em vào metro kiếm mua chiếu du lịch và gối tựa lưng để sẵn giờ nghỉ trưa trải ngay chỗ làm việc nằm cho khỏe,..dù 15 phút cũng okie lắm đó , còn hơn vật trên bàn làm việc dễ bị quẹo cổ lắm
ehhehehhe...chuột em qua đây quậy 1 hồi ngủ 1 giấc đến khi lên taxi vẫn còn ngủ...về gần đến nhà mới thức....ahahhaha
cùng chung nỗi khổ kiếm người giúp việc nè.... ráng lên mẹ nó nhé.... mẹ nó bị ho thì mua thuốc Eucaphor uống 2 viên 1 lần ngày 2 lần , sáng và tối ...sẽ đỡ rất nhiều ý v( thuốc đó có thể dùng chung với thuốc ho, nhưng nếu dùng với kháng sinh thuốc ho thì chỉ uống 1 viên thôi nhé )...vì thuốc đó là dược thảo nên ko hại gì đâu...rất tốt ý
hehe ...chắc e suy diễn chị bị rách quần mà còn rách đáy nữa...sáng kiến quá ...susu thì ăn giỏi roài và món khoái khẩu của cháu í là da gà...còn bo thì ăn ẹ lắm,mà chị đã quyết định dẫn theo là chị kg ép ăn đâu...thấy chịu chơi kg?
chị nhờ cái bà hôm bữa định kêu làm dùm e í!cho bả làm đỡ phần bếp núc ,tủ,kệ..để mai đưa ông táo,còn mốt bà hồng lên là có phần riêng..mà bả làm từ 10g đến 16 g mới xong đó!thấy làm cũng được nhưng cũng kg gọn ...đòi hỏi cao quá xá..
ăn thì nói là do có tờ 2 usd còn thua thì nói là không đúng...nhưng chị nghe nói tờ 2 bảng anh mới may mắn mừnhưng chắc hiếm nên đổi thành usd ấy!
Mình có người dì may giúp! Tập tành thế thôi! Mình cũng cố gắng có thêm mẫu mới! Hix mà chưa có con gái để làm điệu! Ôm đồm nên giờ rối như con mối Đã thế! Mình ko thể tìm đc người giúp việc trong thời điểm này! Mà khổ 1 cái là ko biết cho họ ngủ đâu?! Mình ở chung với nhà chồng... Cho ngủ ngoài thì sợ 2 con chó dữ... manh nha cắn người lạ... Ko nhẽ cho ở chung phòng[-X
Giờ mình cũng phải ráng thôi! Mình sẽ thử xem vì giờ ho đau cả cơ... mà giờ đang có 1 mối lo "vỡ kế hoạch" Tức ax quá!( Nên giờ ko biết có nên uống thuốc ko nữa! Hay đợi khi nào chắc ăn thì hãy uống nhỉ?!?!??!?!