Ðề: SOS: Nóng quá! Cứu em có tiền lắp điều hào chị ơi như em 1 mình 1 quạt mà vẫn nóng chảy mỡ chảy mật này, có cấch anof tránh nóng cho người béo không chị ơi
Ðề: SOS: Nóng quá! Cứu em Uống nhiều nước vào em. Em sắp giảm cân đấy , nóng vã mồ hôi, chảy cả mỡ thế này cơ mả. Có mấy ngày mà chị gầy rộc đi rồi, mặt quắt lại vì nóng. hix
Ðề: SOS: Nóng quá! Cứu em Ối phòng trọ em ở tầng 3 chị ạ. Đã thế bà chủ nhà độc ác còn cắt nước. Chỉ cho đủ dùng thôi! Em đến chết!
Ðề: SOS: Nóng quá! Cứu em Thấy bảo còn nắng nóng 3 ngày nữa cơ bạn nhé, bạn làm mấy chậu đá to để trong phòng, 1 chậu để trước quạt í mà ngủ. Nếu dùng chiếu trúc thì trước khi đi ngủ lấy khăn ướt lau kỹ cả 2 mặt chiếu nhé Cách này cũng đỡ nóng được tí đấy Hoặc bạn vào đây mà xem các cách chống nóng độc đáo này, he he, dù ko áp dụng được chắc cười một trận cũng xả bớt được hơi nóng khỏi người đấy http://tintuconline.com.vn/vn/thuon...g-co-mot-khong-hai.html#.UZSCyI0hpUo.facebook
Ðề: SOS: Nóng quá! Cứu em hix, chia sẻ với bạn, mọi nguwofi đang cùng nhau vượt qua khắc nghiệt của thời tiết.
Ðề: SOS: Nóng quá! Cứu em cái nóng bức này sẽ còn kéo dài thêm vài ngày nữa...hic hic hic...và vài đợt nữa ... huhuhu không có điều hòa thì chỉ có cách chui xuống đất hoặc xây nhà tường dày 40cm mái cao 1m thui ạ trường hợp các mẹ ở nhà trọ thì rủ nhau ra nhà nghỉ share tiền thuê phòng điều hòa xem sao
Ðề: SOS: Nóng quá! Cứu em ngày mai cuối tuần là hết nóng nắng rùi, cả nhà mình chịu khó uống nhiu nươc , cơ thể có nước sẽ khỏe mạnh dễ chịu hơn đó.
Ðề: SOS: Nóng quá! Cứu em Em đang như người ốm từ sáng tới giờ đây ợ, vì tối qua bị mất điện, trời ơi nóng gì mà nóng, lau chiếu lau nhà dịu đi được tí nhưng lại phải thức để quạt cho con ngủ Chiều qua chồng ra siêu thị mua cái máy phun sương về, vừa ti toe bật lên được một lúc thì mất điện. Điều hòa có nhưng hầu như chỉ để trưng bày vì điện yếu, nhà nào cũng dùng điều hòa thì at tổng lại nhảy
Ðề: SOS: Nóng quá! Cứu em Chịu khó đi chơi vào siêu thị ý cho mát, tối về nếu nóng quá thì rủ mấy chị em ra ngoài thuê nhà nghỉ nằm cho mát.
Ðề: SOS: Nóng quá! Cứu em Các bạn kiếm phòng có điều hòa mà thue.Mình thấy có nhiều nhà cho thuê kiểu ấy lắm.Chứ nắng nóng kéo dài hết đợt này lại đợt khác.Khó tránh lắm.Chúc mọi người tìm được pp tốt.hi
Ðề: SOS: Nóng quá! Cứu em đợit trước t thấy có bạn kẻ thắm chăn ướt đắp lên trần nhà, mua lưới chống nóng cho nên mái, hiên nhà.... trồng cây leo nàng thử xem hiii,
Ðề: SOS: Nóng quá! Cứu em oii mình cũng sắp chết vì cái trời này đây, hôm qua đi làm về thì đau đầu buồn nôn vì nóng, hôm nay có đỡ nóng hơn nhưng vẫn bị dư âm của hôm qua nên vẫn mệt bờ người đây, chỉ cầu mong ông trời mưa to thui
Ðề: SOS: Nóng quá! Cứu em nhà em cũng như nhà chị, mắt thành gấu vì thức đêm,cơ mà nằm xuống chiếu 1 cái thì cháy lưng, tắm xong cái mồ hôi lại chảy ướt hết áo
Ðề: SOS: Nóng quá! Cứu em Tối nay có mưa to rồi nàng ơi. Mong quá! Chưa bao giờ thấm thía câu "Trời hạn trông mưa" như lúc này!