Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Đoàn 4 gia đình có cả trẻ con đi 4 ngày 3 đêm. Các Bác bảo có nên trụ 1 đêm ở TP PHan Thiết (khu Đồi Dương gì đó?) vì nghe nói ở Phan Thiết đồ ăn ngon và phong phú. Sau đó đi qua Mũi Né 2 đêm thì đi đồi cát vàng, suối tiên, bàu sen. Nhờ các Bác tư vấn nhé!!!!!! Tks!
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Khu Bờ Kè đó cách Muinebay bao nhiêu km, cách Hoàng Ngọc bao nhiêu km hả bạn?
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Bạn Blue ơi mình định đi Mũi Né ngày 31/5 hoặc 1/6,budget khoảng 2mil,vợ mình thik ở bungalow ý,bạn có voucher resort nào giá tốt thì inbox mình với nhé,mình thấy bảo ở victoria hoặc Pandanus cũng được. Cảm ơn bạn nhiều
Ðề: Re: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né A cũng thế. Đi xe ô tô qua Mũi Né hoài mà chưa ghé vào. Nhìn đẹp lắm. Nhưng đường phố cũng hơi nhỏ, chắc đi 1 tý là hết. Hôm nào nghiên cứu đi thử xem sao
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Tầm 2tr mà ở Bungalow thì bác chọn Poshanu ấy. đang chạy giá khai trương nên rẻ. chỉ 1870k/đêm cho loại bungalow sea view ạ
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Blue ui..chị hám hố cái V rẻ bên PDA..mừ tính đi tính lại từ đó ra tới Muine mất tận 35km em ạ... đi ăn chơi về thành 70km....book cái phòng cho đẹp rùi cả ngày rong chơi tít Muine tối chỉ về ngủ..chắc phải tính lại..chắc chọn Ana quớ... xa gì mà xa như con ma .... PAD chắc để khi nào chị đi vứi phi công trẻ thì chui vô đó trốn lão tiều phu ..hụ hụ... Khu đó mấy quán ăn nghe mà phát chán nữa...dở ẹc mà giờ cũng chặt chém rùi
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Mẹ Quan Tham ơi,lâu rồi mẹ nó có ghé SG-Mũi né resort ko?cho mình tý review ở chỗ này với? Lúc về HN mình bay chuyến 5h30 chiều nên chắc phải trả phòng từ sáng sớm để về SG rồi nhỉ,thấy mấy xe toàn chạy từ sáng sớm à..
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Vào PDA rồi thì chỉ 2 cụ già ngồi tâm sự ngắm biển với nhau thôi chứ chị ơi. Mò vô đó mà còn chạy ra tận Muine chơi thì em bó tay rồi. xa quá. Mà chị có đi với phi công ko cẩn thận có trực thăng của Lão tiều phu nhà chị bay tới bắt về.
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Ừ...chị thì ham vui nên vào đó thì chị chít vì buồn Blue ạ..mà hám cái V rẻ mạt như thế.. chắc tính lại quá..xa gì mà xa.. mấy cái quán khu Kê Gà cũng nghe nhiều người than phiền roài... chừng 10km thì còn cố mà chạy ra chạy vô chứ tận 35km thì...buổi tối về cũng sợ kinh người...cướp nó bóp cổ chết.. Có đi hú hí PCT thì cũng nhằm lúc lão tiều phu đi xa em ợ..hí hí... ( bà Tham mất nết ghê chưa ) Hichic...Cái này nhà Tham đi lần đầu từ cái năm 2001 ấy mẹ Tung ui.. Nên giờ nhiều thay đổi rồi, chắc chắn là ngày càng cải tiến chứ không cải lùi.. Tuy nhiên ở trang 1 thì có nghe 1 me review khen SG-MN là 1 trong 4 rs mẹ ấy vote nhất tại Muine...hơn cả các thứ 5* nữa.. nên cứ thử. nếu 5:30pm mà mẹ nó cất cánh thì ăn sáng xong là vù về luôn cho an tâm mẹ ạ.. Gần đây nghe mẹ kia mới đi về khen xe Tâm hạnh đi nhanh hơn PT ..TH chỉ có mất hơn 4:30h thôi à..PT hơn 5:30h nghe mẹ nó.. mẹ nó tính đi tàu hay xe đấy..
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Khu Phú Hài ở được mẹ Nhocty ui...còn nhà Tham thì thôi có lẽ nhà Tham phải ngậm ngùi hát khúc ca Thiên đàng mong manh...thua 2 tay.. không thể chui tuốt vào CCAN mà ở được cho dù có down giá thế nào...
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né chài....mua V mà em giới thiệu qua em Nemo í... còn ok chứ mấy web đó chị thua... từ nay hem mom mem khu Kê gà nữa...dù cũng ham gía rẻ...:Cuoi
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Có bạn nào ở Bungalow garden view của MN Bay rồi cho mình xin tí nhận xét với ạ ! MN Bay hình như ko có ngoại cảnh gì mấy nên nhìn trên web và agoda toàn ảnh phòng thôi có đúng ko các mẹ . Mình thích cái ngoại cảnh của Pan lại mê cái Bungalow của MN bay nên giữa voucher phòng Supe của Pandanus và sale Bungalow ( có set menu ăn tối ) của MN Bay ko bít chọn cái nào . cả 2 resort thì cái nào thuận tiện ăn uống , đi lại và tham quan hơn ạ ?
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Nếu chọn resort khu Huỳnh Thúc Kháng thì ăn uống ở đâu ngon bổ rẻ vậy cả nhà ơi?từ đây ra bờ kè có gần hơn so với khu NĐC ko?
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né đi Mũi né về được 1 tuần rồi mình mới có dịp vào chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch tại Mũi Né của 2 vc mình.Tối trước mình bay vào Sài Gòn nghỉ 1 đêm,sáng hôm sau đi tàu golden train vào mũi né mất khoảng 4 tiếng,đi tàu m thấy thoải mái và dễ chịu hơn,à trên tàu có món xoài keo rất ngon nhé,ngày đầu tiên mình ở the cliff,phải nói là rất tuyệt,từ phòng ốc đến bể bơi,dịch vụ. 2 ngày sau mình ở sea horse,cảm nhận của mình là không bằng the cliff, nếu sau này quay lại mình sẽ ở the cliff. Về ăn sáng thì 2 re sort này đều giống nhau,nói chung ít món ăn và k hấp dẫn lắm, 2 buổi trưa mình ăn thử ở 2 nhà hàng thuộc 2 re sort này,cảm nhận của mình là ăn cho biết chứ cũng k ngon lắm mà lại đắt nữa, tối đến 2 vợ chồng ra khu bờ kè ăn hải sản,rất ngon và hấp dẫn tha hồ cho mình lựa chọn,mà giá cả lại phải chăng nữa (quán cây dừa, kobe, bon bon,.... đều ổn). Mà mình cũng ghé Lâm tòng ăn,mình thấy rất ổn,khung cảnh đẹp,sóng vỗ rì rào mà ăn mực 1 nắng nướng hết ý,hihi.Ở Mũi né thì chỉ có nghỉ ngơi thôi chứ chỗ chơi thì k có,chán lắm,hic hic,2 vợ chồng mình đi có buổi sáng là hết thôi,đến ngày thứ 3 chỉ muốn về,thời gian còn lại mình chỉ ăn,ngủ,massage thôi nên về tăng liền 2 kg,hic hic.Chiều về Sài gòn mình đặt luôn vé tàu về thoải mái,êm ru khỏi phải lo lắng,hôm sau về sài gòn sáng đi mua sắm chiều bay ra Hà Nội luôn. Còn vụ chụp hình m có chụp nhưng về mất mất dây nối ra máy tính rồi. Hic để lúc nào rảnh m sẽ đưa ảnh và chia sẻ kinh nghiệm sau nhé,hihi
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Từ HTK vào khu bờ kè xa hơn so với NDC đó chị. Nếu chị ở HTK thì thử vào Hòn Rơm khám phá thử xem.hi