Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Bé nhà em cũng đạp nhiều, có khi làm em thức giấc ấy mẹ nó ạh. Mẹ nó đừng lo lắng quá, e bé bị tràng hoa quấn cổ 1 vòng từ giờ tới lúc chui ra có thể sẽ tự gỡ ra được đấy. Có thể do thời tiết, nên nhiều khi thở không ra hơi ý mẹ nó ạh.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Ui gia, lâu lắm mới vào nhà mình. Bé con nhà mình cũng đạp ghê lắm, rung hết cả bụng mẹ lên ý. Mẹ thì chẳng lên cân mấy, 30w rồi mà lên có 4kg thôi nhưng trộm vía con vẫn phát triển tốt
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 bé nhà em bây giocòn có kiểu, trườn bò trọng bụng em, từ bên nọ sang bên kia. chả bit dầu bé o huong nào, nhiu khi chồng hun bụng em, em toàn bảo " cẩn thận ko hun trúng chim bé con" hị hị hị hị
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 chị ui, bé nhà chị bao nhiêu kg rùi, mà chị tăng ít cân thế? tăng thế thì có khi ko thấy bụng mấy ý chị nhỉ?
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 vậy hả mẹ nó, minh lo lắng suốt từ hôm qua tới giờ đây. bsy hẹn 2 tuần nữa tới kiểm tra lại, mà mình hoi kiểm tra lai thi sieu am 2D ạ? thì bsy bao 4D, ma minh nghi sa 4D nhu vay se anh huong không tốt tới con phải ko ? hĩc, mình nên chờ 2 tuần nữa sa lại bsy vy 4D hay la sieu am lai cho khac 2D ha mẹ hongvangf. Vi đây là con đầu nên mình lo lắng lắm. giờ đã trong giai đoạn cuối rồi mà nhỡ có vấn đề gì thì ko biết phải làm sao nữa. hix. [/U] [/U] [/U][/U]
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 mẹ nó ơi, hôm nay đi siêu âm kết quả thế nào rùi? con trộm vía được bao nhiêu gr rùi?
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 chị đừng lo, phù sinh lý là chuyện bình thường mà - khi mang bầu bào thai to sẽ chèn ép gây lên hiện tượng phù chân nữa chị ạ! hihi, bé con đang tranh thủ tận dụng không gian rộng rãi để bò, trườn đấy, ko thì mấy nữa to lên lại chật mất ko gian rồi, chỉ ngó ngoáy được thôi! Mẹ bé cũng dừng quá căng thẳng - vì số đo đó vượt 14mm mới bất bt, còn ko thì vẫn ở ngưỡng an toàn nhé!
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 mình bị phù 2 hôm nay rồi, tối qua nhờ chồng bóp chân cho sáng nay thấy cũng đỡ hơn, mẹ nó chú ý ăn nhạt, khi ngủ gác chân cao và xoa bóp chân nhé.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Vậy là bé quay đầu xuống dưới rùi đấy. Bé nhà mình quay đầu từ tuần 28, hay đạp ở phía gần rốn và quậy tưng bừng luôn, bò trườn các kiểu. Đến gần tuần 32 tự dưng thấy con đạp yếu hơn hẳn, mình cứ lo con thiếu ối nên vội vàng đi siêu âm thì bs bảo bé lại xoay lên trên. Giờ tuần 33 lại thấy đạp thình thịch ở phía trên là biết con lại xoay xuống dưới rùi, cảm giác mong chờ con đạp hạnh phúc lắm ý
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 mình kém bạn 1 tuần mà bây jo mình đã tăng đc 14kg rùi, huuu, tăng nhìu thía. Nhưng thấy mọi người nói ko béo, trông vẫn bình thường, chắc tại trước mình gầy nên jo là vừa,hiii. hum 26 tuần bé nhà bạn đc bao nhiêu g? Bé nhà t hum 26 tuần đc 950g ko bít như thế là vừa hay to hay nhỏ?
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Đến giai đoạn cuối này thì phù chân là bình thường mà mẹ nó. Như các cụ bảo, bị phù đến lần thứ 3 là chuẩn bị sinh rồi đấy. hì, lần trước e bị phù nhiều hơn, mỗi đợt cũng fai đến 1 tuần ấy. Lần này thì ko rõ lắm, sáng thì chân bình thường, đến trưa chiều thì to hơn chút vì mình đứng, đi lại nhiều nên máu dồn xuống mà. Mọi ng chịu khó gác chân cao lên, kể cả lúc ngồi, sẽ đỡ hơn. Đến tháng này e đã cảm giác nặng nề quá rùi. Nhiều hôm đi làm ngại ơi là ngại. Ngồi trên xe thì k sao, nhưng lúc bước xuống rất khó khăn vì bụng cứ chèn xuống dưới. E bé thì quậy tưng bừng. Mấy nay nóng quá, chả bít mọi ng thế nào, e chả ngủ được, mồ hôi cứ vã ra liên tục, hic, nên hơi mệt. Chả bít có đi làm được thêm 1 tháng nữa k. Ah, mọi người nghĩ tên cho e bé chưa. Mấy nay nhà e thi nhau nghĩ tên cho bé mà chưa quyết định được. E con gái, bà nội đang thích đặt tên là Mây, nghe cũng hay các mẹ nhỉ. Nhưng chưa nghĩ ra được tên đệm. Ai có ý gì hay hay cho e ko?
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Mình cũng bị phù chân như cột đình. hix nhưng mà lần thứ 3 bị phù thì sau 1 tuần là đẻ thật đấy mẹ nó ak hihi
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 26 tuqn em ko khám nên ko bít, con hum 28 tuan thì bé nhà em dc 1.2 kg, bác sĩ nói bé mũm mim lắm. hi hi
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 em vừa đi tiêm mũi uốn ván 2 về, nóng quá ạ
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Mẹ nó mấy tháng rồi, có vẻ nặng nề rồi nhỉ, em thì may quá, tối ngủ ngon ơi là ngon, chỉ dậy đi tiểu 1 lần còn lại thì ngủ 1 mạch. Mà cả nhà mình bàn về vụ đặt tên cho con đi, VC em nghĩ tên cho con từ hồi chưa có bầu cơ, nhưng mấy anh cơ quan chồng bảo là đặt tên cho con cũng cần xem có hợp với tuổi, mệnh con ko nên chồng bảo đi xem thế nào hii, còn em thì đang nghĩ cái tên ở nhà cho con mà chưa chọn được tên nào, các mẹ vô chia sẻ đi hii