Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? Mình thì luôn mang cơm đi làm, vừa hợp khẩu vị vừa vệ sinh. Tối hôm trước ăn gì thì để riêng 1 phần cho vào hộp lock& lock cho vào tủ lạnh, sáng dậy chỉ việc xách đi. Hoặc muốn ăn đồ gì thì sơ chế từ tối hôm trước, sáng dậy chỉ việc nấu cũng rất nhanh. Nắng nóng ra ngoài ăn về mồ nhễ nhại, mệt lắm!
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? có khi em học các mẹ thui ạ, nắng nóng em ko chịu đc khi ra đường ý
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? trưa nay hộp cơm em có: cơm+ trứng luộc+thịt băm sốt cà chua, tráng miệng quả dưa lê. Cơ mà trước lúc ăn em có chuyện bực mình nên ăn trưa ko thấy ngon
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? mùa hè này ăn đồ luộc cho mát ruột, tại t đang mún béo nên phải cố ăn đồ chiên xào chứ ko cũng thích ăn các món luộc lắm
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? trưa nay công ty có cỗ. ăn no có khi tối mình khỏi phải ăn nữa.hehe
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? trưa nay em mang trứng nuôi thóc xịn luộc và rau luộc, hôm nay ăn đơn giản cho mát
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? hi, cty m bé khoảng 7, 8 người tự cắm cơm và đi mua thức ăn ngoài về ăn, Buổi trưa cả cty trải chiếu ngồi quây quần ăn với nhau vui lắm, bữa cơm ko thực sự thịnh soạn nhưng lun nóng sốt, vui vẻ và,,, thêm nữa là tiết kiệm chi phí rất nhiều so với ăn ngoài
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? ngày xưa t cũng có kiểu ăn như này rùi. hồi đó công ty t làm nhỏ, có khoảng 25 xuất ăn, trời ơi, cũng tự đi chợ nấu nướng đấy. chia nhóm ra, mỗi nhóm 3-4 tên, sáng đi chợ, trưa tầm 10h bắt đầu xuống bếp nấu. ăn xong rùi có nhóm khác rửa bát. hồi đó ăn vui lắm, cơ mà được tầm 2 tháng gì đó, nắng nóng mệt quá, lại bị ảnh hưởng tới công việc nên cty thuê lun 1 cô nấu bếp. ăn ngon hơn nhiều
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? Trời nắng nóng, mình ngại ra ngoài ăn, tuyền nhịn đói thui, sáng làm cốc cà phê tan 3 in 1 thế là no, chiều về nhà ăn cơm...tiết kiệm lắm
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? Ăn như mẹ này thì mấy mà giầu nhỉ. Mẹ nó ăn uống vậy không tốt cho sức khoẻ đâu. Trời nóng cũng phải cố mà ăn chút gì đó không dễ ốm lắm. Trưa nay mình mua bánh quấn kg đến cquan măm. Ăn cơm mãi cũng chán.
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? hix....em chịu mẹ nó, nhịn đã là một nhẽ sáng lại còn uống cafe, em mà như mẹ nó em ngất luôn í.
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? sợ mẹ này quá, có mà một hôm thì đc, chứ mà cả đời đi làm mà thế này thì nguy hiểm lắm, vừa hại dạ dày vừa ăn uống không khoa học
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? Bữa trưa hôm nay của mình đơn giản lắm: Cơm cháy + nước lọc! CHán cơm, chả biết ăn gì!
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? Mang cơm đi làm trời nắng như thế này, đậy kín sợ thiu lắm các chị ạ, em chỉ mang cơm mùa đông đi thôi
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? Em thì ko bị thiu vì cơm nấu từ sáng. có hôm chế mấy món bún, sáng mua bún tươi, đến trưa cho vào LVS quay 2 phút là có bát bún nóng ăn.
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? em muốn ăn cơm ở cty cho mát nhưng ăn cơm bụi nóng, nắng bẩn ko chịu đc, mang đi thì canh lại thiu mất, có loại canh nào để từ sáng tới trưa đc ko ạ?
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? em mang cơm đi, đến cty cho vào ngăn mát tủ lạnh, trưa ăn thì cắm lại hộp cơm, thế là vẫn có bữa cơm ngon lành. sáng nay em có việc nên nghỉ làm buổi sáng, thế là trưa ăn cơm ở nhà: thịt luộc, rau cải luộc, ít cà.tráng miệng đĩa dưa hấu. thế là xong bữa. thời tiết nắng nên chả mún ăn cơm, toàn chỉ thích ăn hoa quả, uống nước thôi