thấy cũng kg giống nhiều..e hèm..mà sao ngộ vậy miễn sao mình kg sử dụng photoshop chỉnh sửa,thì làm sao mà khác được đêy!
hồi xưa cũng ham sinh đôi lắm nha! ...có bầu cũng mong như vậy,ăn chuối thì thấy 2 trái sinh đôi là ăn,nhưng má chồng la quá trời..
...cám ơn bà nha!qua thăm bà miễn bà vui là được rùi.. mà tối qua su té bị trầy,rách quần luôn bà ơi! xã t nói do trơt đó...bà nghe t la bãi hãi ngoài đường kg? giờ t mới bít âm thanh của t cũng bán hàng la đươc lun á!
Vì ảnh gốc to quá đó chị, mà muốn đưa lên avatar thì nó phải nhỏ hơn 19kb, thế là dưới tay nghề của em chỉnh sửa để vừa với kích cỡ đó hình vừa mờ vừa xấu vậy đó, làm bibong trông chẳng giống tẹo nào.
heheheh..thưởng usd ah...em ko phải là ngân hàng ..bé tườnghuy nhờ em kiếm dùm tờ 2usd nên em kiếm dùm thôi...muh 76 hay 98 em cũng ko rõ nữa
cụng kiểu ý sỉn roài làm sao làm việc đê ??? trùi...là em chứ ...kekekekke trả roài muh nó cứ bò theo mình biết sao bây chừ
chị hà ko làm nhưng em chị hà là đại lý vé áy bay , thế nên chị hà nhờ em ý giúp tìm vé í muh người ta nói ngắn gọn muh lị nhìn xinh muh xấu gì đâu nhỏ
sắp tết roài , ráng giữ đừng lây cho Kutin yêu yêu của hội nhé..Chúc Trang mau hết đau mắt nhé, nhớ nhỏ thuốc đều
Sỉn rồi mới có cớ để k phải làm việc chị ợ. Chuột bám chị roài, ai bảo chị chăm chuột nhìu quá, hehehehe. Chưa đi ăn hả c?
Khi nào khó khăn quá chắc cũng phải nhờ chị cả thoai c nhỉ??? hihihi. Ngắn gọn kỉu này dễ gây hiểu lầm nha. Nhìn mờ và khác khác kiều gì ấy c ạ. Nói chung là e k thích.
e ui...giờ e chưa đi nữa hả?hôm nay chị xin kíu.. đi chợ về rồi,nhưng có người qua dọn dẹp nên phải ngồi để canh chừng nhà á!