Hôm nay em chán quá các mẹ a. Cảm thấy mệt mỏi, mất công, mất sức quá. Hôm nay em đi phỏng vấn ỏ HD, ĐI từ 6h sáng để 8h tới nơi, KHi đến nơi rồi thì đợi đến 12hk10p mới đến lượt mình, sáng ra vội ko kịp ăn, lại ngồi đợi trong tình trạng chờ đợi thật mệt mỏi vô cùng, chắc chẳng ai có cảm giác muốn phỏng vấn nữa? EM vào phỏng vấn trong tình trạng vừa đói vừa mệt. Em trả lời mà chẳng biết mình trả lời cái gì nữa, Thế đấy các mẹ a. Và Cuối cùng em đã trượt. Híc 12h10P trưa nay trong cái thời tiết nắng như thiêu như đốt em lại lặn lội từ HD-HN.. Em đi mà vừa đi, vừa cầu trời khấn phật mong không có chuyện gì xảy ra. sợ quá. Về đến HN mới biết mình còn sống. Chắc sau này chẳng dám đi buổi trưa như vậy nữa. Dã man thật đấy Đi phỏng vấn trong tâm trạng mong ngóng mà cuối cùng lại trượt một cách thê thảm quá các mẹ ạ........ Cảm thấy những gì mình đánh đổi, mất quá nhiều mà cuối cùng chẳng đạt đc gì cả, thấy chán quá (
Ðề: Em phỏng vấn đến vòng 3 rồi mà vẫn trượt! Xin chia buồn với mẹ nó nhé dưng mà mẹ nó chuyên Làm bằng, Chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ thì không biết bằng của nó có phải là "xịn" không nữa, trượt chắc cũng không có gì phải hối tiếc nhỉ
Ðề: Em phỏng vấn đến vòng 3 rồi mà vẫn trượt! Mẹ này ác thật đấy, Em đề ở đây, là đề hộ ông anh em thôi, chứ bằng tốt nghiệp của em là của trường Đại Học Thương Mại mẹ nó ạ. Haizzzz, Quá Chán.
Ðề: Em phỏng vấn đến vòng 3 rồi mà vẫn trượt! thôi lần sau phải cố lên bạn à. Mình đã chuẩn bị tốt các khâu trước pvan nhưng trong PV lại ko suôn sẻ. Hơi bị phí
Ðề: Em phỏng vấn đến vòng 3 rồi mà vẫn trượt! Mình đi pv trượt hoài, nhưng cuối cùng cũng đỗ! Mới có 3 lần thôi, đang lúc khó khăn nên cần kiên trì bạn ạ
Ðề: Em phỏng vấn đến vòng 3 rồi mà vẫn trượt! Em vào vòng 3 rồi mẹ nó ạ, vượt qua bao nhiêu người thế mà cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu, thấy uất ức và bất công quá
Ðề: Em phỏng vấn đến vòng 3 rồi mà vẫn trượt! Chị này liệu thật đấy, đi xa phải chuẩn bị lên dây cót tinh thần chứ. Chị vượt qua 2 vòng rồi mà, dù thế nào cũng phải chăm lo bản thân tốt đã chị ạ
Ðề: Em phỏng vấn đến vòng 3 rồi mà vẫn trượt! bạn ơi đừng tuyệt vọng biết đâu trong cái rủi lại có cái may
Ðề: Em phỏng vấn đến vòng 3 rồi mà vẫn trượt! hihi, em cũng đã trượt tại vòng 2 1 lần mà vào cái hôm trời mưa rõ to, cũng thấy nản lắm nhưng còn nhiều cơ hội khác nên chị đừng lo, ông trời không phụ ai cái gì đâu
Ðề: Em phỏng vấn đến vòng 3 rồi mà vẫn trượt! ôi cs vốn dĩ là bất công mà bạn. bao nhiu sự so sánh đều khập khiễng. bạn cũng đã cố gắng rùi, có thể hnay bạn trượt pv ở đó, nhưng ngày mai chính cái kn trượt đó sẽ giúp ích cho bạn.
Ðề: Em phỏng vấn đến vòng 3 rồi mà vẫn trượt! trước mình lặn lội về HP, HD, phỏng vấn, đâu gọi mình cũng đi. VÀ kết quả mình thu đc rất nhiều kinh nghiệm, tự tin trong phỏng vấn, bạn có thể biết, hoặc ko biết, nhưng cách bạn trả lời sẽ khiến người pv nhận bạn hay ko nhận. Mình từng làm tuyển dụng m biết. Có những bạn có thể kinh nghiệm họ ko nhiều, nhưng cách họ trả lời rằng họ sẵn sàng học hỏi, họ thể hiện đc sự cầu tiến, đó mới là những ng nhà tuyển dụng cần. Nhiều ng nghĩ rằng ở chỗ cũ họ làm tốt, họ cho rằng sang chỗ mới họ chỉ cần có cái đó thì họ sẽ làm đc. Nhưng những ng đi pv với thái độ như vậy nhà tuyển dụng ko đánh giá cao bạn ạ. Đôi lời chia sẻ từ kinh nghiệm bản thân. Chúc bạn sớm tìm đc việc.
Ðề: Em phỏng vấn đến vòng 3 rồi mà vẫn trượt! cố lên mẹ nó ạ? mình cũng chật vật mãi mà chưa đâu với đâu đây, đang mệt mỏi lắm rồi
Ðề: Em phỏng vấn đến vòng 3 rồi mà vẫn trượt! cái nì e cũng trải qua rùi nên hiểu đc......e còn trượt lên trượt xuống ấy..toàn trượt ở vòng pvan cuối....có cty test lên test xuống rùi mà vẫn còn 3 vòng pvan....thế mà vẫn trượt...cái số e nó lận đận thế đấy........
Ðề: Em phỏng vấn đến vòng 3 rồi mà vẫn trượt! Em cũng pvan 1 lượt vào đội của trường thôi mà cũng bị toạch. heheee. Phải pvan nhiều mới rút đc
Ðề: Em phỏng vấn đến vòng 3 rồi mà vẫn trượt! Hic, chắc là cái số em nó như thế rồi, thấy mệt mỏi thật đây
Ðề: Em phỏng vấn đến vòng 3 rồi mà vẫn trượt! Hic, em chưa chơi cái kiểu 2, 3 vòng đó bao giờ. Mấy chỗ em tuyển toàn có phỏng vấn luôn thoai. Mẹ nó cố lên, có khi như thế lại là cơ hội để mình kiếm việc ở Hà Nội cho nó gần. Đừng nản nhé!
Ðề: Em phỏng vấn đến vòng 3 rồi mà vẫn trượt! HIc, em đang làm việc ở HN rồi, bgio em muốn vê HD làm việc, rồi làm lâu dài ở đó, chứ em ko muốn làm trên này nữa