Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Thế giới người âm tồn tại đồng thời với thế giới người dương mà các mẹ, chẳng qua ta ko tận mắt nhìn thấy được thôi, em hoàn toàn tin vào việc 2 thế giới tồn tại song song với nhau
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Ngày bé thì em chẳng tin cũng chẳng biết sợ j cả , nhưng đến năm ngoái lại gặp một vài người họ có nhãn tiền , nghe họ nói mới bắt đầu tin tin , nhưng cũng ko có j đáng sợ cả đâu các Mẹ ạ, vì thế giới bên kia họ cũng ko làm j hại mình cả , thậm chí nếu hợp thì họ còn giúp mình cơ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em chỉ tin vào việc mình sống tốt thì sau này con cái sẽ được hưởng phúc và mình cũng sống tốt thôi ạ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? bác nói hay quá,em hoàn toàn đồng ý. e cũng tin là có 1 thế giới tâm linh khác nữa
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? uiui, cửa hàng chị ấy chỗ nào thế mẹ nó, mình qua đó hỏi với, thấy số mình cứ lận đận sao ấy,hichic
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Cũng có nhiều chuyện ko giải thích dc... em thì cũng gọi là tin... nó thuộc tâm linh và suy nghĩ của mình mà
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nguyên văn bởi chaucafe45 thấy không ai chia sẽ với Bác hết , nên viết vài lời theo ý nghĩ riêng của mình nhé . Mình thì Tin , Nhưng theo mình nghĩ do mẹ bác Bệnh nên bác quá nhiều suy nghĩ thôi , theo mình thì không có chuyện gì không giải thích được , nhiều khi chỉ là sự trùng hợp mà thôi . Nếu Bác tin vào sự "Duy Tâm " hay chuyện thần thánh gì đó . thì bác nên Tin thế này . chúng ta sinh ra đều có một số phận " mạng số " thì bạn không thể thay đổi được số phận của mình . nhưng nếu bạn muốn thay đổi thì chỉ có một cách mà mình thường nghe nói "Đất nhân thắng số " muốn thay đổi số mạng thì phải dịch chuyển cung mạng mà muốn dịch chuyển thì chìa khóa nằm ở cung nhân đức ) Bác hãy vui vẽ và cố gắng làm nhiều việc tốt thì bác luôn luôn vui vẽ và thay đổi rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày Chúc Bác và Đại gia đình Bác luôn mạnh khỏe và nhiều hạnh phúc Hic mẹ nó ơi, tớ nhớ câu chính xác là " ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ" cơ.......
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em thấy bố mẹ em cũng toàn cúng ở sân nhà mình thôi, còn gạo,muối thì ném ngoài ngõ là được chị ạ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Cúng chúng sinh phải cẩn thận đó các mẹ nhé, phải mời thầy về cúng, mà phải thầy giỏi, vì cúng xong phải đuổi được các vong đi, nếu thầy không giỏi không đuổi hết vong đi được là các vong sẽ cứ bám ở nhà mình đấy, không tốt đâu.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Tớ cũng tin, có thờ có thiêng mà, từ ngày đức tin vững vàng, cố gắng tu tâm, siêng năng lễ bái, nói vụng, mình thấy được che chở nhiều lắm..................................
Ðề: Re: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Thế giới bên kia là những linh hồn, không phải là thân xác nên họ chỉ sống trong không khí, đi mây về gió bạn ạ. Mình nghĩ vậy
Ðề: Re: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? đúng đấy ạ, đi mây về gió, ngươitraanff mắt thịt như mình chẳng nhìn thấy dc họ trừ khi họ cho phép
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Cơ mà em đi vào lễ chùa, giờ ở chùa không làm nơi đốt vàng mã, cũng không khuyến khích đốt vàng mã, như thế theo đạo Phật có nghĩa là không nên đốt vàng mã chứ chị nhỉ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Bạn này thật là, quảng cáo không đúng chỗ gì cả. Đang bàn luận vấn đề tâm linh, lại đi vào đây quảng cáo...Có nên thế không bạn???
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Cũng xin chia buồn với gia đình. Và mong chị sớm lấy lại cân bằng, bác ở thế giới bên kia, có nhìn thấy con cháu và người thân sống vui vẻ, hạnh phúc, bác cũng sẽ yên lòng, thanh thản và sớm siêu thoát về miền cực lạc được chị ạ
Ðề: Re: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Điều này chuẩn đấy bác ạ!.............................................