k tiêm cho mình nữa cơ ý
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Dạo này em ngủ chập chờn quá, đi vs thì đêm có 1 lần nhưng mà người đau mỏi, tối về là bại hông, nói chung là đau nhức kinh khủng luôn. đêm ngủ thì trở mình rất khó, cảm giác như hàng tấn đè nặng lên bụng và hông, không nhấc nổi mình nữa. hic hic sáng dậy vẫn cứ ê ẩm hết cả người, bjờ mới hết cảnh này đây
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 mẹ nó hạn chế dùng bvs thôi ạ. Em cứ dùng bvs 1-2 hôm là ngứa ngứa đau đau. Chịu khó thay quần có lẽ sẽ tốt hơn đấy ạ
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 hôm nay có mẹ nào mệt mỏi, không có sức lực gì không ạh? Thời tiết cứ thế này chắc die mất.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Hix, em cũng y như mẹ nó. đau ê ẩm lưng, hông mặc dù tối nào chồng em cũng massage lưng, chân cho mà sáng ra vẫn đau lắm. đêm nằm xoay người là tỉnh một lúc sau mới ngủ đc. Thời tiết này chỉ muốn nằm nhà trong phòng điều hòa hoặc ngâm mình trong nước mát thôi. Em đang tìm bộ đồ bơi để sáng ra đi bơi hoặc chiều đi làm về đi bơi cho nó khỏe người và mát. Các mẹ chịu khó uống nước chanh, nước cam cũng giúp người đỡ mệt mỏi tăng cường vitamin C và hấp thụ canxi tốt hơn đấy. sáng nay em uống 1 cốc nước chanh thấy đỡ uể oải hơn hôm qua. hic hic. Cố gắng vì thiên thần cũng sắp xuất hiện rồi. 25/7 là em dự sinh, nên cố đi làm 2 tháng nữa rồi nghỉ ngơi.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 ôi thời tiết này chỉ ngồi thở mà cũng ko nổi, con iu thì cứ xoay hết kiểu nọ đến kiểu kia. Mệt thật huhu
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 hihi, nóng ghê các mẹ ơi......... mây hum nữa vỡ chum mà nóng vậy hì cái khoản kiêng cữ sẽ mệt đây
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 thời tiết này chả muốn ăn uống gì cả các mẹ ạ. ăn không thấy ngon
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 mình cũng mới đi tiêm UV2 hôm qua, trộm vía cũng đau một tý nhưng ko thấy sốt, người ta bảo tùy cơ địa từng người, mà đợt trc mình đi siêu âm bs toàn bảo sinh tháng 7 đợt 28 tuần ại bảo cuối tháng 6 hôm thứ 2 đi khám lại bảo 24/06. Em chẳng biết lối nào mà lần các mẹ ơi...phân vân quá. Mà giờ e được gần 33 tuần rồi, bé được 2.580gram, bs bảo đầu hơi to, đầu to thì có sao ko các mẹ, ah bé nhà e cũng hay nấc nữa....hic hic
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 mình năm ngoái đẻ vào tháng 6 cũng nóng nực vậy mà vẫn kiêng đc 10 ngày mới tắm gội nhưng quạt thì cứ thốc thẳng vào 2 mẹ con
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Mẹ Ku God sướng thế, mình chẳng ngủ được, thèm ngủ kinh khủng mà cứ nằm xuống là người đau rã rời, nhiều đêm còn phải ngồi để ngủ....
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 trời hôm nay thật là oi nóng, cứ nghĩ đến đầu tháng 7 sinh là mình thấy sốt hết cả người chắc là nóng kinh lắm đây
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Bé nhà mẹ nó trộm vía quá, còn những 7 tuần nữa, đã được 2,5kg rùi. Thế này chắc chắn là trên 3kg rùi nhỉ. Mà có bé phát triển tốt, tháng cuối cùng tăng được 8 lạng, 1 kg đó mẹ nó ạh
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 mẹ nó ơi thốc cả quạt vào con ý ạh. Vậy không ảnh hưởng gì đến bé sao ạh? Em đang băn khoăn, lúc sinh nở, việc dùng quạt, điều hòa thế nào cho hợp lý đây. Chứ nóng thế này làm sao mà không dùng được. hu hu
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 mẹ nó ơi thốc cả quạt vào con ý ạh. Vậy không ảnh hưởng gì đến bé sao ạh? Em đang băn khoăn, lúc sinh nở, việc dùng quạt, điều hòa thế nào cho hợp lý đây. Chứ nóng thế này làm sao mà không dùng được. hu hu
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 ôi, mình sinh giữa mùa hè đây, 17/6/2011 nóng lực, kiêng được 5 ngày là tắm rồi, người lúc nào cũng đầm đìa mồ hôi,
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Mình đi học lớp tiền sản thấy mấy chị dạy ai cũng bảo để điều hòa ở nhiệt độ 28 độ cả ngày không vấn đề gì. Mùa hè để chế độ cold, mùa đông để chế độ auto.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 mình chắc cũng không kiêng tắm được đâu, mẹ hôi, bẩn thì cũng ảnh hưởng đến con. còn chắc phải dùng điều hòa rồi mua thêm cái đo độ ẩm và nhiệt độ phòng để điều chỉnh cho phù hợp với trẻ sơ sinh
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 the nhà mà ko có dieu hoa như em thì chắc fai dụng quạt nan, quat tay hả các mẹ?