Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chào cả nhà! Mấy hôm nay trời nóng quá chị em nhà mình hạn chế ra đường lúc nóng cao điểm nhé :d
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay vào nhà mới biết hôm qua sinh nhật Vân! Chúc mừng sinh nhật em nhé( hơi muộn một chút hi hi ) Chúc hai mẹ con sắp tới cán đích thành công.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mọi người cho mình hỏi, bán khoán là dư lào nhể? Bà nội Thỏ nhà mình đang bẩu đăng ký cho quy ở chùa, đội bát nhang gì gì ấy rồi 1 năm ít nhất 4 lần phải đi lễ chùa. Hình như không phải bán khoán nhỉ? Chả thấy bà nội nhắc đến vụ bán khoán gì hết. Mình thù ù ù cạc cạc nên chả biết để đả động
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào ngày mới cả nhà, hôm nay trời vẫn nắng nóng gay gắt, các mẹ ra đường nhớ chú ý che chắn cẩn thận nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em vừa đọc được tin là hè năm nay có tận 10 đợt nắng nóng cơ các chị ạ, có khi lên đến 41 độ C. Hic. Thế này thì chịu sao nổi cơ chứ. Đã thế lại còn thảm họa cắt điện ngày hè. Khác nào thảm sát đâu Các chị chịu khó search lịch cắt điện mỗi ngày để xem có khu vực nhà mình k nhé, còn có phương án mà tránh nóng. Hôm qua e nóng quá mặc váy xong e nằm quạt cho nó tốc hết lên cho mát, chồng em bảo ăn mặc cái kiểu j đây =)))))))))
Mấy hôm nay nóng quá nên em lười vào nhà quá, Em cảm ơn cả nhà đã chúc mừng sn em hôm qua ạ, hihi. Sinh nhật năm nay có con gái cùng đón sn với mẹ nên vui lắm ạ... ở phòng mọi người tổ chức cho để chuẩn bị nghỉ đẻ, về nhà thì chồng mời mẹ con đi ăn để tẩm bổ. hihi. em chuẩn bị nghỉ sinh mà thấy nắng nóng ở nhà phát rồ lên ấy nên em quyết định cứ đi làm tới lúc nào có dấu hiệu sinh thì nghỉ. hi đấy là nếu có dấu hiệu sínhớm, còn ko em sẽ nghỉ sinhtrứoc dự sinh 1 tuần ạ. hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Teng kiu chị nhé! em lần đầu làm cái này cũng ko rõ lắm, thứ 7 này em ra chùa làm, Thầy cũng hướng dẫn từ trước nữa mà cũng lơ ngơ hii @ chị Maunanghe: như mẹ chồng chị nói thì em ko hiểu lắm, còn bán khoán là bán con vào chùa, nhờ nơi cửa chùa chị ạ, đến 12 tuổi thì làm lễ xin về. cái này thấy mẹ Chồng em bảo các bé khó nuôi, hay quấy khóc... thì hay làm. nhung em thấy mọi người hay làm như là lương tựa cửa chùa ý. em cũng ko hiểu đâu cứ làm theo thầy bảo. dằm hay Mùng 1 vào chùa thắp hương. mà nhưng bé bán khoán sẽ đựoc gọi là con của Đức Ông ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cuối tuần em đi siêu âm, các mẹ hay siêu âm ở đâu thế. Tập 1 em siêu âm ở 125 Thái Thịnh.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bán khoán là do con khó nuôi, lên chùa nhờ sư thầy làm lê cho......đến năm 12 13 tuổi thì phải chuộc về. Chớ hình như theo cách bà nội Thỏ thì hem phải rùi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế chắc chị cũng bán khoán Thỏ thui cho mau lớn chứ còm quá. Để hỏi lại vụ này xem thế nào. Ừ, chắc không phải rùi. Cái bà nội Thỏ nói là quy phật thì phải, kiểu như tâm linh, theo Phật để Phật phù hộ cho ý. 1 năm phải lên chùa 4 lần nhưng ngại nhất là lên chùa hôm 1/1. Hôm đó vừa cúng kiếng xong rồi đi chùa thì toàn 4h mới về tới nhà. Ngủ có tẹo lại phải dậy cho con ăn với làm cỗ cúng mùng 1 hức hức. Mình lại thuộc cái dạng ko ngủ ko chịu được huhu. Ngủ từ 2h mà hôm sau dậy đã ê ẩm người rùi. Ngại thiệt nhưng biết làm sao được. Bà nội đăng ký quy phật cho 2 mẹ con roài.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng sinh nhật em nha,hồi này nắng nóng chị ít vào nhà,thế định nghỉ đẻ sớm trước một tuần à ?vậy thì sớm quá ,trước .......................1 ngày thui.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trẻ con hay quấy ,ốm đau,khó nuôi,bán khoán ở cửa chùa đến năm 13 tuổi thì xin chuộc về ,sau đó lại bán khoán đến hết đời luôn ,để cho con dễ nuôi ,đỡ ốm đau ,chứ bé tý chị chưa nghe thấy qui y cửa phật, mí lại đội bát nhang bao giờ ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hồi xưa chị chửa cu thứ 2 cũng nóng nắng như bây giờ,chị cũng mặc váy nằm tốc quạt cho mát ,dưng mà vẫn mặc quần ..................con,chồng chị bẩu.............. sao không cởi luôn ra cho ló...................tóc gió thôi bay đi , còn mặc miếc làm giề ..............cho ló .....................nóng ra.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí chồng cháu chỉ đc cái giống chú nhà cô là giỏi,mí hum nay oi cháu kêu như quạ chồng cháu bẩu y chú í hí hí ko chịu đc phải đi lắp điều hòa rùi cô ah,gọi rùi nhg tụi nó đông khách quá phục vụ ko kịp giờ cũng chưa thấy đâu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hahaha, đọc cm của bác e cười bò ra, hí hí. Ở Nha Trang cũng đang nóng vãi hết cả người bác ạ, tắm suốt ngày mà vẫn cứ muốn tắm, đường thì nắng nóng bụi bặm chả muốn ra tí nào, nhất là đầu giờ chiều phải đi làm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà ơi sáng nay mình đến bệnh viện ĐH Y định làm triptest cơ mà họ bảo hết hóa chất phải đến 25 mới có cơ. Các mẹ trước có bầu có ai k làm triptest k, còn những mẹ làm thì làm ở đâu. Mình hôm 12 tuần sa đo DDDG thì 1,2mm nhưng siêu âm ở bs Trâm ai cũng đc chỉ định đi làm. Ở chỗ đó thì bs cũng nhận làm cơ nhưng mình muốn đến ĐHY làm hơn. Kiểu này phải làm ở bs Trâm thôi cả nhà nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí hí.........................thía ruì sao bác ới! Ọp phát đê bác ơi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đến ngõ 178 Thái Hà làm cũng được mà bà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Với chỉ số độ mờ da gáy như thế thì ko cần thiết phải làm tripletest chị ah. Vì cái này thường bác sĩ khuyến khích đi làm cho mẹ yên tâm, nhưng mình ở mức an toàn thì ko cần phải lo đâu. Còn quyết định là ở chị ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế hả làm sáng nay tôi lóp cóp đi qua đường Trường Chinh mà khổ, nắng ơi là nắng. Mà bà trước có xét nghiệm cái này k? Tôi thì k ốm gì nhưng mà có bị ho (k sốt) lúc hơn 2 tháng và hiện tại. Nghĩ cũng k sao nhưng mà muốn đi cho yên tâm bà ạ.