Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Bác ơi, con cái là của trời cho, con nào cũng yêu cũng quý, con gái chả quý gấp mấy lần ấy chứ )
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Em vẫn cho là bác phải tiêu tiền đi thì bác giai mới giàu được
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Chị ơi, bàn kê hướng nào, ngồi hướng nào cho hợp mệnh, ăn nên làm ra vậy chị
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi he he chị Đẹp chị Đẹp một đống câu hỏi sắp xếp chờ chị trả lời
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi vì thế cứ ngồi mà hỏi bao giờ giàu mà ko động chân động tay làm gì thì cũng chào thua. Tất nhiên cũng có 1 số trg hợp gặp may mắn mà giàu lên nhưng số ít thôi. Nhân đây cũng chia sẻ với mọi ng vài điều: 1. Quan trọng nhất là tinh thần, thái độ tích cực nhìn về cuộc sống, biết đâu các thầy chê bai lá số xấu mà bản thân ng đó ko hề thấy xấu, họ tìm dc niềm vui trong cuộc sống....họ ko thấy mình khổ... 2. Nói thì bảo sách vở nên mình kể 1 trường hợp này, khi mình còn là sinh viên gặp một cặp gia đình soái buôn bán bên nga 2 vc đẹp đôi, vợ xinh, con 1 trai 1 gái yêu lắm, độ giàu thì khỏi phải nói rồi. Sau vài năm mình về nước dc nghe mọi ng update thông tin hai vc bỏ nhau, hai đứa con thì mặc bệnh hiếm có trên thế giới, giờ chết thực vật cả hai...Nên sông có khúc ng có lúc, ai thích giàu để đánh đổi một vài điều khác trong cuộc sống thì có thể thử và giàu có ko phải là tất cả đúng ko?
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi hehe, chị thích làm đẹp điệu lắm em ah, nói ko khoe nhé hồi con gái bon con gái trong trường nhìn đằng sau tưởng gái tây.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi hay nhỉ? mình cũng chưa bao giờ biết mặt cái lá số tử vi nó như nào. hay tại mình là con trai ít tìm hiểu mấy vấn đề ý nhi?
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi ke ke ke thế ạ thế c k mặc như tây cho các bạn ngưỡng mộ giờ lại làm môi trường tây nữa hí hí
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Đồng chí hum nào đi xem 1 tý, biết đâu sau này là Bill Gate' thì sao
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi hồi còn sinh viên ăn mặc bốc đồng lắm, giờ có con rồi, ng lại xấu ỉn đi ko dám như trc nữa. Chỗ chị làm toàn ng việt thôi, thỉnh thoảng các sếp về họp.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Té ra nhiều mẹ ở đây đều là mệnh VCD nhỉ, tớ cũng thế đấy. Tớ thì mệnh VCD nhưng Thân cư phu. Theo như xã bạn Dầu thì chồng con mà tốt thì tớ được hưởng còn ngc lại thì tớ cũng như thế lun, hic..hic..
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Hihi bác cũng thấy vậy, mỗi lần chán vác xiền đi tiêu, tiêu xong lại thấy ở đâu nó lại về tiền là phải lưu chuyển )
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Bi giờ nhìn vẫn xinh lung linh mờ mới đầu gặp bà tui tưởng bà lấy chồng tây cơ)
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Chửa đi nấu cơm cho chồng hay sao mà vẫn ngồi đây chém gió thế này???
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Nóng đến đáng sợ, sáng: em thò được cánh tay ra ngoài cửa sổ, 30s sau kéo vào thấy..."khét lẹt". Giờ vẫn cương quyết ở lì trong phòng điều hòa để "dưỡng cánh tay bị khét" )
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi chuẩn đấy bác, k phải em có con trai rồi mà em thèm con gái, nhưng đối với em con nào cũng yêu cũng quý hết, con nào cũng do mình 9 tháng 10 ngày cưu mang dứt ruột đẻ ra ai chả thương, chả quý.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi hôm nay nắng nóng, ăn cơm nuốt ko nổi nữa cơ, hic, trời này có bát canh chua là nhất rồi bác cũng k nấu cơm à? ngồi chém gió, em chuẩn bị đi nấu đây