Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Em hum nay đi SA 36w, nhóc đc 3,2kg, đang thắc mắc sao tăng nhanh thế bởi 34w em SA đc có 2,2kg thoai. Em cố làm hết tháng naỳ cho tròn tháng rùi cũng nghỉ đi. Dạo này đi làm oải quá, nóng vật vã lun.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Chị cindycao nghỉ là được 6 tháng chị nhỉ? như thế thì nghỉ sớm cho đỡ mệt cũng được vì thời điểm này bụng to mà nắng, ngại đi lại lắm
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ 2 tuần mà tăng tận 1kg thì chị nghi ngờ là đo sai lắm đấy. Chị thì cố đi làm, kiếm xiền vì cũng mới đang tuần 35 thôi mà. Tầm 10/6 chị mới nghỉ.
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Những ai sinh từ ngày 2.1.2013 đều được nghỉ 6 tháng mà.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. uh được nghỉ 6 tháng cơ mà, hơn nữa trời nóng lại bầu to đi lại cũng nguy hiểm nên mọi người bảo nghỉ cho khỏe, chị toàn tự đi xe máy đi làm nên bố mẹ chồng lo cứ giục nghỉ sớm.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chị chiến đấu đến cùng nhỉ, em con đầu nên thôi em nghỉ sớm cho yên tâm.
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Chị thì nghỉ ở nhà đồng nghĩa là ko có lương, lại còn tiền người GV nữa (mới thuê từ hôm thứ 2 đấy). Nên cố đi làm. Chị cũng tự đi xe máy đến lúc sinh thôi, vì ko có ai đưa đi được cả.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Em thì ck đưa đi đón về mà mọi người cũng k yên tâm kêu nghỉ sớm đây nè, em dự kiến sinh là 15/6 nên 31/5 em làm xong nghỉ lun, nhưng nóng này ở nhà cũng hãi lắm.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Em đây cty nợ lương toàn chồng nuôi thôi, bjo đi làm cũng chán, cty lại chuyển địa điểm đến chỗ khác ko còn đc ngon như tr nên em nghỉ cho khỏe. chị thuê đc người giúp việc rùi hả, thời buổi này nuôi thêm giúp việc tốn kém lắm nhỉ. em chịu thôi. nhưg mỗi người 1 hoàn cảnh.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Thế nên em cũng nghĩ tầm 2,8kg thui, hi vọng đến lúc sinh 3-3,2kg là ok roài
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. các chị nghỉ hết rồi biết hỏi ai đây
Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì ờ, đi làm còn có điều hòa ngồi cho mát Chị mới thuê, ko được nhanh nhẹn lắm nhưng có vẻ thật thà nên cố xem như thế nào.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. chúc các mẹ sinh bé mẹ tròn con vuông nhé
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Nghỉ làm nhưng vẫn online cơ mà em ơi.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. hị hị.... em dạo này ;ười online vào lcm quá.... nắng nóng khó chịu ghê
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Tớ cũng thế, nóng quá nên toàn ở dưới tầng 1 bật đh cả nhà cho mát. Ngồi trên tầng phòng máy tính nóng ko chịu nổi.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Chị nâm 10/6 mới nghỉ à? em ở nhà bùn lắm nên sẽ đi làm tới lúc sinh nếu sinh sớm. còn sinh đúng dự sinh thì em làm hết 15/6 em nghỉ. hi
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Tớ gia nhập hội với Tớ cũng dự định như mẹ nó, đi làm đến lúc sinh nếu sinh sớm, còn không thì cũng hết 15/6 là tớ nghỉ. Mẹ nó dự sinh ngày nào? Tớ ban đầu thì 23-25/6, sau thì cứ giảm dần, 19/6 rồi thậm chí 14/6. CKK tớ ko đều, với lại tớ ko nhớ ngày kinh cuối nên dự sinh cứ loạn cả lên
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Tớ cũng thấy giải pháp cả nhà chui vào 1 phòng điều hòa là rất hợp lý... hí hí... tiết kiệm tiền điện, tiết kiểm điện.................
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Có mẹ nào mang thai ở tuần thứ 25 trở đi mà vẫn đi máy bay ko, cho nhà tớ xin ít kinh nghiệm với ạh!