Bà X này linh tinh quá, vừa hẹn mình đi thăm chồng Ngọc xong ngắm thấy mình có lợi thế về cự li mà tốc độ của bả ko đạt tới bèn bày mưu xui Ngọc gắn chíp cho chồng
http://afamily.vn/20100203102950851tm0ca31/Thu-cua-mot-nang-dau-khong-dam-gui-me-chong Đọc cái này thấy cảm động lắm và biết đâu trong hội mình có ai giống như con dâu này thì sao
Phải phát biểu thế này nó mới soành điệu này bà: Phải đi sâu đi sát vào quần----(nghỉ 1 lát) chúng để thấy rõ cái Mông (đọc to hơn 1 tí nhá) cái mênh của vấn đề (4 từ cuối thì phát âm khẽ thôi)
Công nhận đấy nhìn lên số bài của tôi với bà thì thấy quãng đường phía trước thật rài. Nhẩy lên 1 bậc,hihi.
Xong rồi, chiến dịch đánh bắt xa bờ của tớ đã kết thúc. Đi ăn trưa thôi. Cảm ơn các bạn đa nhiệt tình ủng hộ. Chúc mừng tớ để các bạn tiếp tục tăng post nào
@ Thương + Minh Anh 2T : Nhà tôi đã mang nước mắm và bánh đa nem cho 2 bà. Bánh đa nem thì cồng kềnh nên ko mang được nhiều, mỗi bà chỉ được 2,3 tập thôi ( ko nhớ bao nhiêu cái 1 tập) . Các bà định lấy bằng cách nào đây ???
Lạy chúa tôi! 2 tiếng k vào mà lên trang ầm ầm, các bà câu bài khiếp quá. Đề nghị Hội trưởng lên tiếng nhé, nói thật nhiều khi tớ vào chả biết các bà đang nói chuyện gì và có nói thì cũng chả biết bắt đầu từ đâu
Địa chỉ cụ thể là gần đối diện với tòa nhà công ty tôi ở gần bến xe Mỹ Đình ấy. Hội cầu giấy ọp hay ọp ở gần chỗ tôi. Khi nào ọp thì sẽ ới bà.
Có nhường cũng chẳng được mà không nhường cũng chẳng được Vì là cái tôi mới mua nên chỉ khoe để Thoa ngắm thôi chứ có thanh lý đâu mà bà đòi nhường. ke.ke. :finga: :finga::finga::finga:
huyen nhiWelcome thành viên mới ! Bà Đôi bờ chết cười với bà này! Ngọc Bin khéo từ giờ ăn ko ngon ngủ ko yên vì bị các bạn "đe dọa" nhỉ? All tình hình là các bà giăng câu cất vó ít thôi, ko mỗi lần vào đọc hoa cả mắt. Ko đọc thì sợ bỏ qua mất thông tin, mà đọc thì mãi ko thấy hết.
Tớ chỉ là con tép trong HR thôi, chẳng qua hôm nay mấy con "tôm hùm" đi đâu ý nên mới tập trung vào tớ Bà vào HR phải từ từ từng bước một, "dục tốc bất đạt" mà, bà mà học nhanh quá, chồng lại sốc thì khổ :lol::lol::lol:
Lan man thêm tý nữa vậy. Trong HR này có lẽ tớ là người biết nhiều chồng...... (nghỉ 1 lát) của các bạn nhỉ! Tớ hay gặp nhất là anh H nhà An (hồi hay lấy mắm với cá), tớ cũng hay gặp phi công nhà Ngọc (hồi đi CLB này), chồng Bình Mộc (vì phải lấy/giao hàng này) v.v.... Nói tóm lại là cũng khá nhiều, chả biết có bạn nào "no nắng" không nhỉ???