HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2010.

  1. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Chào các bà, điểm danh nào. Sáng ra mà nhiều vụ nhỉ.
    @Op thịt chó, bà nào còn cái gì thì đem đi nốt nhé.
    Gần nhà Hoa, chắc quán chó đông lắm, ăn xong hiệp 1 , hiệp 2 vào nhà Hoa thanh lý nốt các đồ .
     
    Đang tải...


  2. nhu hang

    nhu hang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/5/2009
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    276
    Điểm thành tích:
    103
    Kể ra ngày 23 ông công ông táo mà tôi đi bán than thế này cũng chán, nhưng buồn quá không kể không được. Nghe chuyện rồi các bà cho ý kiến giúp tôi.
    Nhà tôi có osin, chuyện bình thường khi nhà có con nhỏ. Lần này thì là chuyện osin mới. Osin tuổi 20 . Cô bé về nhà tôi được 10 ngày nay rồi. Việc chưa biết thì tôi đã hướng dẫn cụ thể, kể cả việc tôi ngồi xuống lau nhà mẫu cho mà làm. Nhưng vấn đề phát sinh là cô gái bé nhỏ nhà tôi không theo giúp việc và thế là cô osin chỉ loanh quanh rửa bát, lau nhà còn ăn uống bế bồng thì hoàn toàn là mẹ (khi mẹ đi làm thì là bà nội), do vậy mà cô osin rất nhàn. Chuyện có thế thì tôi xin dừng lại vì con mình oái oăm mà mình xót con, không để bé khóc thì đành chịu. Chuyện phát sinh không phải do cô osin mà do OX nhà mình. Trong khi bé không chịu theo osin, mình phải chạy theo con đút cháo thì OX bật karaoke hát rồi rủ osin hát (không song ca). Trong bữa cơm tối qua, bé thì ngồi lòng mình nên mẹ phải ăn bằng thìa thì OX gắp nốt thức ăn cho osin, có cả mẹ chồng mình ngồi đấy (lúc đó mình ăn xong rồi). Sau bữa tối, khi lên phòng mình có nói chuyện với OX, rằng như thế là không hay, không cần thiết, rằng mình cảm thấy buồn. OX phản ứng lại là mình suy nghĩ vớ vẩn, nhỏ mọn, so gì với con osin. Mình nói mình cảm thấy tổn thương vì sự vô tâm của OX. OX lại bảo mình già lẩm cẩm.
    Các bà thấy tôi có lẩm cẩm thật rồi không?
     
  3. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Không hề lẩm cẩm nhé. Nhưng tớ đoán xã nhà ấy lành & tình cảm lắm đúng ko? Tính lâu dài theo tớ ấy nên tìm người trung tuổi, họ có con rồi phản xạ về trẻ con có, người đó mới giúp đỡ đc việc cho mình & tránh đc all những mối lo nghĩ ko đáng có cho bản thân ấy.

    Con nhà ấy bao tháng rồi ??? Tớ chấm dứt sự nghiệp Osin từ hôm Tết Tây, bây giờ thấy nhẹ nhõm hẳn.
     
    nhu hang thích bài này.
  4. nhu hang

    nhu hang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/5/2009
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    276
    Điểm thành tích:
    103
    Con nhà ấy bao tháng rồi ??? Tớ chấm dứt sự nghiệp Osin từ hôm Tết Tây, bây giờ thấy nhẹ nhõm hẳn.[/QUOTE]

    Cám ơn mẹ mítxanh đã chia sẻ. Đúng là OX nhà mình lành tính và từ trước đến nay chưa có chuyện chài lưới lung tung (hoặc là chưa đến tai mình:) nhưng mình cứ buồn vớ vẩn thế đấy. Bé nhà mình thì cũng lớn rồi 2.5 tuổi nhưng còi lắm nên mình xót ruột, định tháng 9 sang năm mới cho con đi lớp. Nhà mình có ông bà nội nhưng ông bà hay chùa chiền, hội họp nên mình không muốn làm phiền. Nhưng tình trạng này, chắc ra tết mình phải cho cô nàng đi lớp thôi
     
  5. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Thứ 7 tớ bận quá nhưng nghe Hằng tâm sự cũng muốn nhảy vào chia sẻ.
    Dù osin có là nhà quê xấu xí, ít học đi chăng nữa, dù ông xã có lành tính và bản chất vốn xưa nay không có tính " tí toáy" đi chăng nữa, nhưng nhiều khi điều kiện, rồi mối quan hệ giao tiếp hằng ngày trong gia đình sẽ đưa đẩy, tạo điều kiện để họ gần nhau hơn, từ đó chắc chắn sẽ phát sinh tình cảm, cái thứ tình cảm có thể ban đầu chồng ấy "tâm niệm" đó là tình cảm " chú cháu" , khi bị vợ nói thì luôn phủ nhận " em thật vớ vẩn" nhưng cùng với thời gian, vô hình chung nó biến thành " anh em" lúc nào không hay.
    Chưa kể cái giống OS ở quê lên đen đúa, gầy guộc nhưng chỉ 1 thời gian ngắn ăn cơm gạo thành phố nó "đỏ da thắm thịt" mình nhìn còn thấy "ngon" huống hồ chồng mình.

    Nhà tớ giống nhà Thoa, quan niệm thuê người giúp việc là người trung tuổi, có kinh nghiệm chăm sóc trẻ mình cực kỳ yên tâm. Nếu mình không thuê được họ về nhà thì nhờ họ trông hộ giờ hành chính, tối đi làm đón con về.
    Tầm này trời còn rét, con bé nhà Hằng mới 2 tuổi rưỡi, chắc cũng tầm bằng SuSu nhà tớ, nên nếu cho đi trẻ ngay thì môi trường thay đổi dễ ốm đau mắc bệnh hô hấp. Tốt nhất là ấy tìm xem có bác nào về hưu gần nhà trông hộ tạm thời 1 thời gian rồi đến hè hãy cho con đi.

    Về vụ con OS kia, ấy đừng lấy lý do " vì chồng tí toáy, có cảm tình với nói mà đuổi về" như vậy sứt mẻ tình cảm vợ chồng, mình lại bị coi là nhỏ nhoi.
    Hãy lấy cớ khác, chẳng hạn như nó không làm được việc, không biết bế em, ko biết chăm sóc em dù có training nhưng không tiến bộ, rồi cho nó " về vườn".

    Mấy ngày tết chịu khó ở nhà làm OS chăm con vậy. Mà bé nhà Hằng 2.5 tuổi tự chơi được rồi, mình có phải bế bồng mấy đâu, chủ yếu là ngày mấy bữa cơm cháo và cho con ăn thôi mà.

    Mấy hôm nữa bác giúp việc nhà tớ nghỉ, tớ cũng giống Hằng, ra tết nếu bác ấy không đến trông thì tớ cũng lại tìm 1 hàng xóm về hưu trông hộ, hè này sẽ cho Su đi học ( dù chưa được 3 tuổi)
     
  6. nhu hang

    nhu hang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/5/2009
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    276
    Điểm thành tích:
    103
    @ Susu ThuThuy: Bà làm tôi camerun quá. Cô bé osin nhà tôi xinh xắn mới chết chứ. Lại cũng khó cho tôi là khi bác osin cũ nghỉ, vì không tìm được người nên tớ có gọi cô bé này (là em gái cô osin nhà em chồng tớ). Osin nhà tôi tên Thúy, trước khi đến nhà tôi, Thúy đã làm công nhân ở giày Thượng Đình nhưng lương thấp nên đến nhờ tôi xin làm công nhân bên công ty tôi. Vì bí người nên tôi đồng ý cho em này đến làm ở nhà mình, sau tết tôi sẽ xin cho đi làm ở công ty. Giờ không biết tính thế nào?
     
    Sửa lần cuối: 6/2/2010
  7. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Tôi cũng nhất trí là ko nên thuê osin trẻ, vừa ko biết việc, lại có tỉ lệ "rủi ro" cao
    Tết nhất đến nơi rồi, bà Hằng đừng suy nghĩ nhiều, mệt mình. Tôi thấy cách của bà An ổn đấy
     
    nhu hang thích bài này.
  8. Bô-bô

    Bô-bô i ♥ HR

    Tham gia:
    11/9/2007
    Bài viết:
    2,023
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    863
    Hẳng ơi, tớ thấy vậy ko ổn chút nào. Cứ nghĩ rộng rãi là hiện giờ bạn o-sin kia chưa có í gì nhưng mà lòng người thì khó lường, nhất là khi ông xã ấy lại lành tính nữa.

    Tớ thấy An nói đúng đấy, lấy lý do "làm việc chưa hiệu quả" cho nghỉ luôn thôi, sớm ngày nào tốt ngày ấy



     
    nhu hang thích bài này.
  9. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>nhu hang: Cho nghỉ sớm thôi ấy ơi, chứ càng để lâu càng lắm chuyện. Ấy cứ làm như cách An nói là ổn đấy. Và nhất là đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa.
     
    nhu hang thích bài này.
  10. nhu hang

    nhu hang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/5/2009
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    276
    Điểm thành tích:
    103
    Tớ cảm ơn cả nhà đã chia sẻ nhé. Tuy vẫn buồn buồn vì OX nỡ nói với mình như thế sau cả chục năm gắn bó (lý do thì vớ vẩn) nhưng tớ vui hơn nhiều rồi vì có các cậu. Yêu cả nhà lắm í!
     
  11. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    Tớ cũng nghĩ giống các bạn, nên cho OS nghỉ thôi, cố gắng lên vậy, cho bé con đi học cũng được rồi, hihi, còn bố mẹ nào cũng xót con cả mà. Cu Kem nhà tớ đi bộ đội từ lúc hơn 8 tháng cơ, mà cũng suốt ngày ho, viêm họng, tiểu phế quản, phổi, nói chung cũng mệt lắm. Nhà tớ giờ chỉ có tớ và chồng là OS thôi, trước cũng có, cả các cháu 18, 19 tuổi, trộm vía ok, có em 18 tuổi ở tới 20 tuổi thì về.

    À mà nhà này cưới cũng thuộc dạng sớm đấy nhỉ, hihi, qua 10 năm đầu rồi thì (trộm vía), chắc cũng sẽ ok, ổn hơn thôi bà ạ.
     
    nhu hang thích bài này.
  12. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Nhà tớ tết mà cho con đi chơi là thủ chai lọ thôi, nấu cách rách lắm. Cứ tự an ủi là có vài bữa thôi mà.
    Tớ thấy Hipp có loại sữa tươi dành cho trẻ từ 10 tháng trở lên đấy, sữa đó có cái tiện là chỉ cần vặn nắp ra, bỏ cái giấy thiếc ở trên và cho cái núm ty vào là có luôn chai sữa cho con măm rồi. Đại tiện!
     
    Bô-bônhu hang thích.
  13. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Bái phục, bái phục !!!
    Tớ cũng đã từng tiêu diệt một cơ số chuột rồi, nhưng chưa bao giờ dùng khăn tắm là vũ khí cả :D
    Chúc mừng bà đã vượt qua chính mình và chúc cho 2 cái đầu gối chóng khỏi nhé!
    Sau lần này, chắc chồng phải "nể" lắm nhỉ, vì thấy vợ mình khi đã "cú" thì dám "quyết sự" lắm he he he
     
    tintin04 thích bài này.
  14. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Mai ơi, tự dưng hôm qua vừa nghĩ đến Mai, đang định bụng là hôm nào nhờ Mai "lưu lại" vài bô kỷ niệm hi hi
    Tình hình là Bình Lola thì còn khoảng 2 tuần nữa là vỡ chum, nhà Minh Bon thì còn 6 tuần và tớ thì còn 10 tuần nữa thôi. Bất kể khi nào Mai bố trí được là bọn tớ "lên đường" ngay, "hàng họ" lúc nào cũng sẵn sàng mà :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     
  15. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Phương ơi, HR có quỹ từ thiện mà, hiện tại thì tớ cũng đang giữ mà.
    Nếu mọi người cùng đồng ý thì tớ sẽ trích một phần tiền để ủng hộ trường hợp này.

    Mời cả nhà cho ý kiến nhé!!!
     
  16. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Nếu mà là tớ thì tớ chấp nhận vất vả 1 chút và cho cô osin về quê nghỉ luôn.
    Tầm tuổi 20 ở quê là hơi già, nhưng ở thành phố thì vẫn "còn xanh" lắm. Vì thế, mình không nên tạo điều kiện để mỡ dụ mèo (tớ ví von như thế nghe có vẻ hơi quá, nhưng nhiều trường hợp mà tớ biết, thì chồng ngoại tình nhiều khi chỉ vì "điều kiện thuận lợi quá").
    Vì thế, trong hoàn cảnh hiện tại của mình, đành phải chấp nhận nhờ ông bà thêm một thời gian nữa, qua Tết ấm áp thì cho con đi học. Đừng vì những chuyện không đâu mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.

    P/s: Tôi nhớ bà có nói là có thế đặt bánh ngọt của Hữu nghị với giá ưu đãi, nhà tôi cực nhiều sinh nhật, chắc chắn sẽ nhờ bà nhiều đấy, hi hi Cảm ơn bà trước đã nhé!!!
     
    nhu hang thích bài này.
  17. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Tớ đồng ý. Nếu cần thì bọn mình có thể đóng góp thêm.
     
    mẹ Hân Hân thích bài này.
  18. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    Bà lẩm cẩm thật rồi ! Tại sao lại thuê osin 20 tuổi, xinh đẹp về mà trưng trong nhà ! Bà cho nghỉ ngay đi cho tôi nhờ với ah. Theo cách của An mà cho nghỉ không thì tìm cái việc gì đó cho nó rồi cho ra khỏi nhà mình đi bà ah. Ngày hôm nay chồng mình không có gì , ngày mai cũng không nhưng ngày kia chắc chắn sẽ có . Tớ có thuê osin nhất định chỉ thuê người trung tuổi vừa biết chăm em ,vừa không chảnh chọe như cái bọn mới lớn ! Tớ thấy cho con đi học là ổn nhất ,tìm lớp được tí cho con đi , tối đón về mình vẫn chăm được con lúc tối . Bin nhà tớ có 2 mẹ con trên này nhé , Bin 2 tuổi tớ cũng cho đi lớp rồi 2 mẹ con tự chăm nhau . Chưa có osin 1 ngày nào đâu .

    @ Tin Tin tớ đọc xong mà cười ngất quả bắt chuột của Hương . Nhà tớ cũng hay bắt chuột nhưng chưa có quả nào to tầm như nhà HƯơng . Có hôm tớ đuổi chuột trên nóc tủ , thằng em đứng ngoài cửa buồng . Con chuột nhắt chạy qua, thằng em tớ sút 1 phát ... bép vào tường máu tóe loe ! :D
     
    tintin04nhu hang thích.
  19. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Gớm cái bà Thương này, tả gì mà ghê thế ;)
     
  20. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    Hi hi nhà tớ có chân sút mà nên nó toàn sút chuột chứ không bắt như H bao giờ đâu ! Nó bắt tớ đuổi xong vừa tầm chân là sút ! Nhà tớ chuột nhiều vô cùng . Có hôm nằm xem phim nó chạy thế là sượt qua mặt tớ để lại vài vết xước đấy Ngọc ah!
     

Chia sẻ trang này