Ðề: lấy chồng nghèo! Đôi lúc cũng có tật nọ tật kia nhưng m hay nhìn vào tổng quát mẹ nó ạ.Cs đôi khi đơn giản hóa cho dễ thở một chút,có nhiều ta tiêu nhiều, có ít tiêu ít, quan trọng là không khí gđ đầm ấm là đc. Dù gì thì đàn ông cũng khổ, phụ nữ chúng mình lương thấp hoặc ở nhà nuôi con, ăn bám chồng mọi ng đều cho là bình thường. Nhưng đàn ông thì khác, họ lúc nào cũng có trách nhiệm trên vai, ko may lương thấp hơn vợ hay thất nghiệp chẳng hạn, họ sẽ cảm thấy thê thảm lắm.
Ðề: lấy chồng nghèo! Thích dòng đo đỏ kia của mẹ nó, đôi khi nên tự tạo ra sự cân bằng cho mình và gđ.
Ðề: lấy chồng nghèo! Em chưa lấy chồng nhưng cũng sợ chồng con vào rùi cũng nhe các bậc tiền bối ở đây suốt ngày lo tiền nhà, tiền sinh hoạt hàng ngày .... đủ thứ trên đời đều cần đến tiền . Ước đến một thé giới sống ko cần tiền
Thôi tự an ủi mình tha lấy chồng nghèo mà biết cố gắng làm ăn còn hơn lấy chồng giàu mà phá Em toàn nghĩ thế thoai
Ðề: Re: lấy chồng nghèo! e đồng ý đấy ạ, gần nhà e có nhà giàu lắm ấy thế mà thằng chồng phá kinh khủng, toàn đi đánh bạc, có bữa nợ 2 tỷ chưa tính tiền lãi, ,may mà có bố mẹ đỡ đầu k thì cũng khổ
Ðề: lấy chồng nghèo! Người ta nói 90% đàn bà đều nhìn và ngưỡng mộ vào tài chính và nghề nghiệp của chồng bạn 85% đàn ông đều ao ước có đc vợ như vợ bạn
Ðề: lấy chồng nghèo! ôi siêu thế ý ạ, em thấy lương em là thấp rùi, tháng nào mà nhiều đám cưới nữa thì chít, tuổi em là cái tuổi nhiều bạn lấy chồng lắm, có tuần có đến 5 cái đám cưới, thì.........
Ðề: lấy chồng nghèo! Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi người một nỗi khổ riêng, chẳng ai giống ai cả Nhưng sáng nay trong lúc chờ thang máy mình vừa đọc được câu này cũng khá quen thuộc nhưng thấy rất đúng và đáng suy ngẫm nhé cả nhà: Tiền bạc là ông chủ độc ác nhất nhưng cũng là người đầy tớ tốt nhất.
Ðề: lấy chồng nghèo! Mình đã chọn rồi thì đừng suy nghĩ mẹ nó ạ, nghĩ rồi lại thấy mình khổ, ảnh hưởng tới tinh thần
Ðề: lấy chồng nghèo! Sao mà giông giống mình nhưng ngày xưa mình hay nghĩ thế thôi, hay mặc cảm giờ thì kệ cứ nhơn nhởn ra thôi
Ðề: lấy chồng nghèo! Đồng cảm với mẹ nó, trước e cũng yêu 1 anh nghèo nhưng có lẽ tương lai sẽ pải suy nghĩ lại trước khi lấy chồng.hừm hừm
Ðề: lấy chồng nghèo! Mợ này có phải đang ân hận vì lấy chồng nghèo? hám chồng giàu về hết mật ngọt nó đi tìm mắt xanh mỏ đỏ ở đâu đâu có mà quản được không? hám chồng giàu mà bản thân thu nhập ít chồng nó yêu mà chung thủy còn đỡ không thì nó coi chẳng = osin cũng sống mà buồn. chồng nghèo thì có tội sao. chồng nghèo nhưng nó yêu mà thương mình là tốt rồi. hãy nghĩ rằng xã hội còn nhiều người khổ hơn mình nhiều. ít tiền thì tiêu ít, đừng đứng núi này mà nhìn thấy núi kia. các cụ có mấy câu gì gì : ''chồng ta áo rách ta thương'' ấy. đừng nghĩ người khác tiuêu tiền muỏi tay mà thích. hjhj mình đang thất nghiệp đây nhưng mà vợ mình mà than kiểu chư chủ Top thì mình sẽ quạt cho 1 trận lên bờ xuống ruộng ngay. sống phải có niềm tin các bạn nhé.. SÔNG CÓ KHÚC, NGƯỜI CÓ LÚC/ thời buổi khó khăn mà, phải biết động viên nhau, ko nên thấy khó mà nản. chồng yêu hết lòng vì mình là HP rồi, khó khăn thì bảo ban nhau làm thêm, buôn bán thêm kiếm thêm dần dần sẽ khá. công chức nhà nước cũng nhiều người mơ ước lắm. như mình đang thất nghiệp 3 tháng nay rồi tất cả nhìn vào lương vợ, cũng mừng là mới kiếm đươc việc làm rồi. sẽ cố gắng tiết kiệm để vài năm nữa xây lại cái nhà.
Ðề: lấy chồng nghèo! xin phép các mẹ cho em xả 1 chút ạ em chẳng chê chồng nghèo là gì gì cả đâu, vì xưa đến nay có 3 lần yêu, em đều chỉ yêu mấy anh nghèo, nghèo đúng nghĩa ạ. còn chồng hiện tại, và sắp là quá khử, chắc là nghèo nhất, và nhiều cái tệ cũng như gia đình phức tạp nhất. Nghèo, chả sao, 2 vc đi làm tự nuôi nhau, ko xin xỏ gì nhà chồng nên cũng ko sợ. Nhưng cái sợ là có 1 bà mẹ chồng quá nhiều việc cần tiền mà chỉ trông vào anh con trưởng. có 1 cậu em đang bị ốm nên cũng trông vào anh, có 1 ông bố chồng làm ra thì ít mà đập phá thì nhiều. Rồi nữa, em ko khéo léo, nên khi có chồng nghèo, em số đen, có bầu rồi lại ốm, mất con, ông bà xót, nên đến đứa thứ 2, ông bà lo cho nhiều hơn, những mong con gái mình đc sống sung túc hơn, đc ăn những thứ nó thích ( ko phải sơn hào hải vị đâu ạ) thì cuối cùng con gái vẫn cứ cắm mặt đi làm, chồng đi nhậu, tiền mẹ chồng cần vẫn phải đưa ! Có cái nhà cái đất cho con làm hồi môn cũng phải kín tiếng, có cho chồng biết cũng chỉ là cho biết chứ nếu về đó ở là ko ổn vì chồng ko thích " chui gầm chạn". Đến lúc xót tiền thuê nhà quá, về đó xây nhà ở, tiền xây vay 2/3, vậy mà rồi con mình nó vẫn mang tiếng là có chuyện gì cũng coi thường chồng, dù thái độ ko bao giờ dám nhắc tới việc nhà vợ lo nhiều hơn, chồng vẫn luôn nghĩ mình bị coi thường.... Mình chốt lại là, mình chọn nhầm người, ko phải vì chồngn ghèo, mà vì chồng ko tốt ! Giờ thì sợ rồi, ko muốn lấy người thứ 2 nữa !
Ðề: lấy chồng nghèo! Nói chung, ở mình Phụ nữ mà kém chồng thì ít khi được coi trọng (vì kém hơn mà), nhưng nếu hơn chồng thì dễ bảo coi thường chồng (dù có hay ko nhiều khi vẫn dễ bị bảo thế) Nếu cảm thấy sống cùng nhau chỉ là sự chịu đựng thì lựa chọn như bạn có khi lại là hay, cố gắng vượt qua và vui vẻ trở lại bạn nhé.
Ðề: lấy chồng nghèo! Cuộc sống mà có sự can thiệp nhiều quá của gia đình nhà chồng đúng là không bao giờ được yên ổn. Và đàn ông luôn là những cậu bé to đầu, lớn xác luôn nghe lời mẹ. Trộm vía ngàn lần mẹ chồng tớ đã khuất núi lâu rồi nên cuộc sống gia đình tớ không bị ảnh hưởng bởi bà.
Ðề: lấy chồng nghèo! em đồng ý với chị . Lấy chồng giàu thì mình cũng phải thế nào mới được hưởng tiền của người ta chứ, cứ có phải lấy được chồng là nghiễm nhiên tiêu tiền của chồng đâu. Mình cứ chịu khó bảo ban nhau làm ăn, kinh doanh buôn bán thêm cái này cái nọ, rồi tích luỹ dần dẫn... khổ trước rồi sướng sau chị à. Quan trọng nhất là hạnh phúc, vợ chồng con cái khoẻ mạnh, tiếng cười trong gia đình ngập tràn..................
Ðề: lấy chồng nghèo! Chia sẻ với chị... Có lẽ là anh chị tách ra ở riêng với bố mẹ chồng thì đỡ khổ hơn đấy ạ. Khổ về tiền bạc đã đành, còn bị ức chế tinh thần thì đúng là ko chịu được nữa luôn