Ừ nhỉ, tớ quên mất đấy, HA nhà tớ chuyên trị Hipp, gần đây thấy nàng thích ăn cháo nên tớ mới cặm cụi nấu cho nó. Đúng rồi, thủ sẵn mấy lọ Hipp.
Các bà sướng thật đấy, ngồi cơ quan đã sắp xếp khoa học việc ở nhà. Tớ bây giờ mới mò nhà Rắn chào hỏi được. Mà tốc độ buôn của nhà Rắn khiếp đảm thật đấy. Một ngày chắc được gần trăm trang mất
Chào cả nhà, Nhìn số trang tăng tính theo phút của HR mới thấy phục các bà thật, tết nhất ai cũng bận mà các bà vẫn có thời gian buôn bán tấp nập ở đây. Tớ ghét tết lắm, hết bù đầu việc ở cơ quan rồi lại đủ thứ các laọi việc cần giả quyết ở nhà cũng chỉ vì ... cái tết À tớ có hot news đây, tin tớ sắp kể chả ăn nhập gì với các laọi chuyện các bà đang buôn cả nhưng tớ đang hồi hộp quá nên cần phải chia sẻ cho nó đỡ ... căng thẳng. Số là tớ vừa trở thành dũng sỹ diệt ... chuột cách đây đúng 1 giờ, sau 20' lùng đuổi khắp từ nhà bếp lên tầng 4 tớ đã hạ gục con chuột tầm 0,3kg. Tầm 1 tháng nay tự nhiên nhà tớ xuất hiện 1 con chuột chỉ thích ăn trái cây, các laọi trái cây mà để trên bàn ăn , dù cho đậy lồng bàn thì sáng hôm sau chỉ còn ... mỗi hạt với cuống. Tớ làm đủ cách: bẫy chuột, keo dính chuột nhưng sáng ra cũng ko thấy chuột bị sập bẫy mà chỉ thấy mồi nhử đã biến mất. Đang nghĩ đủ cách thì tối nay lơ ngơ thế nào tớ lại gặp nó ở cầu thang thế là lấy hết sức bình sinh cộng với sự căm hận bấy lâu tớ cầm cái khăn tắm đuổi theo nó trong đêm tối... và cuối cùng nó định thoát thân lên sân thượng nhưng đã bị tớ " hạ gục". Ha ha lúc tớ chộp được nó trong cái khăn tắm tớ khóc toáng lên như thể gặp ma, anh xã và con trai nghe thế hốt hoảng chạy lên chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng : tớ hai tay ôm chặt cái khăn tắm bên trong có ... con chuột, nước mắt nước mũi tèm lem, tóc tai rũ rượi, hai quả đầu gối bị chảy máu, tay xước da một đoạn (chắc tại lúc đuổi nó qua 3 tầng lầu tớ bị đập chân vào các bậc cầu thang đá mà ko biết đau) ... Hu hu, cả nửa cuộc đời tớ chưa từng giết một con kiến mà hôm nay lập thành tích giết hẳn con chuột to như con mèo con .... Đến giờ tớ vẫn còn run, chợt thấy mình có vẻ còn đâu đó các " thế manh" chưa được " khai quật" . Xã tớ thì phán 1 câu " em làm anh kinh ngạc hết sức" . Có bà nào đã từng " làm được chuyện nhớn" giống tôi không" ? Ôi trời, sao tôi vẫn còn run quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
chào cả nhà. tối đến ngư bà câu mực nhỉ Không biết đã được đóng cửa nhà chưa, nhưng cứ lôi HR lên đã .
Đến chết cười với bà này, đọc mà hồi hộp như nghe chuyện cảnh giác đêm khuya ấy. Chúc mừng dũng sĩ diệt chuột
Haha, cái này đúng là hot news thật, đọc xong cứ như là haha... Tớ thì tớ chẳng bao giờ dám đụng vào những con đại loại như chuột, thằn lằn, sâu, và sợ nhất là gián. Tuy rằng tớ cũng hơi có tí dũng cảm như bà này, đuổi theo con gián để ... xịt thuốc vào người nó. Nhưng mà khi nó xù lông cánh lên chạy loạng choạng quáng quàng, thì tớ cũng ... bỏ chạy xanh mặt. Đến khi nó chết rồi thì chỉ đứng đấy la toáng lên coi ai có thương tình thì mang đi vứt giùm. Haha. Hoan nghênh bà dũng sĩ diệt chuột nha!
>>tintin: Chuyện hot thế này mà kể sớm một tí có phải bao nhiêu người được đi câu không nhỉ. Hi hi. Chúc mừng dũng sĩ diệt chuột nhé, không phải ai cũng bắt được chuột với cái khăn tắm đâu >>xiumai: Tớ thì sợ nhất rắn mặc dù mình tuổi rắn, còn thể loại gián thì tớ gặp là tớ dẫm bẹp dí luôn. He he.
Chào cả nhà! thấy các bà buôn bác ác liệt mà thèm quá. Chiều nay tôi có một em mẫu cứ nhắn nhủ chụp ảnh hộ vì CN em ấy đi du học, thế là dù bận cũng ko qua được cơn nghiện. Khoe các bà vài cái ảnh cho có không khí Tết nhé! Mấy bà bầu hôm nào làm mẫu cho tôi choẹt mấy phát, năn nỉ đấy hi hi
Ảnh trông mộc mạc mà đẹp nhỉ, bà đúng là dân chuyên nghiệp có khác, shoot bố cục ảnh nhìn là phê. À mà Không bầu thì có được "năn nỉ" làm mẫu cho bà không đấy
Xin bái phục bà tintin! Bà đúng là quá anh hùng đấy. Tôi thì sợ chuột lắm, hôm ở VP có một con chuột nhắt bé tí tẹo nó chui qua khe cửa chạy vào , tôi nhìn thấy rõ ràng mà chỉ ngồi ở bàn hù nó, nó trốn trong chỗ góc đằng sau cây nước nóng nhất định k chịu chui ra, tôii chạy ra lấy que xua nó , nó cũng nhất định k ra . Cuối cùng tôi mở toang cửa ra, thấy nó thò ra, mình lại bảo Pit (hôm đó Pit còn ngồi chỗ tôi ): nó ra kìa mày kìa, thế là nó nghe thấy , lại thụt vào cố thủ trong góc đó. Sau đó hai đứa bảo nhau im lặng không ai nói câu nào, một lúc thấy em ý ngó ra, hai đứa ngồi im như tượng, em ý ngó ra thụt vào mấy lần để check xong thấy mình không ho he gì thì chạy thẳng ra cửa. Hi hi, hai đứa người to tướng sung sướng chạy ra vui mừng nhảy nhót đóng chặt cửa vào Gặp con chuột to như bà Tin tả chắc bỏ của chạy lấy người. AX nhà tôi thì đúng là tuổi Mèo, lão ý thấy chuột ở đâu trong nhà là lùng bắt bọn nó bằng được, mà toàn bắt bằng tay không mới giỏi nhé
Ảnh đẹp quá Mai ạ. Lúc nào tớ minhon thì nhờ Mai chụp ảnh áo dài nhé. Nhưng đợi đến lúc đấy chắc phải vài năm nữa. Hi hi. Bà không chụp sớm đi thì nhảy ổ hết bây giờ. Bà Lola còn có gần 2 tuần nữa thôi, Trà với Minh dạo này cũng mệt mỏi rồi. He he. P/S: Hôm nào rảnh sửa hộ tớ cái ảnh của Bin híp cầm hoa sen nhé. Thanks ấy.
Xinh như bà thì không cần phải năn nỉ. He he. Người mẫu của HR mà chụp ảnh áo dài thì hơi bị đẹp. >>Mai: Ảnh áo dài chụp ở Hồ Gươm trông thích nhỉ. Ảnh đợt trước ấy chụp cho HR ở Văn Miếu cũng đẹp nhưng chụp ở đây trông phóng khoáng hơn, tớ thấy thích hơn. Hôm nay mà nắng đẹp nữa thì ảnh đẹp lắm nhỉ. Nhưng tông trầm trầm này cũng có cái hay của nó
Trời ơi, mới lập xuân hôm qua, nghĩa là đã bắt đầu 1 năm mới rồi đó bà ạ, sao còn ăn thịt chó được nữa?
Đâu có, con giai đầu rùi mờ, cố gắng đẻ được cô công chúa ko ngờ lần 2 sinh đôi nên mới được cả 3 đứa đấy chứ. Tớ đẻ có 2 lần mà.
Cám ơn mọi người đã động viên, quan tâm chia xẻ và ... ghen tị, hehe Tôi sinh tự nhiên, vì cu đầu được 5 tuổi thì tôi quyết định để ... tự nhiên, ko kế hoạch kế hiếc gì cả, ai dè lúc có lại có 1 lúc 2 đứa, cũng may mình ăn ở hiền lành nên Trời thương:mrgreen:
Chào cả nhà đang trong chăn ấm, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Tớ đúng là k tua lại kịp được các bà buôn gì hôm nay, hehe, hôm nay thứ 7 chắc buôn ít hơn nhỉ . @ Hương tintin: Chuyện của bà hấp dẫn, hồi hộp quá, công nhận bà hơi bị siêu đấy nhé. Tớ thì cũng không đến nỗi chưa đập chết con gì, hehe, gián, sâu, kiến đã vào tay tớ xử nhiều rồi. Nhưng tiêu diệt một con chuột to như vậy bằng cái khăn tắm, rượt đuổi mấy tầng lầu như bà thì tớ chưa bao giờ, hihi. Tưởng tượng cái cảnh cuối lúc bà giết được nó, khóc, chồng thương lắm nhỉ, và đúng là thật ngạc nhiên. Thôi thế là ok rồi, k phải lo nữa vụ thức ăn, hoa quả bị gặm nhấm và hy vọng chỉ có một con to như vậy thôi, hehe, nếu có các con nhỏ, cho chúng nó dính bẫy hết đi. @ Hoa Mai: Lâu rồi k thấy bà, ảnh chụp đẹp quá, các em ý đi nước ngoài, khoe với các anh Tây chắc mê lắm, hehe.
Chào cả nhà, hôm nay đối tác về rồi nên lại rảnh rỗi đây, ở có 3 hôm mà tốn kém của tôi mười mấy M.. "Đi khách" có 3 ngày mà về phờ phạc hết cả người MaiẢnh đẹp, mẫu cũng đẹp. Tớ thích cái ảnh chụp 1 mình ! Hương tin tin Phải phong "Anh hùng hội rắn" cho bà đấy, bái phục bái phục.=D> All Hôm qua đi tiếp đối tác, tôi có gặp Bác sỹ Nguyễn Lân Hiếu, khoa can thiệp tim mạch, bệnh viện Tim mạch, Bệnh viên Bạch Mai( cũng có thể nói là đối tác của tôi). Anh Hiếu có nói chuyện với tôi về trường hợp của em Vân, ra tết sẽ mổ can thiệp tim mạch, cụ thể là bịt lỗ thông liên nhĩ( cái dù bịt này cũng đã mấy chục triệu rồi). Ca mổ mất khoảng 50 triệu đồng, nhưng gia đình nghèo ko có khả năng chi trả. Anh Hiếu đã xin quyên góp được 20 triệu rồi, còn thiếu 30 triệu nữa. Tôi cũng sẽ quyên góp 1 khoản dưới danh nghĩa công ty. Nhưng vì anh ấy biết tôi cũng tham gia "hội hè" trên lcm nên tuy ko nói ra, nhưng tôi đoán là cũng có ý muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ đó. Thế nên tôi cũng muốn hỏi ý kiến các bà xem hội mình có ý định quyên góp không? Vì làm từ thiện nên có tham gia hay không cũng không sao( nói thế ko các bà lại lăn tăn) Nếu mọi người đồng ý tham gia, thì nhân tiện sang tuần ọp thịt chó, mình đóng góp luôn, số tiền quyên góp được sẽ cho chung vào 1 phong bì, bên ngoài ghi tên hội của mình, bên trong sẽ có kèm 1 danh sách tên những người quyên góp và số tiền cụ thể từng người quyên góp. Tiền sẽ giao cho bà nào phụ trách khoản từ thiện của nhà mình( hình như bà Hằng Kevin nhỉ?) Rồi ra tết khi nào tôi liên lạc với anh Hiếu để qua đưa tiền thì hội mình cử đại điện đi cùng luôn. Đấy, tôi định như thế, mời các bà cho ý kiến ! ( Nguyên tắc là tham gia hay không tham gia cũng không sao nhé !)
Bà Hương tintin siêu thế. Tớ dọn ăn phong gặp phải con chuột nhắt bò qua partition mà đã sợ rúm co hết chân cẳng lên ghế rồi chứ đừng nói đến khoản đập nó
Phương cho tôi tham gia với nhé, của ít lòng nhiều, PM cho tôi số tk VCB của bà tôi chuyển tiền nhé, hoặc chuyển cho bạn nào đại diện HR cũng được (nếu HR cũng tham gia vụ từ thiện này). Thanks