May mà tớ kiên trì lăn lại, ko lại bỏ sót em này. Điệp An ạ, mãi tôi chưa có em nào đỏ đỏ ưng í. Đợi MA....
Chúc mừng MA nhé, Tớ giờ lại vào chiến dịch. Mà có khi chúng mình làm vài "đôi bạn cùng tiến" để hội thoại, tung hứng cho nó chuyên nghiệp nhỉ. Một ngôi sao sáng, hai ngôi sáng sao. Sao ơi sao xa quá ....
Bà này dạy bà S cách câu kéo bài đấy à? Tôi không câu đâu nhé chẳng qua là vì lâu lâu tôi ko vào nên bon chen với các bà tí cho vui thui.
Chúc mừng mày lên chức. Nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục chiến dịch đánh bắt xa bờ để lên sao. Ke ke. Tớ bảo S nhé, không muốn lăn lại thì cứ nhảy vào hỏi: "Các bà buôn gì đấy cho tôi buôn với". He he. Trà là tép thì ai là tôm hùm nhỉ [-X Câu này thì chuẩn không cần chỉnh.
Tớ cũng có 1 cái túi đỏ, nhưng bé và điệu nên chỉ thỉnh thoảng đi chơi đâu mới dùng. He he, đi câu cũng là cả một nghệ thuật. Đi câu cùng bọn tớ cho vui, có người tung kẻ hứng mới thú vị
Ở Bến tre người ta gọi con tép cho những con .... tôm to bằng con tôm sú loại 1kg 25 con Còn con tép nhà mình hay gọi thì có tên là con ....tép riu .
Mất quan điểm quá,câu đâu mà câu, tớ bảo S trả lời từng bạn một trên quan điểm "cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ" Buồn quá, lại phải chài lưới bắt cá vậy
KHoe tý nào (không phải câu nhé!) Em bé nhà tớ hôm nay là tròn 30 tuân, như thế là chỉ còn khoảng 10 tuần nữa là tớ hoàn thành nhiệm vụ mang vác, tức là chỉ còn 1/3 quãng đường nữa thôi, hazzz Trà ơi, cố lên!!!:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Cả nhà ơi, cho tớ hỏi cái kinh văn nghiệm tí. Tết này tớ cho HA vào SG. Liệu mang cháo ăn liền + thit xay nấu sẵn mang đi cho con ăn có ok không nhỉ. Hay là làm ruốc thịt & ruốc cá hồi cho tiện nhỉ
Thế vào nhà bà không nấu à? Cháo ăn liền thì không ngon đâu, nó dẻo quá, ăn dính dính. Hồi tao cho Bin đi biển mang cháo ăn liền đi nấu không ngon. Nếu thích thì mày lấy cơm cho tí nước vào xay nhuyễn là có cháo ngay. Thức ăn thì có thể làm sẵn, chia vào từng hộp nhỏ.
Tình hình là nhà tao sẽ ở KS vì nhà bà nội không đủ tiện nghi với lại xa khó lượn đi chơi lắm. Ở trong trung tâm để đi lại cho nó dễ. Đi có 3 hôm nên định nấu cháo sẵn mang đi nhưng nhớ ra là mang mấy thứ đấy lên máy bay đâu có đc
Hồi thằng Bon được khoảng 17 tháng Tết tôi cũng cho nó vào SG chơi, hồi đó đi toàn mang thức ăn đóng lọ Hipp thôi. Hôm nào ở nhà người quen nấu được thì nấu cho nó, còn thì toàn ăn Hipp cho tiện. Trộm vía thằng Bon nó cũng chịu ăn.Còn sữa thì tôi cũng mua cái chai sữa tươi của Hipp loại 250ml/chai ý, mỗi lần anh ta uống hết một hộp đấy, ngày 3 lần. Đắt tí nhưng tiện, trên máy bay cứ đổ vào bình rồi nhờ tiếp viên làm nóng cho, ngồi trên máy bay anh ý mút ngon lành mà lại tránh bị ù tai. Bà định cho con đi thì phải mua đồ sớm đi, nhiều đồ lắt nhắt lắm, hồi đấy tôi phải ghi ra giấy một danh sách các đồ cần mang đi cho con đấy, không sợ lại quên.