Bạn rắn này giỏi quá, ấy là rắn đầu tiên xung phong đạt chỉ tiêu 3 con đấy, cố con giai à hay thích thì đẻ thôI????
Hi all, điểm qua một lượt nào: Chúc mừng SN con mẹ Thuý Pít nhé, bà này chẳng thấy lượn vào đây tí nào nhỉ. Welcome bạn Phan huyen nhi gia nhập HR nhé, bà hơi bị giàu đấy, giàu nhất HR luôn. @civil huyền: con bị sốt đi khám thế nào rồi, vào viện Nhi mà sốt cao thì thường bao giờ họ cũng cho thử máu để xem có bị sốt xuất huyết, hoặc cúm không. Thực ra tớ thấy cũng nên thử máu, vì thực tế sốt virus các bác sỹ cũng không thể đoán chắc nếu như không có kết quả thử máu, trong lúc đang dịch dã thế này thì tớ thấy xét nghiệm là cần thiết. Con nhà tớ cũng giống nhà mechip&tom, bị co giật mấy lần, sau đó phải uống thuốc chống co giật dạng thuốc động kinh ý, nên mỗi lần nó sốt thần kinh tôi căng như dây đàn, chỉ khoảng hơn 39 độ là nó giật, sợ lắm. Nên cứ sốt là tốt nhất nên cho vào viện cho yên tâm. @all: hôm nay thứ 6 rồi nhỉ, tôi được tròn 34 tuần rồi, chắc khoảng 1 tháng nữa là đẻ thôi. Bụng tôi nặng lắm rồi nên hạn chế đi lại, chẳng đi off ẹp được nữa.
Chúc ngày mới vui vẻ, hôm nay tôi tranh thủ vào điểm danh sớm vì cuối tuần cũng bận. Tình hình là tôi lại vào đc Skype rùi nhé nhưng ko vào đc hội rắn. bà nào add tôi vào hội cái . Mới cài lại hôm qua nên tôi cũng chẳng biết hỏi ai. Help me @: Chào mừng thành viên mới nhé, thấy bà có 3 con mà tôi thèm quá. Chỉ thích nhiều con thui nhưng nghĩ cảnh chăm thì sợ lắm rùi. bà năng buôn bán với hội này nhé nhiều cái hay lắm hihi. @:Minh bon; cố gắng lên bà ạ, còn 1 tháng nữa thui mà. Giờ công nhận thấy bà ộ ệ lắm rùi nhưng đẻ xong lại ngon ngay hihi
Minh ơi đã thế càng phải đi off chứ, vì đẻ xong chả biết bao giờ mới đi dc, như tớ với Ngọc đây này, off xong về đi đẻ vô tư, mà hồi chửa tớ to hơn Minh nhiều :smile:
@ Phan huyen nhi: Bà này năng suất thật nhỉ, niềm mơ ước của tôi đấy. Biết đến bao giờ mình mới dám thực hiện đây hi hi
Mấy hôm tớ ko vào hôm nay đọc mỏi cả mắt >> Thúy Pít: Chúc mừng sinh nhật muộn bé nhà bạn Thúy Pít nhé >> Thương: chúc mừng sinh nhật bà nhé >> Huyền_civil: bé đã đỡ ốm chưa bà, khổ thân bé con sốt cao quá. Con nhà tôi cũng vừa qua một đợt ốm. Nhưng tôi rút kinh nghiệm từ thằng cu anh rồi, cứ con sốt bắt đầu từ 38 độ là tôi cho hạ sốt ngay, kẻo sốt cao hạ lâu lắm, rồi nhỡ bị co giật khổ thân bé lắm. Tôi sợ lên Viện Nhi lắm, vì lên đấy đông quá, chỉ sợ lây nhiễm chéo, nên hay cho bé khám tại nhà một bà bác sỹ của Viện nhi thôi, nếu có cần xét nghiệm, hay siêu âm,... thì bà này viết phiếu luôn, mình chỉ việc vào xét nghiệm thôi, bỏ qua được 1 công đoạn chờ khám trong BV, mà BS khám có khi ko được ưng ý. Bà ấy rất nổi tiếng trong viện nhi, phiếu của bà ấy bao giờ cũng được ưu tiên nhé >> Phan Huyền nhi: welcome bà nhé, tôi ngưỡng mộ bà lắm đấy, có hai lần được luôn ba đứa, nhà tôi ai cũng thích có 3 con, nhưng nghĩ đến đứa thứ 3 làm thằng cu nữa tôi sợ chạy mất dép luôn >> Minh bon: hôm trước lấy mật ong rùi, công nhận mật ngon thật bà ạ, mấy hôm nay cả hai anh em sáng nào cũng phải ăn một ít mật ong đấy. Hôm nọ lại tiếc ko lấy 2 chai, bà có còn ko để thêm tôi 1 chai nữa nhé. Cố lên bà nhé, còn có 1 tháng nữa là gặp mặt bé rồi >> All: tôi sắp được nghỉ tết rồi, hết hôm nay nhé, tha hồ mà bay lượn, he he....
Chào cả nhà! Chào mừng bạn phan huyen nhi gia nhập hội nhé. Bạn này đẻ được sinh đôi à? Giỏi thế, tự nhiên hay có tác động đấy, tớ tò mò tí
Bà Bình này nhiều bài nhất, trình độ câu cũng giỏi nên tớ cho thứ tự ưu tiên xuống dưới cùng nhé. He he. Hi hi, tổ chức sinh nhật Thương là có lý do đặc biệt mà nên không ai được ghen tị đâu đấy Thế này là nghiện HR rồi. Khó cai lắm. Ha ha.
He he, nhà ấy có đủ nếp tẻ, lại 3 đứa, lại đẻ sinh đôi 1 trai, 1 gái đúng là niềm ghen tị của mọi người trong HR. HR còn một lần ọp tất niên vào thứ 3 tuần sau ở quán Tuấn chó 24 - Núi Trúc. Thương cứ xếp hàng đi nhé, tớ sẽ quyết định mượn nick bạn nào sau. Ke ke. Bà S này mắt nhắm mắt mở không đọc kỹ rồi. Bạn huyennhi đứa đầu là con trai rồi thì còn phải cố con trai làm giề. Hai đứa sau là sinh đôi 1 trai, 1 gái giống nhím thỏ nên mới thành 3 đứa đấy ạ.
Bà Trà này cũng xếp hàng nhé, tớ xét duyệt sau Nhà tớ chỉ có chồng thích 3 đứa thôi chứ tớ thì 2 là đủ. Đợt chuẩn bị có bầu em Tom lão ấy cứ bảo nếu sinh đôi thì tốt. He he. Bà này nghỉ Tết sớm sướng nhỉ.
Hì hì, nhà tớ giống nhà Thoa và Ngọc Bin, khai từ hồi mới gia nhập HR còn gì Thoa ơi. Tớ với Thoa còn giống nhau 1 điểm nữa là "3 năm đôi" đấy. Tiện đây quăng luôn cục gạch em Titi nhà Thoa nữa cho chắc ăn. Hị hị, mà sao chưa thấy ai đặt gạch em Tuti nhà mình nhỉ, chắc thấy em ấy chân dài quá nên các mẹ sợ hay sao ấy.
Nhà tớ với nhà Nhím Thỏ chắc giống nhau. MC tớ phải khai thêm tuổi cho chồng tớ để cho đi học cùng và kèm cặp ông anh sinh năm 76 (2 anh em học chung 1 lớp) nên tuy là con Ngựa nhưng trên giấy tờ vẫn là con Rắn. Hồi đầu tớ cũng bị lừa đấy, đến khi về nhà ra mắt MC thì bị phản đối kịch liệt vì bà sợ con Rắn và con Ngựa lấy nhau thế nào cũng có 1 con chết sớm (BC tớ tuổi Rắn, MC tớ tuổi Ngựa, bà goá chồng năm 30 tuổi). Thuyết phục mãi không được tớ cãi cùn "Có chết thì tuổi Rắn chết trước chứ tuổi Ngựa có chết đâu mà mẹ lo" thế là MC tớ chịu thua đấy. Tớ ôm được con Ngựa bạch to đùng.
Uầy, thế thì làm sao mà bọn tớ biết được cái này. Nếu khai đúng ngày trên giấy khai sinh thì chồng tớ là tháng 1/78 cơ. Ke ke. Nhưng chồng tớ đi học sớm nên mẹ chồng cũng phải làm lại giấy khai sinh.
Nhà Zinzon nghỉ sớm thế, tớ làm hết 26 mới dc nghỉ, mùng 9 đi làm (tha hồ ở nhà trông con ). Hôm nay tớ bận quá, càng giáp ngày tết càng bận thế có khổ không, trong năm thì ngồi chơi dài
@ All: côn gty tớ hôm nay dọn văn phòng để chuyển sang chỗ mới. bên vận chuyển đã đóng hết đồ đạc lại, cả ghế nên giờ tớ đang phải ôm laptop và ngồi trên 1 đống thùng carton. Chiều tớ phải đi họp mà từ sáng đến giờ tìm mãi không thấy hộp namecard đâu vì tớ ko thể nhớ nổi là hôm qua đã nhét nó vào cái thung nào. Năm hết tết đến lại đè nhau ra dọn dẹp với chuyển vp này mệt quá