Ðề: Các mẹ cảnh giác kiểu lừa đảo này nhé Em thì từ khi ra ở riêng, 2 năm đầu đều bị một "chị ở phường" đến kêu "đến mùa dịch" rồi lừa mua men vi sinh bể phốt, thông tắc cống hết 240k. Khổ cái con bé xưa nay vốn gà, cả nể ko biết từ chối, phản ứng rất chậm trước các tình huống bị động, lại còn bị dí cho một lô tờ giới thiệu dấu đỏ (chắc dấu củ khoai) rồi list các hộ gia đình trong khu đã đóng tiền (nhà em tập thể kiểu cũ ạ), nên cứ u u mê mê mà móc ví ra nộp thôi. Kết quả là các loại gói bao bọc bì cứ xếp đống lên trong tủ, phải tẩu bớt cho hàng xóm trong khi đường ống nhà em chưa một lần bị tắc. Ko dám kể cho chồng sợ bị mắng. Năm thứ 2 thì quách tỉnh hơn chút, ú ớ bảo là men vi sinh bể phốt vẫn còn nên chỉ bị dí cho thông tắc đường ống với giá 120k thôi Sang năm thứ 3 đã bản lĩnh cao cường, hít một hơi dài kêu nhà em các năm trước mua vẫn còn nguyên cả, cảm ơn chị năm nay nhà em ko có nhu cầu nữa rồi đóng sầm cửa, nguẩy đít đi mất. Lại có vụ có một chị xinh phết, mặc đồ nâu sồng chít khăn nâu xưng là ni cô chùa Phật Huệ hay gì đó, đến tận cửa nhà em kêu em cái gì mà cầu phúc giải hạn cho người nhà. Hồi ấy vẫn ngu ngu, nghĩ ai dám mượn danh nhà chùa để làm xằng, nên tin thật và bảo thôi làm cho con trai em thôi. Thế là thị kêu em điền tên con vào một tờ đại ý là biên nhận công đức, rồi nhà chùa sẽ làm lễ cho (Oh my god). Điền xong xuôi rồi thị phán con trai là chín vía, phải mua 9 thẻ hương (do nhà chùa sản xuất) với giá 15k/thẻ. Ôi thôi, đến đây thì lộ đúng mẹt con cáo già gian ác. Trò lừa có lớp có lang quá tinh vi sờ ti con gà ri, hót rất hay, rất nhân văn từ đầu chí cuối nhưng đến phút chót mới lộ ra cái bài ăn tiền. Nạn nhân đã trót đâm lao đành phải theo lao- thông tin đã ghi rồi, giấy đã nhận rồi lẽ nào trả lại? Một lần nữa em lại phải móc tiền mồ hôi nước mắt ra trả cho mấy thẻ hương rởm chất lượng kém chẳng biết từ đâu ra ấy mà chẳng biết trách ai, chỉ biết oán mình ngu. Nào đã hết, xong phần con trai em "ni cô" lại mơi tiếp :"Bây giờ chị cho tôi tên chị...." Em khiếp quá tiễn thẳng ni cô về chùa, nghĩ bụng ni cô ăn dày quá, mượn danh thần phật để trục lợi thế này cũng chẳng đc thọ đâu ni cô ạ. Lại định móc tiếp tiền mười sáu thẻ hương nữa của nhà em để em thắp ba năm ko hết à, thôi cho em xin! Chuyện này dù (vẫn) ko dám kể cho ai nhưng về sau em tình cờ biết được, có rất nhiều người, kể cả đàn ông cũng từng bị lừa mua hương như em với thủ đoạn tương tự Còn những người tự xưng là của hội người mù, người khuyết tật đi bán tăm tre hoặc xin ủng hộ qua nhà em thì nhiều vô số kể (ko biết có phải giới lừa đảo đã phím cho nhau là chủ nhà này gà cực, tha hồ mà chặt chém ko hichic) Dăm lần đầu thì em còn mua tăm, còn ủng hộ vài chục chứ các lần sau thì một là vì thấy phản cảm, hai là vì đc cảnh báo lừa đảo và ba là vì đã khôn ra nhiều nên em đều lịch sự từ chối. Có hôm cùn lên thì đang diện như diễn viên điện ảnh cũng nhận bừa tôi là... người giúp việc, tôi ko biết gì đâu, tí chủ nhà về nói chuyện sau nhé!!! Thẳng thừng quá như vậy, em cũng thấy ân hận áy náy trong lòng, nhỡ người ta đúng là người khó khăn cần giúp đỡ thật...? Mình cứ giết lầm hơn bỏ sót thế này nhiều lúc lại thành nghiệt ngã, lòng tốt ko đến đc với những người thực sự cần sự giúp đỡ. Haizzzzzzzzzzzz... Túm lại, em căm thù cái bọn sức dài vai rộng nhưng lười lao động chỉ thích trục lợi bằng cách lừa đảo, đánh vào lòng tin và sự nhẹ dạ của mọi người. Em mất có vài chục, vài trăm mà nghĩ còn thấy buốt hết cả ruột, sôi hết cả máu, chẳng biết các mẹ bị lừa đảo tiền triệu còn điên thế nào nhỉ? Hic hic các mẹ tỉnh táo để tự bảo vệ mình và ng thân nhé, thời buổi này Thạch Sanh ko còn nữa đâu, nhan nhản toàn Lý Thông thôi ạ
Ðề: Các mẹ cảnh giác kiểu lừa đảo này nhé Kinh khủng, phải nhắc nhở các em nhà mình cẩn thận mới được. Tụi lừa đảo này cứ hỏi thẻ, giấy tờ chứng minh là sợ mất dép. Có khi nào chúng nó làm cả thẻ giả?
Ðề: Các mẹ cảnh giác kiểu lừa đảo này nhé Sao nàng kể cho cả nhà nghe với chán lắm giò toàn chuyện lừa đảo thôi
Ðề: Các mẹ cảnh giác kiểu lừa đảo này nhé Cái này chuẩn luôn.nhưng đôi khi con người có phút mất hồn đó mẹ cháu à
Ðề: Các mẹ cảnh giác kiểu lừa đảo này nhé Cái vụ ban phát của nhà chùa vài ngày em lại gặp vài vụ. Vừa nhìn mặt bảo luôn cảm ơn bà nhưng phước nhà chùa con đã bỏ đầu năm. Xin đừng lừa nữa đi cho để con bán hàng
Ðề: Các mẹ cảnh giác kiểu lừa đảo này nhé Đúng đấy ạ , mọi người cứ nhìn thấy mấy ông quản lý là sợ , hay mấy anh ca là run chứ cứ bình tĩnh mà xử lý thì cũng qua thôi mà , mới cả chắc tại từ bé mình phải tiếp xúc với mấy ông đấy nhiều nên mình cứ gọi là quách tỉnh hi hi . Có khi sếp sợ chạy mất dép mình hãn bình tĩnh , tự tin như chưa gặp bao giờ . Mấy vụ này ông sếp tớ toàn bảo mời các anh ra gặp chị kia ạ , rồi sếp chuồn chuồn ớt .
Ðề: Các mẹ cảnh giác kiểu lừa đảo này nhé hi đúng rồi bình tĩnh là hết à.còn run run càng chết, mặc kể việc đến hãy đến
Ðề: Các mẹ cảnh giác kiểu lừa đảo này nhé Bạn của bạn tỉnh táo đấy nhưng khi gọi điện thì ai cũng tin mà bọn đấy lắm mưu thế ko biết
Ðề: Các mẹ cảnh giác kiểu lừa đảo này nhé Trong thời buổi này mà còn toàn lừa đảo, đã đói kém rồi còn tệ nạn
Ðề: Các mẹ cảnh giác kiểu lừa đảo này nhé nghe chuyện của mẹ nó rùi biết mà tránh chứ, bjo vụ gì cũng lừa đảo được
Ðề: Các mẹ cảnh giác kiểu lừa đảo này nhé Hi hi em nghĩ giờ buôn bán làm ăn cái gì cũng phải cẩn thận, xem xét kỹ lướng, đây cũng là bài học cho nhiều người còn nhẹ dạ cả tin
Ðề: Các mẹ cảnh giác kiểu lừa đảo này nhé Nó có chiêu lừa vào các bà già ở nhà nữa không gì chị em mình đâu?
Ðề: Các mẹ cảnh giác kiểu lừa đảo này nhé Em là dân họ kế đây, kinh tế khó khăn tuần nào trả có bọn gọi điện nói là ng của cục thuế đề nghị đi tập huấn, mua tài liệu ....
Ðề: Các mẹ cảnh giác kiểu lừa đảo này nhé CÓ 1 mẹ cũng bị trường hợp như thế nhưng mẹ ấy cảnh giác bảo gọi điện cho ng nhà làm công An thế là đối tượng cũng chuồn thẳng.
Ðề: Các mẹ cảnh giác kiểu lừa đảo này nhé nhiều kiểu lừa đảo quá..........................................
Ðề: Các mẹ cảnh giác kiểu lừa đảo này nhé Èo ôi, hôm trước em đi về, cũng có 1 bọn đòi vào nhà phun thuốc chống muỗi. Hix. Suýt nữa là mất xừ tiền
Ðề: Các mẹ cảnh giác kiểu lừa đảo này nhé mẹ này toàn bị sói lừa, mình ở chung cư nên k có các trường hợp này đến quấy nhiễu
Ðề: Các mẹ cảnh giác kiểu lừa đảo này nhé Tập không tập thì thôi chứ? baoc cáo đầy đủ nộp hàng tháng sợ gì đâu bạn