Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Chủ nhật này em lọc đồ xem còn thiêú gì thì ới bác.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 các mẹ đã sắm đc nhỉu do cho bé yêu chưa ạ ? em vẫn đang đi xin đồ sơ sinh.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Ah mà bác không bán quần áo sau sinh ah, nếu có bác show cho e vài ảnh bộ qao sau sinh mùa hè nhé
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Cuối tháng này là tầm hơn 32 tuần, có lương mình mới đi sắm đồ cho con gái đây. Cũng xin đc vài bộ lấy vía rồi. mấy khoản to to: cũi, xe đẩy... chắc chưa có xiền sắm đc. hic hic.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Mình xin gần như là đầy đủ hết roài chứ ko mua cũng tốn phết đấy, hai vợ chồng tớ mua thêm có một ít đồ bao gồm màn chụp, sữa tắm, kem chống hăm cho e bé, xà phòng giặt, chăn mùa hè... linh tinh mà cũng đã hơn 1tr roài trong khi quần ao, mũ tất chẳng phải mua cái gì cả...mà e bé nhà mẹ được bao nhiêu kg roài
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Bác lại ko có quần áo sau sinh mới tức chứ,hic.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Các mẹ xin đc gì thì cứ xin. Vợ chồng em đi mua mất gần 5 triệu mà đó là còn xin đc quần áo đó ạ (cũng mua nhưng ít thôi ạ). Giờ thì vẫn còn thiếu chậu tắm, chậu nhỏ, làn và và bộ đồ mặc nhà cho mẹ... Em mua ở hương diện, tuticare và bibomart ạ Mấy hôm nay Hà Nội nóng quá. Phòng vợ chồng em lại chưa mắc điều hòa, em tính tiết kiệm tiền, xuống dùng ké của bà TỪ lúc bầu bí , mình thất nghiệp, trông vào mỗi ông chồng làm cái cần câu cơm lại ở nhà ngoại nên phải tiết kiệm các mẹ ạ
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Em thiếu cái gì thì ới bác nhóe! Dạo này bận quá nên thanh lý cho nhanh hết hàng. Mẹ nó sắm đồ gì thì ủng hộ nhé!
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Em nghe mọi ng bảo thế ạ, kiêng tắm đâu chục ngày ý, mặc cũng phải kín mít nữa để tránh gió lùa 8-[ Mình từ lúc bầu bí nghén quá lại bị ép việc nên nghỉ làm luôn, giờ cũng thất nghiệp nên phải tiết kiệm tối đa, vợ chồng mình cũng vừa chuyển nhà cố sắm đc cái điều hòa để sắp tới 2 mẹ con nằm ổ p/s: Mẹ này hình như nick chipa229 ở wtt à, mình thấy giống giống
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Các mẹ ơi, có mẹ nào giống em ko? hic hic. Bé nhà em dự sinh 10/07. Hôm nay em vừa đi sa bsĩ Vỹ về, bé được 32 tuần, nặng 2181gr, đường kính lưỡng đỉnh : 85mm, não thất bên 7,8mm. bác sỹ kêu chỉ số não thất bên vượt hơn bình thường 1 chút, cần phải theo dõi. Bsi quở đầu to, người cũng to. bsi bảo có thể do đầu to nên não thất bên to. NHưng em về đọc trên mạng gì mà bệnh giãn não bên.... mà em lo lắng quá à. Mẹ nào có bé tầm này hay qua giai đoạn này rùi chia sẻ cho em với ạ. huhu
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 em siêu âm hum 28 tuần hôm 4/5 bé nhà em dc 1,2 kg rùi, đang chờ den 1/6 siêu âm mốc 32 tuần đây. nhà em trộm vía mẹ khỏe, bé khỏe.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 em chưa sắm đc caí gì, mới xin đc vài bộ quần áo thui, ạ. đang tính đi mua cái tủ đựng đồ cho bé yêu vs móc phơi vs nước giật trc, còn lại mùa sau. đi xin đã ạ. hihi
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Mình thì đc cô em chồng cho lại toàn bộ đồ sơ sinh vì trc cũng sinh bé gái nên đỡ đc kha khá. Giờ mua thêm mấy thứ lặt vặt rồi cũi, tủ nhựa cho con nữa là ok. Tính sơ sơ cũng vài ba triệu rồi, tốn kém ghê, huhu
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 e dự sinh 5/7.cách đây khoảng 4 tuần e đi sa chỉ số não thất bên là 9,2mm.bsi cũng bảo phải theo dõi.2 tuần sau đi khám lại thì ok r,bt,k vde j cả nên c cũng đừng lo lắng mà mệ thêm đấy. cứ đợi đến lúc khám lại xem tnao,chứ mình có lo cũng có làm được j đâu.có vde j thì bsi sẽ cho mình biết mà. nên e nghĩ c cứ thoải mái tâm lý và tẩm bổ nốt mấy tháng cuối đi,lo lắng nh cũng giải quyết được vde j đâu c. cố lên c nhé
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Ko sao đâu mn ơi, đứa em mình cũng sa bs Vỹ bảo não thất to, hơn 9mm cơ. Về nhà search mạng thấy sợ quá, suốt ngày lo lắng. Sau đó nó đi khám ở C, PK 56 HBT đó, bs bảo ko sao cả mới bớt lo, sa thì cũng hơn 7mm thui. Bây giờ sinh rùi, bthg nhé, ko sao cả, sinh trước tớ 1 tháng. mẹ nó yên tâm đi nhé, lo lắng nhìu chỉ thêm ảnh hưởng. Mình và em mình cùng có bầu, lúc đó mình cũng lo lắng cho nó bít mấy đó! Mình thì bị đa ối, đọc mạng cũng thấy nguy hiểm, cũng bị lo lắng suốt đến khi đẻ đấy.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Có lẽ tại mình muốn đc đi chơi cho khuây khỏa mà h bạn bè cũng bận bịu đi làm, ck con hoặc đi w ny. Mình bầu bì đâu phải đi lúc nào cũng tiện nên b bè ít rủ đi càng ức chế. hix, mà h chỉ có cảm giác bí bức ý
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Hôm trc tớ cũng nói w ox oy mà tình hình cũng chỉ đỡ hơn xíu, thật ra cũng bít ck bận mà. Nhùng lúc này vẫn cần ck chia sẻ, giành time chia sẻ w m lắm ý. ai cũng nhìn vào thấy m thế là sướng oy, ko phải động chân động tay vc j, cũng chả phải đi làm, chỉ ăn, ngủ w chơi cả ngày nhưng mà có ai biết mình cứ thấy lủi thủi 1 mình ý >.<
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Đuơng nhin dùng nhiều bí bách cứ cảm giác ngứa ngáy mà, nhưng ko dùng thì e suốt ngày bị ướt quần thôi. Cái vụ dịch âm đạo sau khi đặt thuốc 1 tuần h sạch sẽ oy nhưng khốn nỗi e bị viêm họng mãn tính, đã ho thì rũ rượi, h bầu bì thằng ku cứ nhè cái bàng quan mà đạp nên đi tiểu 1 tiếng/ lần. Lúc nào mà cơn ho thì nhanh nhanh mà vào toa lét ko thôi là tè ra quần mới khổ chứ. Cứ như đái dầm ko kiềm chế đc đâu, ngày thay mấy cái váy thì có mà e ở truồng lun. Nên e kết thân w e BVS cả tuần nay oy
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Trời này mà bơi thì còn j bằng, hum trc đi bơi về bụng tớ cảm thấy nhẹ hẳn, ngủ ngon mà ng cũng thư thái hơn. Vote cho môn thể thao này, thix hợp nhất cho bà bầu ý. Nhất là lúc bơi ngửa ko bị áp lực j lên bụng cả.thĩ lắm. E thì vẫn mặc 2 mảnh cho dễ vận động, mặc bộ liền khó vận động hơn đấy mẹ nó ah, nhất là khi bụng mình đã to ỳ ạch. Bụng e trộm vía chưa rạn nên vẫn tự tin 2 mảnh lắm, nhìn ngộ cực, hãnh diện là mẹ bầu bước ra bể bơi khối cô chân dài ngoái nhin, bùn cười nhất là e toàn bơi ngửa nên khi cái bụng tròn căng nổi lên khỏi mặt nc mọi ng cứ ồ lên chỉ trỏ ý. Nhưng mình cũng thấy hay hay. Nhà e thì dự sinh 28/7 cơ, còn 2 tháng rưỡi nữa mà ai cũng kêu e chửa lâu tế
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Trộm vía bé nhà mẹ này thix tế,e chỉ thix con to thôi.hì hì, đầu to chắc sinh sẽ vất vả hơn, nhưng yên tâm đầu xuôi đuôi lọt mà. Mà sao mẹ nó bít bé hay nấc, cảm giác thế nào. E thì có lúc sờ vào thấy nhịp cử động rát đều đặn như kỉu nhịp tim ấy, nhung nhịp tim j mà mạnh thế. Xong lại nghĩ ko nhịp tim thì chảng thể đều như vậy lun