Các mẹ ạ, em mắc cái bệnh hễ đi chợ mua sắm là thôi xong, có bao nhiêu ruột gan là lôi ra mua bằng sạch. Nhiều lần trước khi đi em cũng đã dự định này nọ rồi nhắc nhở mình chỉ mua những thứ cần mua rồi về luôn; em còn không dám ngó qua mấy shop quần áo, giày dép... Ấy thế mà trên đường về em nhìn thấy "sale off" thì lại lăn vào ngay. Hậu quả là tháng nào em cũng "âm- âm- âm" . Mấy lần đi chợ em không mang theo nhiều tiền, thế rồi gặp phải cái áo đẹp hay đôi giày đẹp thì nhất là "thế chấp" tạm thời cái gì đượcc ngay em cũng làm. Khổ quá! hjchjc, có khi không mang đủ tiền lại gọi con bạn đến. Mắc bệnh này lâu rồi vẫn chưa chữa được .. hu hu
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi Em cũng nghiện nhưng chỉ có tiền hoặc mang theo mới sắm thôi ạ. Còn lại thì ko. Đó là lý do đi mua sắm, đặc biệt là vào mấy trung tâm thương mại là em ko bao giờ cầm theo thẻ tín dụng. Quẹt vô tội vạ.Vì cái hội đấy nó còn ác cơ, chuyên gia giảm giá thêm cho chủ thẻ "master card". @@>
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi mình cũng thế, haizzzzzz từ đầu năm tới giờ, tháng nào em ko tiêu hết 2-4M cho tiền quần áo là như bị sao ấy hic hic (giầy dếp thì nhà tự trồng được thì ko kiểm soát). Đang hạ quyết tâm cai từ tháng này tới mùa sau mới mua sắm.
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi May quá mình ko bị "nghiện" shopping, nếu ko thì chắc ko có tiền đóng học cho con mất, hì hì
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi hic,mình cũng thế,chết vì mua nước hoa và kính mắt,cứ thấy những thứ đó là mình quên hết trời đất.phải cai nghiện dần thôi!
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi He he, nếu ai cũng "chết vì mua nước hoa và kính mắt" giống bạn này chắc mình phải chuyển qua buôn nước hoa thôi, tận dụng luôn bà chị đang thường xuyên đi hội chợ bên Pháp nhỉ
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi Chủ top bị nghiện shopping chứ k phải sợ shopping đâu vì không ai lặp đi lặp lại cái gì mình sợ bao giờ,hiii
thực hiện chính sách ra đường chỉ dắt đủ tiền sửa xe (trong trường hợp xấu bị đinh tặc hay hỏng hóc) với đổ xăng thôi thì chắc ko phải tiêu nhiều đâu chủ top ak.
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi Giống tình trạng của e r hahaa nhưg hình như các mẹ có gđ r thì ít đi mua sắm cho bản thân lắm...kinh nghiệm e rút ra ừ bà chị ==> chưa c ăn tiêu kinh hồn nhưg h có gđ và con thì thấy tiết kiệm hẳn :'> hầu như k có đồ mới, mà gu ăn mặc cung khác luôn
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi hic, đấy là chị có tiền thui, em ko có tiền nên mua sắm cũng phải lo cái ăn trc ý
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi hi mình thì ko đến nỗi như bạn nhưng lúc nào cũng phải sạch ví mới về có hôm hết sạch tiền chẳng còn tiền trả gửi xe cơ sợ quá
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi phụ nữ mà, khoái nhất là đi mua sắm, cứ thấy cái gì cũng muốn mua, mình thì thích nhất là quầy đồ ăn với quần áo, bệnh này hơi khó chữa đó bạn à? hhihii
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi mình cũng cai được cái nọ thì nghiện cái kia.....................@@
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi mình ko dám mang nhiều xiền trong người, đi chợ nhờ con giai ghi ra những thứ cần mua, nó ngồi sau xe, nhắc mẹ từng thứ, chỉ mua thế và mang tiền đủ thế thôi, mang nhiều thấy gì hay lại xà vào ngó nghiêng và ko đừng đc, khổ ghê
Ui cái bệnh shopping của tớ cũng ko thể nào cai được. Cứ nhìn thấy váy đẹp là mọi quyết tâm biến đi đâu hết
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi chưa chồng phải k , vậy thì cứ xả láng đi , có chồng con vào tự biết chữa ngay thôi í mà
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi mình đã có gia đình và có con nên việc chi tiêu mình luôn phải cân nhắc