Kinh nghiệm: Hội những mẹ không hòa hợp với gia đình nhà chồng

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi cunbongxinh8x, 5/4/2013.

  1. cunbongxinh8x

    cunbongxinh8x Banned

    Tham gia:
    4/4/2013
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Chào các mẹ,từ xưa đến nay chẳng có con dâu nào vừa ý bố mệ chồng và cũng chẳng có cô con dâu nào lại côi bố mẹ chồng như bố mẹ mình cả.Cuộc sống chung vô cùng phức tạp,em muốn lập topic này để những mẹ nào bức xúc gia đình nhà chồng vào đây để chia sẻ và giải tỏa bức xúc.Rất hân hạnh được làm quên với mọi người
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi cunbongxinh8x
    Đang tải...


  2. me_toet_2710

    me_toet_2710 maylocnuoc365.com-RẺ NHẤT

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    14,063
    Đã được thích:
    2,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội những mẹ không hòa hợp với gia đình nhà chồng

    Chia sẻ bức xúc với mẹ nó. E thì k đến nỗi như vậy, tuy nhiên thì cũng k thể bằng bố mẹ đẻ mình được. Cố gắng hài hòa thôi mẹ nó ạ
     
  3. soclovemiu

    soclovemiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    4,847
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội những mẹ không hòa hợp với gia đình nhà chồng

    vào xem các mẹ không hòa hợp điểm nào .:)
     
  4. cunbongxinh8x

    cunbongxinh8x Banned

    Tham gia:
    4/4/2013
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hội những mẹ không hòa hợp với gia đình nhà chồng

    Thực ra mình cũng ko bức xúc bố mẹ chồng nhg anh em nhà chồng thì đúng là ko chịu nổi bạn ạ,đúng là khác máu tanh lòng mà
     
  5. huetinhha

    huetinhha Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2013
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hội những mẹ không hòa hợp với gia đình nhà chồng

    Thật ra cuộc sống sao tránh khỏi những xung đột hàng ngày, bt mình còn hay cãi lại bm đẻ của mình, huống gì bm chồng do k được cãi lại nên trong lòng càng sinh ức chế. Mình stress rất nhiều, nhất là từ khi có con, nhưng mà may có anh xã tâm lý nên mình toàn xả lên anh xã để anh xã xử lý. Dù không trực tiếp nói được với bm chồng nhưng mà được anh xã truyền tải lại nên cũng nhẹ lòng chút các mẹ ạ.
     
  6. chiptomboy

    chiptomboy Đồ gỗ online Chiptomboy !

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    6,590
    Đã được thích:
    1,771
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội những mẹ không hòa hợp với gia đình nhà chồng


    may là mình không ở cùng bố mẹ chồng nên rất thoải mái, ở xa thi thoảng về thăm ông bà mình cũng chịu khó chăm chỉ & quan tâm mọi người nên nhà chồng mọi người đều quý nhưng nói thật nếu ở cùng với ông bà mâu thuẫn là điều không tránh khỏi, chúc các chị em khéo vun vén, cư xử để gia đình được yên ấm !
     
  7. callaflower

    callaflower Quần tập nữ hàng vnxk xịn, chuẩn

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    4,239
    Đã được thích:
    846
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hội những mẹ không hòa hợp với gia đình nhà chồng

    E thì chưa ở cùng với ông bà nên chưa xảy ra mâu thuẫn gì.vào hóng hớt các mẹ để lấy kinh nghiệm thôi.chúc các mẹ giải tỏa được stress.
     
  8. aofhong

    aofhong BÁN BUÔN VNXK

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    3,224
    Đã được thích:
    500
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội những mẹ không hòa hợp với gia đình nhà chồng

    e thấy việc chuyện này hay đôi co nhỉ???????????????????
     
  9. callaflower

    callaflower Quần tập nữ hàng vnxk xịn, chuẩn

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    4,239
    Đã được thích:
    846
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hội những mẹ không hòa hợp với gia đình nhà chồng

    Gọi là phức tạp chứ ai gọi là đôi co mẹ nó nhỉ.
     
  10. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hội những mẹ không hòa hợp với gia đình nhà chồng

    topic rất hay ạ......hi vọng sau này e sẽ ko fai vào đây ợ.......:D
     
  11. mybin_shop

    mybin_shop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/5/2013
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hội những mẹ không hòa hợp với gia đình nhà chồng


    hix hix .... E thì ko hẳn là ko hợp với cả nhà chồng . Bố me cHồng e thì cũng dễ tính nhưng khổ 1 điều là bà nội chồng e có tính xấu người nhà mình đi ăn của người ngoài thì được nhưng hễ nhà e có người lạ đến chơi hay ở lại ăn uống là bắt đầu lên soi xong ra bĩu vào bĩu rồi kêu " ôi giời ơi nhà tôi khổ quá " . Càng ức hơn là khi E chuẩn bị sinh cháu thì me chồng e đột nhiên bị sốt sốt huyết nên mẹ đẻ e phải xuống ở cùng để chả may đêm hôm có chuyển dạ thì còn có ngươi biết chuẩn bị mà đưa đi đẻ , thế mà bà nội chồng e cũng ko tha . Đi ra soi đi vào soi , ức nhất là có chồng e hay bố chồng e thì bà giả vờ ko nói có gì nhưng sau lưng hễ chỉ có e hay mẹ e thì bà nói như kiểu con cái bà phải đi làm khổ sở xong mẹ đẻ e cứ xuống ăn hết của nhà bà ý , mẹ chồng e ko nhờ và ko phải vì e sắp sinh thì có mới mẹ e cũng chả xuống , vợ chồng e lấy nhau bà ko cho 1k nào , đồ dùng trong phòng từ tivi đến điều hòa 1 tay mẹ e mua ... Nhục nhất là khi E ngồi vào mâm cơm ngắp 1 miếng thịt ăn cũng ko ngon ,bà đếm e ăn bao nhiêu miếng thịt xong đợi lúc ko có ai bà lèm bèm chửi là " một bát cơm mà ăn 5 miếng thịt , ăn gì mà ăn khiếp thế , ...v ... v " miếng ăn là miếng nhục mà nào e có chết đói gì cho cam , thời đại bi giò chỉ có "chết thèm" thôi làm gì có " chết đói " . NHiều khi ức nổ đom đóm mắt nhưng vẫn phải nói nhẹ nhàng " cháu có làm gì ko nên ko phải thì bà cứ nói với bố mẹ và chồng cháu tội gì bà phải nói cho cháu nghe cũng bằng thừa , cháu sợ bà nói ra người bị mắng sẽ là bà ( bà sợ tất cảc mọi người trong nhà ngoại trừ 1 mình e ) "
    Có mấy lần e bảo chồng e góp ý bà nhưng chồng e về toàn nói thẳng trước đại gia đình hixhix thế là bà càng ghét e ... E chán lắm ... Có chị nào giống e ko ?????
     
  12. MaiK Fashion

    MaiK Fashion Thiết kế & cắt may!

    Tham gia:
    25/3/2013
    Bài viết:
    3,478
    Đã được thích:
    653
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội những mẹ không hòa hợp với gia đình nhà chồng

    hihi, nhà e thì thoải mái chuyện ăn uống lắm, ko ăn còn bị mắng ý ạ. chia buồn với chị :(
     
  13. MeBeCuncon1

    MeBeCuncon1 SỮA HỮU CƠ ORGANIC

    Tham gia:
    4/1/2010
    Bài viết:
    9,208
    Đã được thích:
    2,312
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội những mẹ không hòa hợp với gia đình nhà chồng

    Ở 2 đời đã nhiều cái thấy nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống lămd rồi, khổ thân mẹ nó, ở trong gia đình có đến 3 đời thì sao sống nổi chứ
     
  14. mybin_shop

    mybin_shop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/5/2013
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hội những mẹ không hòa hợp với gia đình nhà chồng

    Bố mẹ chồng e thì thoải mái lắm . Chỉ mỗi bà nội c thôi hixhix
     
  15. mybin_shop

    mybin_shop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/5/2013
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hội những mẹ không hòa hợp với gia đình nhà chồng

    Khổ 1 nỗi là nhà e ở bên cạnh nhà bà nội chồng e thôi ... Nhưng tính bà xấu chiều nào cũng ngồi đầu ngõ soi hết sinh viên đến người nhà từ cách ăn mặc đến vứt rác , bình thường thì thi thoảng bà mới lên ăn cơm nhưng hễ có khách thì bà chạy lên ngay, cũng may là e có phòng riêng ko thì e chết mất ý
     
  16. dinhduongthongminh

    dinhduongthongminh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/5/2013
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hội những mẹ không hòa hợp với gia đình nhà chồng

    Mình thì xung khắc với mẹ chồng, cuộc sống phức tạp quá. Đồi khi mình không nghĩ thế nhưng mẹ chồng lại cho là mình thế này thế kia. Lắm lúc mệt mỏi lắm các mẹ ạ.
     
  17. chien

    chien Ước gì....

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    8,277
    Đã được thích:
    1,952
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội những mẹ không hòa hợp với gia đình nhà chồng

    tâm lý chẳng ai muốn có xung đột nàng dâu với nhà chồng nhưng cách sống của 2 bên khác nhau, bgio quy về ở chung rất khó k có chuyện phát sinh. Mình may mắn không ở chung với nhà chồng mà có lúc vẫn còn bị stress nữa là những ai phải sống chung.
     
  18. YeuBonBon

    YeuBonBon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/9/2012
    Bài viết:
    1,646
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    123
    làm sao hòa hợp được khi mà con gái họ có sai lè vẫn cứ được bênh.
    làm sao mà hòa hợp được khi mà con gái họ cũng đi làm dâu, họ xót xa, còn mình sai tý tý thì soi xét.
    Bố mẹ chồng soi xét đã đành, em chồng cũng như là bố mẹ chồng người ta đòi soi với xét.
    làm sao không ức chế cho nổi? làm gì có mẹ chồng nào thương con dâu như con gái, nói điêu hết, có thương thì thương miệng thương môi.
    Ôi đúng chỗ để xả,
     
  19. callaflower

    callaflower Quần tập nữ hàng vnxk xịn, chuẩn

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    4,239
    Đã được thích:
    846
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hội những mẹ không hòa hợp với gia đình nhà chồng

    Hình như các bà (cụ) ngày xưa có nhiều tính giống nhau lắm,có thể xã hội ngày xưa đã tạo ra những con người như vậy. Tính bà ngoại em cũng y như thế. Em là cháu ngoại mà còn ko chịu nổi, bà ra nhà con gái chơi (mẹ đẻ em) mà cái gì cũng soi,cái gì cũng nói,cái gì cũng tiếc của. Nhưng thôi con cháu cũng chẳng nói lại bà làm gì vì ai cũng cho là "Bà già rồi" nên mọi ng cứ kệ bà thôi. chứ để bụng thì có mà ấm ức suốt.
     
  20. mybin_shop

    mybin_shop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/5/2013
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hội những mẹ không hòa hợp với gia đình nhà chồng

    E chán quá các mẹ ơi ... Có mẹ nào ở đây ăn kem trước cổng xong mới cưới ko???? ... Chỉ vì vấn đề đấy mà bi giờ bà chồng e bảo e " chửa hoang" với ai xong mới cưới vạ chồng e .... Nghe xong mà e ứa nước mắt ... Đàn ông bi giờ nó có ngu dại gì mà ko phải của mình mà nó nhận . Nếu bà chồng e nói trong nhà thì còn ko sao , đây bà đừng giữa ngõ nói oang oang lên , hàng xóm láng giềng nhà chồng e bi giờ nghĩ sao về e .... E ức quá , e bảo nếu bà ko tin là chắt của bà thì bà về bà bảo chồng cháu đi xét nghiệm ADN , còn có gì bà vào nhà bà nói chứ bà đứng giữa ngõ bà nói thế thì người ta đánh giá cháu và bố mẹ chồng cháu thế naò ...

    Chắc e đến chết mất thôi ... E chán lắm rồi ...
     

Chia sẻ trang này