chào các nàng, cho tớ đánh vó với . Vụ osin: không nên tạo điều kiện . Nghe vô lý quá: OSin với chồng hát, còn mẹ trông con. Phải tớ, tớ bắt ra, ko bế em thì bưng bát, quạt cho em, nhẩy múa cho em ăn ... quên đoạn ca hát đi .
Troài ơi hôm nay 23 mà nhiều bà online vậy,cứ tưởng mỗi mình, hóa ra lại nhiều chuyện nữa chứ >> Hương tintin: quả là bái phục bà, quả bắt chuột của bà Hollywood có khi phải dựng thành phim ấy chứ. Lúc ấy chắc là sự căm thù đẩy lên cao hơn cả sự sợ hãi, hi hi >> Như hằng: sao bà lại có thể thuê một cô ôsin vừa trẻ vừa xinh nhỉ, tôi thấy bà nên cho nghỉ ngay, như An nói ấy, tìm lý do gì đó mà cho nghỉ. Bé nhà bà 2,5 tuổi rồi thì cho đi học được rồi, hồi trước anh Zin nhà tôi cũng còi, mẹ cứ xót con mãi gần 3 tuổi mới cho đi học, nhưng đi học rồi mới thấy tiếc là sao mãi bây giờ mới cho con đi, nhẽ ra nên cho đi học sớm hơn. Vì khi đi học chỉ mất khoảng thời gian đầu là chưa quen, khóc lóc, rồi ốm đau nữa, nhưng sau đó quen rồi thì anh ấy thích đi học lắm, và về nhà tự giác hơn nhiều so với hồi ở nhà. Nếu ra tết chưa đến kỳ tuyển sinh của các trường MN bà có thể cho con học tạm thời tại các trường tư thục cũng được mà, cho bé quen dần với môi trường mới >> All: tớ cũng ủng hộ việc làm từ thiện giúp đỡ em bé bị tim nhé. Tớ thì mới vào ko biết (và chưa đóng, he he) có quỹ từ thiện của HR, nhưng nay biết rồi tớ sẵn sàng đóng ngay
Bà này càng tả càng ghê, các bạn ngất hết cả lượt bây giờ. Trà hôm nay rảnh rỗi thế, không phải đi dạy à? Bin nhà tớ theo ông ngoại lên sân bay thăm sư đoàn cũ của ông rồi. Bố Anh thì đi đá bóng, tớ phải trông mỗi em Tom nên hơi bị rảnh rỗi. Ke ke.
Báo cáo với cả nhà là tình yêu của đôi vợ chồng trẻ Thương - Đạt đang yêu nhau say đắm lắm . Sáng nay nhận dc tin nhắn của Thương là: Tớ được tặng cái nhẫn mặt tim. Thứ 3 off thịt chó nhất quyết bắt Thương xòe bàn tay cho cả nhà ngắm nhá Ông Đạt là dân xây dựng vậy mà cũng lãng mạn và làm cho Thương lắm quả bất ngờ phết nhỉ
Giải tán sớm đi Như Hằng ạ, con 2,5 tuổi thực ra lớn rồi, qua tết đi học OK mà. Con tớ đi bộ đội từ 14 tháng cơ. Ngày xưa tớ thuê 1 osin 18 tuổi, suốt ngày rủ ox xem video cùng cho vui, may quá dc 1 tuần tớ đuổi thẳng cổ, sau vụ đó thề k bao giờ thuê trẻ con, cứ người trung tuổi mà thuê bạn ạ, tuy người trung tuổi khó sai việc nhưng phần ox sẽ yên tâm, và ng trung tuổi họ chí thú làm việc k như bọn trẻ con đâu, suốt ngày chỉ thích yêu đương nhăng nhít thôi. Chúc bạn vui nhé, đừng suy nghĩ u sầu cho già đời
@Tintin: Cho bà vào bộ tứ siêu đẳng nhé. Tôi mà nhìn thấy chuột là alê hấp nhảy ngay lên giường vì sợ nó cắn chân. Cả mấy lần chồng rình bắt chuột tôi cũng tui tọt vào phòng ngủ đóng cửa chặt lại, không cần biết chiến trường ngoài nhà bếp nó thế nào. @Thương: Thương ơi, nghe tả kinh quá. Ngày xưa khi đi học, ở lớp có một thằng lấy chân dẫm con dán bẹp dí lên tường mà tôi ấn tượng đến bây giờ đấy. @Hằng: cho osin nghỉ đi thôi, ra tết tìm người mới bà ạ @Thương: bà này có quà thích thế (xin lỗi tôi nhìn nhầm tên)
Công nhận bà Thương tả kinh dị quá. Tôi có thằng bạn, ngày xưa nhà nó mái ngói, buổi trưa nằm ngủ, đang nằm ngửa, há mồm ngáp rồi chuyển sang nằm nghiêng, thế là 1 con chuột con đỏ hỏn rơi từ trên mái xuống, quả ý mà đang ngáp mà nằm ngửa là vào mồm rồi, may mà nằm nghiêng. ; Còn có vụ nữa của bà chị đứa bạn, bà ý sợ chuột lắm, nhà ở tập thể, thời còn bếp chung, vệ sinh chung, đang ngồi giặt quần áo trong nhà tắm, có con chuột chạy qua, thế là nhảy dựng lên, la hét ầm ý, con chuột sợ quá chạy lung tung, bà ý càng hét, càng nhảy, lúc thằng em chạy xuống đến nơi hỏi làm sao, bà ý bảo có chuột, thằng em bảo có thấy đâu, bà ý bảo nó vừa chạy qua đây xong. Các bà có biết con chuột ý nó nằm ở đâu ko? nó chết bẹp dí ngay dưới chân bà ý vì bà ý nhảy lên dẫm vào nó, chân lại đi guốc mộc.
Tôi thấy bà nên cho osin nghỉ ngay lập tức chứ osin này chắc có ngày nó thay mình làm bà chủ lúc nào không biết Hay bà thuê tui làm OSIN đi hihihi, nếu có gì thì cũng " đỡ thiệt" hehehe còn hơn là lọt xuống đâu không biết hahahah
Tin mới nhất của tớ, chồng tớ có thể sẽ ăn tết trong XÌ GÒN. Có lẽ là lập lầu 2 trong đỏ rùi Có khi chuyển em OSIN này qua cho tui đi, biết đâu đấy có em OSIN này chồng tui sẽ chịu ở Hà nội với OSIN. hihihi ah quên tới TUI
HIx, Giao cho tui, tui chỉ dùng không có lấy, còn hơn giao cho con bé OSIN kia nó lấy mà chưa chắc đã dùng . Thế có phải là " đỡ thiệt" hơn không
Tớ thì nói chung là bây giờ rảnh rỗi, chả mấy khi phải trông chị Chíp, chị ý thích tự chơi hơn. Ít nữa có em bé thì mới bận, nên bây giờ phải tranh thủ tận hưởng
Phục bà này thật, tớ sợ nhất là chuột đấy. Tớ kể cho cả nhà nghe chuyện này mà đến bây giờ tớ vẫn thấy ngạc nhiên và xấu hổ. Chẳng là hồi tớ mới sinh chị Tuti, cả nhà đang ăn cơm, chị Tuti thì bị đặt ở đệm. Bỗng đâu 1 con chuột chạy ra, tớ quăng luôn bát cơm, vồ lấy chị Tuti (vồ theo đúng nghĩa đen nhá) rồi đạp bay nồi cơm phi thẳng lên giường rồi kêu ẩm lên 'mẹ ơi chuột, chuột" làm chj Tuti sợ khóc ré lên. MC tớ, chồng tớ và em chồng thấy 2 mẹ con tớ 1 thì mặt xám ngoét, 1 thì khóc oe oe vừa ngạc nhiên vừa buồn cười (vì chỉ có mình tớ nhìn thấy con chuột chạy ra thôi), cả nhà gọi tớ xuống ăn cơm nhưng 2 mẹ con tớ cứ run cầm cập ngồi trên giường chẳng dám thò chân xuống nữa. Sau này nghĩ lại thấy buồn cười và xấu hổ quá.
Vụ bắt chuột bằng tay thì phải kể đến thằng em chồng tôi, từ hồi nó ở với vợ chồng tôi nó phải bắt được cả chục con chuột bằng tay không nhé. Nó biết mình sợ chuột nên mỗi lần bắt được nó cầm đuôi dọa mình làm 2 mẹ con bế nhau chạy trối chết nó mới tha. Cũng vì đuổi chuột mà nó đá 1 phát cái nồi cơm điện nhà tôi vỡ làm 3, cơm văng tung tóe. Đến lúc bắt được con chuột thì mặt nó cũng tái xanh vì sợ mình mắng.
Hằng ơi, mấy ông lành tính mới là mấy ông hay bị dụ dỗ đấy vì các ôing ý hiền lành, ngại từ chối [-X. Tớ cũng thấy ở trường hợp của Hằng là giải tán khẩn cấp osin thôi.
Chào cả nhà, chúc ngày chủ nhật tốt lành. Hôm qua chủ đề diệt chuột và OS, hehe, hấp dẫn ra phết. Còn có bà nào vào kể chuyện diệt chuột (người nhà diệt chuột hay như Thương), hoặc chuyện OS vào kể đi cho các bạn đi cất vó với nhé, .