Chúc mừng ngày cưới bạn Huơng nhím thỏ nhé, chúc anh chị gừng càng già càng say,hehe. Chúc mừng sinh nhật bé Pít , chúc con hay ăn chóng nhớn. Chúc mừng sinh nhật chính thức bạn Thương, chúc bạn luôn vui vẻ yêu đời yêu người,và đặc biệt yêu chồng và chồng yêu,hihi. Tớ ko keo cấu tý nào đâu nhé,hihi
Thủy X: mai nhớ đãi tôi cà phê đấy nhé,à mà mai nhớ để đầu sạch còn khoe tôi đới. Con giai nhìn yêu thế gần = giai nhà tôi roài.Đang định bon chen vụ ảnh nhà Lan mà chưa lúc nào qua chỗ bà ý được vì jak máy ảnh của tôi bị mất ko cop vào máy được ức thế
Hehe...tui nhận cục gạch nhà bà nhé ( nhưng vẫn phụ thuộc vào chúng nó nhé, không nó lại bảo các bà già biết giề mà sắp với đặt hihi). Tui có lo ế đâu, tui đang lựa chọn xem anh nào nhà lầu, xe hơi để sau này tui ở nhờ nữa chứ hờ hờ...
Chán quá các bà ơi, cuối năm chẳng việc gì vào việc gì, mãi tui vẫn chưa tìm được kế toán, đăng trên này chẳng bà nào để ý giới thiệu giùm tui gì cả... Con bé kế toán nhà tui chẳng biết gửi Mail, không biết mấy vi tính, làm thế nào giờ huhu... Cho nó nghỉ thì tui cũng không thể làm được, các bà giúp tui với đi...
Bà chịu khó hàng ngày tổng hợp các loại giấy tờ hóa đơn, cuối tháng thuê 1 em quyết toán là xong.Bà thuê theo tháng nó sẽ làm hàng tháng cho bà ,đỡ phải thuê em nào. Mà quả kế toán của bà đến giờ còn chưa biết gửi mail thì chuyên môn có vững không ?
Ui giời ơi, chuyên môn gì đâu, tui phải hướng dẫn từng tý một mà chẳng làm được, tui mới thuê được 1 tháng nay, cô em cho nhân viên tạm ứng, xong đến lúc thanh toán lương thì lại " Chị ơi, em đẩy hết tạm ứng sang tháng sau, tháng này thanh toán đủ..." Bó tay.com. Tui vừa tức vừa buồn cười... Làm thế nào bây giờ, tui không có thời gian hàng ngày tổng hợp, nếu tui làm được việc đó thì làm gì phải thuê đứa nào cho mệt. Chán quá.
Bà sướng nhể? Nghe Tây đồn sinh nhật bà hoành tráng lắm hả? Tui ước ao quá, sn mình chồng chẳng nhớ gì cả, còn mải tính toán xem ai nợ, nợ ai, mệt quá hihi...
uh hi hi có lẽ hoành tráng nhất ! Tôi nói thế vì sinh nhật năm nay nhiều cái bất ngờ . Hôm mùng 2 HR tổ chức sinh nhật buổi trưa cho tôi . Có hoa, bánh và nến . Ăn nhậu rồi thổi nến chụp ảnh . Nói chung rất vui, vui lắm lắm . Tối thì chồng tớ trong SG ra công tác . Chồng tặng hoa và rủ đi ăn trưa( quà chính chưa có - Chồng ơi có vào đọc thì nhớ là quà chính chưa tặng nhé ) . Thêm nữa được các bạn trong HR chúc mừng sinh nhật từ hôm 2/2 tới giờ => Sinh nhật dài nhất nữa ! Thêm Bình nói tớ là sinh nhật tình cảm nhất .... Nhiều cái nhất chẳng hoành tráng nhất thì sao nhỉ . Thôi bà mải tính toán tiền nong thì nhớ gì sinh nhật nữa ! Cứ đếm tiền đi đã nhé .
He he, mấy hôm nay tớ cũng vắt chân lên chán xem nên làm thế nào nếu gặp cảnh dở khóc dở cười như thế. Lúc đầu thì tớ định là câu ít ít thôi nhưng dạo này nhà mình câu kinh quá, mình không câu không chịu được. He he. Nhưng nhờ bài của Bình Mộc mà tớ vừa nảy ra một sáng kiến, nếu mà còn nhõn 1 bài nữa lên sao mà vẫn còn 4-5 ngày nữa mới đến giao thừa thì tớ mượn nick các bạn để đi câu hộ. Dưới mỗi bài tớ P/S: Tớ là Ngọc Bin đây. Thế là ổn. Ke ke P/S: Bạn nào xung phong cho tớ mượn nick?????????????
Only for Thoa : http://i251.photobucket.com/albums/gg317/anlethu/IMG_4061.jpg?t=1265295295 Bên ngoài trông đẹp hơn Thoa ạ.
Ui, vậy hả, ghen tỵ quá. Hội trưởng Ngọc ơi, sao tui chẳng được tổ chức sinh nhật gì cả, thiên vị quá, huhu... Bà là sướng nhất năm đấy ( tui bình chọn) hehe... Tiền đâu mà đếm, đương mệt hết cả người đây, thôi, cố lên nào, sắp tết rùi....
Đã qua 12h tức là sang một ngày mới rùi. Tớ bây giờ mặc dù cực kỳ bận, thế nhưng cứ ngồi vào máy tính, trước khi làm ảnh là lại phải lượn vào HR trước tiên, đọc hết bài rồi làm gì thì mới làm. Lần nào cũng phải mất 15phút đến nửa tiếng để đọc các bài. Đúng là dần dần nó thành thói quen các bà nhỉ? Không biết còn bà nào thức không hay đã ngủ hết rồi mà ko thấy đèn nhà nào sáng cả. Thôi tớ phải làm ảnh đây. Chúc cả nhà ngủ ngon và chúc một ngày mới tốt lành.
[QUOTE >> Thủy S + Thương + LoLa + Kevin : Tôi vừa phát hiện ra 1 quán “Lẩu 1 người” ăn ngon mà cực rẻ ở gần công ty tôi, với đủ các thể loại hải sản, thập cẩm, gà nấm ect, loại rẻ nhất là 45K, loại đắt nhất là 70K. Trưa nay ăn 3 người no lè mà chỉ mất 200K thôi. Chỗ đấy thoáng mát rộng rãi, phụ vụ chu đáo tận tình, là địa điểm ọp lý tưởng đấy. [/QUOTE] Bà An ới lẩu rẻ thế nhỉ. Bà ăn rồi thấy thế nào, có ngon ko thì ghi cái địa chỉ cụ thể lên đây cái. Nghe bà kể đã thấy là địa điểm off lý tưởng rồi.
Gia nhập! Thanks bạn và cả nhà đã đón nhận mình vào ngôi nhà ... toàn rắn, hehe Mình sinh 01.01.1978, lấy chồng năm 2001, lần đầu sinh được 1 nhóc năm nay học lớp 2, lần 2 được 1 công chúa và 1 nhóc nữa mới vừa tròn 28 tháng tuổi. Hjhj, tính tớ hơi tham, may mà ông Trời hiểu ý thương tình ban cho 3 đứa . Người ta cứ bảo là con gái đứng chữ Đinh kiểu gì cũng phải 2 lần đò, vậy mà giờ tớ vẫn mới có mỗi 1 ông chồng (hay tại tớ ...kém tắm quá??? ). Ấn tượng đầu tiên của tớ khi bước chân vào ngôi nhà Rắn là cảm giác choáng ngợp và khâm phục. Nguyên nhân thì do những con số cụ thể tạo nên: - Năm 2006 -2007:264 trang - Năm 2008:: 555 trang - Năm 2009: 1121 trang - Còn năm 2010, mới có 36 ngày đêm mà con số đã lên tới 296 trang.=D> Khâm phục, khâm phục sự phát triển về số lượng hội viên đã đành, mà còn phải khâm phục về khả năng ...giao lưu của các mẹ. Còn 1 điều nữa mình muốn hỏi là năm nay tất niên các mẹ đã of ở đâu chưa? Chả là 1 trong những sở thích của mình là làm cảnh sát giao thông mà artyman:
tớ vào chào cả nhà buổi sáng rồi đi làm đây ! Cả nhà cứ buôn bán nhé ! @ An tớ cũng chót nhìn cái túi rồi nhưng mầu đỏ thì tớ "nhường" Thoa . Mầu khác là chết với tớ đấy nhé ! @ Ngọc Bin ơi . Tớ cho mượn nick này vì nghĩ tới 3000 bài sao mà lâu thế hả giời !