mebeluan còn đanng ở hà nội ah....lạnh không dợ ???đi vui lắm..ai cũng tò mò muốn gặp mẹ nóvà mẹ valentina ý
ui..mọi người về roài...xuoống mở cửa roài được đi ngủ roài....chúc cả nhà ngủ ngon nhé....khò khò khò
bàn tới vụ tóc, hix, hôm nay tiếc thay cho nhà bác tina đó, tại cái đầu xịn, ấn tượng, thời trang đã bị ra đi vì lí do lãng xẹt roài
bít đâu điều kì diệu xảy ra...với lại thế nào e cũng có ước mong được cao thêm...mà không phải kéo chân..[-X[-X
mỗi lần nghe e kiu chị bằng chị su chị kg nín được cười...susu là con gái chị á! bít vậy lấy tên mình làm nick roài..
Chính xác!!! :finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga: toàn thấy nộp chứ hông thấy ăn j hết.
Trải xuống đất nằm á chị??? vậy thì phải mang cả chăn à??? vì em toàn mặc đầm thoai. hihihihi. Ngày nào em cũng bị nghẹo cổ do vật vả với cái bàn làm việc đó chị.
Giờ đó về roài nhưng mà bibong vẫn thức nên em k lên mạng được. Hum qua nàng mải chơi quá đến 10h mới chịu đi ngủ.