Chuồng khỉ mình đi ọp tất niên đi bà hội trưởng ơi! Kỳ này phải giới thiệu các mụ trong chuồng khỉ với nhau nha, nhỡ ra đường đụng mặt còn biết chào hỏi nữa chứ!
Tình hình là qua tết nhà mình ọp tân niên chúc mừng các sinh nhật sau: Tháng 01: khanhlyoi (01/01), -, con MeCachep:12/01, greencurt(29/01) , thienthantihon(29/01) Tháng 02: beconmy (07/02), Gaby (15/02), con flowerdkd (08/02/07), con greencurt (18/2), CHÚC MỪNG SINH NHẬT BECONMY ( ngày mai), CON DÂU TUI ( chủ nhật tuần này) , BÀ GABY ( nhằm mùng 52 tết), THỎ YÊU DẤU ( nhằm mùng 5 tết) . Chúc Mẹ thì trẻ khỏe xinh tươi, con thì mau ăn chóng lớn ngoan ngoãnartymanartyman:
Hêlố Bựn mấy bữa nay nên nay mới dzô nhà. @ bà Hiền: sáng mai nhớ giao tui khô bò nhen bà. Thanks @ bà Thy: sao mà xỉu dữ vậy bà? Phải đi khám coi do tại sao, đừng chủ quan nhen. Còn vụ ox bà, vào Vũ Anh khám á, thấy BS ok mừ. @ bà Dung: bỉm, tã Goon xài ok đấy, mềm mịn, phải tội đắt lẻ lưỡi nếu dùng liên tục cả ngày. Mua thì vào Metro mua 1 lần 5-3 gói là rẻ nhất, k thì ghé 131 Trần Quang Khải, chứ ship thì bà phải mua quen cửa hàng sữa nào gần đó + có bán tả này. @ bà Thu: sao hẹn mừ k ghé cty tui lấy đĩa dzị mụ? Hum nay tui chỉ có ở cty đến 2pm thôi á. Tranh thủ qua lấy, cuối tuần copy mí bản, rồi qua tuần đưa lại tui nhen bà. @ Bon: BB chụp hình thấy ghét ghê, bảnh chai quá trời à. @ Hana: mí bữa nay đỡ cực hơn chưa bà? con Heo có quấy lắm k? @ Hạnh: bà, tìm dc chỗ cpn chưa? Hum qua lúc bà hỏi, tui đang đi ơới khách hàng nên hem có sms liên tục dc.
@All: mấy hôm nay tui bận kinh khủng, vừa việc nhà vừa con cái vừa chưa sắm sửa gì tết nhứt trong nhà hết, đã vậy còn kẹt một đống việc chưa giải quyết xong, phải làm gấp cho người ta. Thời gian tới chắc tui cũng không vào nhà thường xuyên được, chắc giao chức HT lại cho bà BON. Vụ ọp tất niên, bà BON thu xếp giùm tui đi nha, tui bó tay rồi! Tks bà so much!
hí..hí...Ồ ! Só gì bà nha, tui quên :goodman: A012 thì hết vải đó rồi bà ơi, còn vải khác thôi, để tui nói em tui mang cho bà xem hén, nếu được thì ủng hộ cho nó Còn cái A004 thì dạng áo chữ A, form rộng, dành cho những người to con mà có bụng (bụng bự giống tui á), nên tui nghĩ dáng bà đẹp thế thì mặc áo đó hơi bị uổng á Tui thấy có vài cái hợp với dáng bà lắm, để tui nói em tui khi nào mang đồ cho bà thì nó soạn theo cho bà xem luôn, được thì ủng hộ nó luôn thể :mrgreen:
Bà hay thiệt, tui lên bàn nào cũng run lập cập hết trơn. Không biết mấy mụ trong chuồng khỉ sao chứ tui đẻ vừa đau đẻ vừa đau mổ nữa giờ nghĩ lại tui còn thấy sợ nữa, chưa quên được cảm giác đó mấy bà ơi!
Bà ơi, bà lộn rồi, A040 chứ đâu phải A004, tui nhớ đâu có cái nào form rộng đâu cái đó hình như phần trên là voan phần dưới là thun ôm vào thì phải, xa xa nên tui nhìn không rõ, nếu kiểu đó có màu sáng hơn thì bà nhắn em bà mang cho tui xem thử nha, từ giờ đến hết tuần tui lu bu lắm, cuối tuần phải đi dẫy mộ nữa nên chắc tuần sau tui nhắn bà cái địa chỉ, nhờ em bà mang cho tui 2 cái áo đó.
Tui tìm được người GV theo giờ, tuần làm 5 buổi,từ 1h-5h chiều, còn tui ôm con heo, mấy hôm nay việc dí quá phải nhờ cô Mai lên ít bữa coi nó cho tui tập trung làm, ngày mai cổ về là tui cùi sứt móng luôn đó