Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hahaha, đọc cm của bác e cười bò ra, hí hí. Ở Nha Trang cũng đang nóng vãi hết cả người bác ạ, tắm suốt ngày mà vẫn cứ muốn tắm, đường thì nắng nóng bụi bặm chả muốn ra tí nào, nhất là đầu giờ chiều phải đi làm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà ơi sáng nay mình đến bệnh viện ĐH Y định làm triptest cơ mà họ bảo hết hóa chất phải đến 25 mới có cơ. Các mẹ trước có bầu có ai k làm triptest k, còn những mẹ làm thì làm ở đâu. Mình hôm 12 tuần sa đo DDDG thì 1,2mm nhưng siêu âm ở bs Trâm ai cũng đc chỉ định đi làm. Ở chỗ đó thì bs cũng nhận làm cơ nhưng mình muốn đến ĐHY làm hơn. Kiểu này phải làm ở bs Trâm thôi cả nhà nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí hí.........................thía ruì sao bác ới! Ọp phát đê bác ơi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đến ngõ 178 Thái Hà làm cũng được mà bà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Với chỉ số độ mờ da gáy như thế thì ko cần thiết phải làm tripletest chị ah. Vì cái này thường bác sĩ khuyến khích đi làm cho mẹ yên tâm, nhưng mình ở mức an toàn thì ko cần phải lo đâu. Còn quyết định là ở chị ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế hả làm sáng nay tôi lóp cóp đi qua đường Trường Chinh mà khổ, nắng ơi là nắng. Mà bà trước có xét nghiệm cái này k? Tôi thì k ốm gì nhưng mà có bị ho (k sốt) lúc hơn 2 tháng và hiện tại. Nghĩ cũng k sao nhưng mà muốn đi cho yên tâm bà ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đấy chị cũng hơi lăn tăn vì chỉ số an toàn mà mấy 2 gia đình gen ổn k vấn đề gì cả. Nhưng tự nhiên bs lại bảo thế làm chị hơi lăn tăn. Lăn tăn vì chị là người thụ động, khổ cái gì cũng được gd rồi đến chồng làm giờ tự ra làm 1 mình thì sợ với ngại. Đến đg HN chị còn biết có mấy đg đâu mà sống 10 năm rồi. K tự đi đâu 1 mình cả, đi xe hơi yếu tay giờ chồng lại bận nữa. Chắc là đến bs làm luôn vậy em nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cái này đợt trc e cũng chả làm .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi bác ơi, k nhịn đc cười với bác ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ờ ! nóng chảy mỡ ra như thế, mà bác giai vẫn còn................... gạ gẫm .................oánh chén đê ..............em ơi, chị bảo ,anh không thấy nóng à ? bác ấy bảo, thằng lớn nó nóng thì kệ ló, dưng mà [thằng bé ] nó bẩu ,nó ..............có.................. nóng đâu ?nên em cứ ..........vô tư đi................ rõ khổ ,mệt quá với các bố. Sao cứ nhìn thấy mặt là....................... hô..................................ọp thía.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị cứ làm cho chắc, và phàn nữa là yên tâm nữa chị ạ, chứ ko làm đến lúc lại cứ lăn tăn mãi !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ khủng Long chăm online sớm thế ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi. em cảm ơn Bác, em cũng muốn xế lắm, nhưng đi làm xa nên cũng lo bác ạ, chứ có khi có dấu hiệu sinh từ cty em vào viện nhanh hơn từ nhà lên viện ạ hihis... em nhất trí ọp hihi.... dạo này em cũng thèm ọp bác ạ, thèm ăn chè bác làm quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mụ cái gì chả thèm....hehe .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mãi mãi tuổi 20 hehe .....................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, chúc các mom bắt rắn thành công nha, mà giờ phải chụp được rồi chứ nhỉ, không là không kịp đâu...............nhà mình có rồng rồi, vào động viên các mom thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vừa qua FB nhà bác, bác like giúp e nhé,hii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ở nhà vật vã nhắm rùi bác ợ, hí hí hí................dưng mừ chỉ thích nhà bác thoai ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ah, nàng này siêu âm bít hót gơ hay hót boi chưa ý nhẩy? Đã hết nghén rùi chứ?có lúc nghe nàng xỉu...bây giở khỏe hơn chưa?