Tình hình là tớ có cái túi đỏ cần thanh lý nhé. Hội Rắn bà nào có nhu cầu quan tâm thì ới tớ, không thì tớ sẽ cho sang mục thanh lý. Cái này không phải hàng hiệu đâu, là giả da mềm thôi. Tớ mua của mẹ Huyền Anh bán túi văn phòng trên diễn đàn. Tại mê mầu đỏ nhưng mà chồng không thích nên thôi. Tớ dùng có mỗi 1 lần, vẫn mới lắm. Hình đây nhé.
Cảm ơn cả nhà lần nữa nhé ! Nói thật tớ về nhà lao vào máy tính, đọc một hồi nóng ruột quá đọc ngược từ trang cuối về, rồi lại đọc từ giữa ra mãi mới hết ! Khiếp quá toàn chài lưới có hạng ! Hôm qua chồng tớ tặng Hoa và rủ đi ăn trưa nhưng tớ mệt không đi , tối chồng đi thế là hết ! Tối mai chồng tớ về rồi, nghỉ tết đấy . Sướng quá cả nhà ah.
Chúc mừng sinh nhật cu con nhà PIT nhé. Chúc con ngoan và khỏe mạnh . Tình hình là tớ chưa có nét khoảng 5 ngày nữa . vì thế có gì khẩn cả nhà thông báo cho tớ bằng điện thoại nhé nhé nhé !
Tôi đi từ sáng, về đã 5 trang( mỗi trang 40 bài, đọc mãi ko hết) Vân Anh mẹ Bun Chị Bun xinh nhỉ? Công nhận bà lặn hơi kỹ, he he.Tôi có khi giữa năm cũng có cơ hội vào SG. Thủy X Lịch của Kiên đẹp nhỉ, mẹ thì không phải khen nữa nhé ! civi_huyen con đỡ ốm chưa hả bà? mong con mau khỏe! Giang tin gì vui thế hả Giang, tôi còn chưa có thời gian vào skype để update All còn thiếu ai chưa hỏi thăm ko nhỉ? từ giờ đến cuối tuần tôi bận lắm, có gì thiếu sót mong cả nhà đừng "soi mói" nhé
Mình là mình cũng thích cái dòng xanh xanh của Trà. Ke ke, gì chứ cứ trẻ là thích. Bà này nhầm nhọt rồi, con Huyền civil ốm chứ có phải con bà nhu hang đâu. Nhưng cũng chả trách được vì nhiều bài quá, đọc vội là lẫn hết cả. He he. Cái dòng đỏ đỏ --> đọc xong tớ sướng âm ỉ Cái dòng xanh xanh --> ấy bảo anh xã là hôm Noel tớ có đi nhưng đến muộn nên bác ý ko thấy là phải. Ke ke. Cái dòng tím tím --> Cái này ấy hỏi các bạn khác xem tớ có hiền thật không P/S: Tớ cũng đủ quota rồi nên trả lời lịch sự, không câu kéo.
Thắc mắc cần giải đáp. Cả nhà ơi, tớ sinh ngày 01.01.1978, nhưng năm âm là ăm 1977, con rắn cứng cựa, vậy có tham gia vào Hội Rắn được ko vậy?
Vậy thì lần sau ấy phải làm giống như đợt mua Derma ý. Hi hi. Tớ mua được rồi, nhưng không có màu con gái nên chỉ mua cho anh Cò thôi. Tình hình là mụ Thoa, mụ X và cả bà Hương pvb bon chen ra định mua thắt lưng nhưng mà không phải tớ nên mua nên vẫn bị nói thách. Tớ phải đuổi hết các bà ý về sau đó lại ỏn ẻn sang mua. Em ý lại tính giá mềm. Tớ cũng lượn qua chỗ chị Hạnh mua được 1 cái váy đen cho tớ 70K trừ luôn vào tiền thắt lưng mua hộ chị ý. Sau đó đi mua bánh cookie hạnh nhân rồi về nhà thôi. Các bà buôn nhanh thật đấy, về đọc lại tướt bơ.
Welcome, welcome. Ấy thừa tiêu chuẩn vào hội rồi. Ấy vào trang 1 đọc và tải điều lệ gia nhập Hội Rắn nhé. Sau đó PM thông tin cá nhân theo mẫu cho 4 người mà điều lệ yêu cầu. Còn trên diễn đàn thì ấy có thể giới thiệu sơ qua về bản thân, tên, sở thích, gia đình... P/S: Avatar là con nhà ấy à? Hình như là sinh đôi 1 trai, 1 gái à?
Bà Phương bà ý chỉ bảo Sếu là đợt trước có bà nào cần mua túi đỏ chứ có bon chen đâu mà bà đã sợ. Màu đỏ hợp mệnh có khác, mụ bíu bon chen ghê nhỉ. P/S: Tớ cũng mới có điện thoại mới màu đỏ chồng yêu tặng
Nghe từ " chồng yêu" của Ngọc đủ thấy Ngọc "yêu chồng" đến cỡ nào. @Sếu: Người có nhu cầu túi đỏ là Thoa mít xanh nhé. Thoa ới, nhảy vào bon chen đi kìa. Tớ có 1 cái mới rồi nên " nhường" cho Thoa nhé
Hình như ai tên là Ngọc cũng dc chồng yêu, chồng chiều hay sao ý nhỉ hị hị, chồng tặng quà vì Ngọc sinh thằng cu đúng k? Hồi tớ đẻ thằng Cua cũng dc chồng tặng cho đt đỏ đang dùng
Bà này chưa j đã cuống cả lên con gái bây giờ hơi bị có giá đấy nhé, tôi đặt cục gạch to đùng nữa đây này con giai mới sợ ê sắc chứ con gái lo giề[-X:mrgreen::mrgreen:
Thời buổi này đặt gạch nghe chừng cũng khó lắm Đặt cục vàng to bằng tảng đá cho chắc bà ơi Mụ Thủy : Về nhà vẫn online hóng hớt à ? Tôi vẫn đang ở công ty đây. Đói quá.
Tớ đang hình dung đến một ngày, Ngọc còn có nhõn một bài nữa là lên sao, ấy thế nhưng mà vẫn còn tận 4 - 5 ngày nữa mới đến giao thừa, mà chủ đề lại HOT không thể không lên tiếng ==> Ngọc post chẳng được mà không post cũng chẳng xong thì làm thế nào nhỉ he he he. Cái đấy người ta gọi là "Người giàu (cá) cũng khóc" nhỉ
Huyền ơi con thế nào rồi, khổ thân quá, sốt virus là sốt cao lắm ý, cả 2 đứa nhà tớ mỗi lần ốm là choáng lắm ý, con lớn sốt cao còn bị co giật cơ đi cấp cứu mấy lần rồi, trẻ dưới 2y là sợ lắm,sốt cao quá ngoài hạ sốt thì cần phải chườm cho nó nhanh hạ. Ấy cho vào viện nào mà sợ thế con tớ cũng vào viện nhiều lắm nhg chỉ bị lấy máu 1 lần duy nhất do bị giật thôi. Nhắc lại mà rùng cả mình. mẹ cứ bình tĩnh nhé, tớ là hay cuống lắm chắc nghĩ ra được cái gì. Chúc con mau khỏe.
HIhi thế thì chắc con giai tôi ế thật rồi bà ơi, nhà tôi chả biết vàng là giề[-X. Khổ thân bà tâm hồn ăn uống thế mà bây giờ vẫn chưa được măm. Bà Thủy bà ý đang chạy nước rút đấy, đúng ko Thủy ới ời
Híc chắc sắp có clb yêu chồng rồi đây này, tôi cũng đẻ được thằng cu mà chả được tặng quà giề, chắc đung như Thủy X nói là 1 bề là nghèo nên chả có quà,hichic
civil_huyen ơi ! bé cún bị sao thế ? Sốt cao thế phải cho đi kiểm tra xem nhé . Bin nhà tớ cũng hơi sốt, ho nữa. dạo này thấy con có vẻ hay ốm hơn . Mệt thật đấy