zị hả, tuần sau e lên e trả nợ cho c nè hihi, cq c là gần cho nào hén, cq e sat nha van hoa thanh nien
chỗ làm mừ xách mí cái ví theo chắc bị đuổi quá à.....hay nàng chịu khó chạy qua nhà rùi rinh cái ghế về cho bé lun ih
bà ui, tuần sau lên chỗ chị ý tiện tay xách về cho tui cái bình giữ nhiệt nhé (nhớ hẹn trước để chị ấy xách đi cho), tiền tôi gửi trước hoặc sau tùy lúc nào gặp bà trước hay sau nhé. okie?
bùn ngủ oài....đi ngủ đêy, mẹ còi zí famtran khóa cửa, tắt đèn, kỉm tra cửa nẻo cẩn thận trước khingur nha, Tết rùi hay có kẻ jan lém á....chúc cả nhà ngủ ngon
trời, hôm đó tui lên rinh mớ đồ ở cq về hổng bít ôm nỏi ko nữa bà ơi. bà lien lạc với c ay đi t2 tui lên