Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Em đợt này chuyển sang đam mê tử vi, biết đâu sẽ được báo trước tương lai em sẽ là Hoa hậu nhỉ? Mà chị ơi, em bếu lắm rồi, chị xem thế nào sale off cho em đẹp đẽ lên 1 cái )
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Ôi năm ngoái thôi khi tớ vẫn ở nhà cũ toàn để túi đựng giày dưới gầm giường thui, hic..hic..có lẽ thế mà hai v.c hay cãi nhau lắm nhé mà nhiều khi toàn những chuyện vớ vẩn, không đâu vào đâu cả :-(
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi @ bạn dầu tràm: hôm nay tớ thật may mắn đã gặp được ông xã của bạn, một lần nhờ bạn chuyển lời cảm ơn lần nữa tới chồng bạn nhé. Chồng bạn cực kỳ nhiệt tình, dành gần như cả sáng đến tận hơn 2h chiều có khách hẹn mà vấn cố giúp nốt tớ. Tớ khâm phục nhất không chỉ kiến thức mà cái chính là kinh nghiệm sống để vận dụng vào xem tử vi. Đây là người đầu tiên nói kỹ và đúng nhiều điều về tớ hơn những người khác mà tớ đã từng xem, trong đó có cả ông Trứ lẫn con trai ông ý nhé. Xem cho chồng tớ cũng rất đúng, kỹ lưỡng, chi tiết và đưa ra rất nhiều tư vấn hữu ích cho v/c nhà tớ. Lúc đứng lên đi về vẫn thấy sung sướng vì đc chồng bạn khen trẻ hơn khá nhiều so với tuổi của tớ, hihihi.... Cảm ơn hai vợ chồng bạn nhé.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi bác dầu đâu rồi, vào nhận hàng đê kiểu này vài bữa nữa bác nghỉ bán hàng trên này về tiếp khách các mẹ thôi ^^ kaka
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi thực ra lúc đầu em cũng chỉ đi xem cho bít thôi, cơ mà bà ấy mục đích thương mại quá chừng, đi xem, chủ yếu là thành tâm, nhưng khi bọn em chưa kịp đặt lễ thì phán luôn là mỗi người 100k. em thấy nản ghê cơ.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Mẹ cháu ơi cho em cái địa chỉ nhà bác ấy và cái số cầm chưn của bác ý mới thanks mẹ cháu nhìu!!! em thích món này nhắm
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Bạn check inbox đi nhé, tớ pm cho bạn rồi đó. Good luck!
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Vâng em đã nhận đc thư của bác! cảm ơn bác nhìu nhìu!!!
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Mà hôm nọ em cũng mới đi chấm số tử vi của 1 bác ở phố Võng Thị, cả nhà bác em đều đã chấm số ở đấy, thấy cũng chuẩn lắm ạ (bảo ông anh em sẽ lị dị vợ - bỏ vợ thì mới có con: hiện tại, ông ấy đang chờ ra tòa li dị và vừa có 1 bé gái với 1 chị làm cùng cơ quan rồi, hic)
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi @@ thật hử? bác trên này xem á? hum nay chị định đi đây, em có đi ko sang đây?
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi ôi chao ơi, hahha, nhận hàng luôn đây, nghe khen là sướng tít mù đây nè, hahha rất cảm ơn nàng đã khen xã tớ. Chúc nàng mau tìm được những gì nàng muốn, hiih xã tớ xem tỉ mỉ thế đó bạn, cẩn thận thế nên ai muốn đến, tớ cũng phải dặn đi dặn lại là sắp xếp thời gian khoảng 2 ấy. đôi khi, những vấn đề cần quan tâm nó lại quá nhiều, nói một lúc ko hết được mà. Cảm ơn nàng nha.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Vào đơi lại nhớ lời anh nhà chị biểu năm ngoái, năm nay cv chán những vẫn có xiền chắc em đi buôn trở lại đây (thực ra em thông báo nghỉ bán hàng nhưng vẫn có người đặt ahngf đấy ạ) chả qua là mệt quá ứ đi ship đc
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Nhận rồi, nhận rồi Cơ mà, ko dám nghỉ bán hàng đâu ạ, niềm vui của tớ ấy. như nàng biết, xã tớ hơi bốc đồng ấy xem xong, khách mà nghèo quá, khó khăn quá, là xã giảm tiền hoặc miễn phí luôn, vài ngày thế, tớ toi, hiihi
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Chị dautram ơi chị sắp cho em cái lịch cho em đến nhờ xã nhà chị xem hộ em với nhé. Em mê cái này lắm ạ. Thank's chị nhiều
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi nếu có tay bán hàng, cớ gì ko tếp tục hả nàng, phí đi. tớ vì xã nói đi bán hàng tốt hơn đi làm văn phòng, nên tớ mới quyết bám chân ở nhà nè, bán hàng túc tắc nè. khó khăn ai cũng có cả, nàng cố lên nhé. Công việc đỡ " siêu tệ" chưa hihii
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi cơ bản là xã chị bảo em phải chân trong chân ngoài dưng mà dạo này đang chân trong (vẫn còn tệ, đỡ siêu vì các bác tạo đk cho bà bầu 1 tý) còn chân ngoài phải tạm dừng vì từ lúc bầu bí em sút 4kg, sợ đi nắng ship hàng em ngất ra mất nhưng dạo này mắc bệnh đói tiền, thèm tiền chị ạ
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi hê hê, Hôm nọ, em có nhờ bác tý việc, bác lưu tâm em tý nhé, đến giờ vẫn chưa thấy người ta nói gì bác ạ
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi he he nghe các mẹ tám rôm rả quá mà em với hcij cơ quan hẹn nhau mấy lần chưa qua nhà chị dầu được
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi cứ rảnh lúca nào, nàng gọi cho xã tớ, tớ pm rồi, khách hàng vẫn là thượng đế mà